Gen.G tự tay dâng ngôi đầu, T1 vẫn nói 'không' với pha tự hủy trước DAMWON: 'Mẹ cháu dạy có làm thì mới có ăn...'

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/04/2020 05:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thất bại chóng vánh trước DAMWON Gaming khiến T1 lỡ hẹn với ngôi đầu bảng LCK, trong bối cảnh đối thủ của họ - Gen.G Esports trước đó đã để thua DragonX.

Ngày hôm qua 4/4, Gen.G Esports đã bất ngờ thất thủ 0-2 trước DragonX và chính thức tụt xuống vị trí thứ 2 BXH LCK Mùa Xuân 2020 do hơn T1 một trận thua. Cờ đã đến tay, T1 chỉ cần giành chiến thắng trước DAMWON Gaming là sẽ chính thức vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, có vẻ như Faker và các đồng đội không thích món quà do người khác trao tặng, nên họ chỉ thực sự giữ vị trí top 1 nếu đó là thành tích do mình đạt được. Bởi vậy, sau khi kết thúc "Thử thách 24h ngồi đầu bảng xếp hạng LCK", T1 đã trả lại vị trí này cho Gen.G bằng cách để thua bạc nhược trước DAMWON Gaming, cũng với tỉ số 0-2.

Những tưởng T1 sẽ tận dụng cơ hội này để độc chiếm ngôi đầu bảng, nhưng Faker và đồng đội thì nói không. Tiếp tục là những màn trình diễn hết sức "lơ tơ mơ" của nhà Đương kim vô địch trong ván 1, họ vẫn thường xuyên mắc lỗi di chuyển, sử dụng chiêu thức cẩu thả không trúng mục tiêu, một biểu hiện thường thấy trong các trận đấu gần đây.

Chỉ có điều, lần này thì chẳng có lợi thế nào cả, DAMWON đã thể hiện sự áp đảo ngay từ giai đoạn đi đường, và những sai lầm của T1 chỉ góp phần khiến ván đấu kết thúc nhanh hơn mà thôi.

Gen.G tự tay dâng ngôi đầu, T1 vẫn nói không với pha tự hủy trước DAMWON: Mẹ cháu dạy có làm thì mới có ăn... - Ảnh 2.

Bước sang ván 2, mọi chuyện có khá khẩm hơn đôi chút, khi T1 đã thi đấu chắc chắn hơn và cẩn trọng trong từng bước di chuyển, dẫu vậy, một thế trận hời hợt là không đủ để đội tuyển này có thể tạo nên cú lộn ngược dòng lần thứ 3 liên tiếp.

DWG tiếp đà hưng phấn, triển khai những pha di chuyển, phối hợp mạch lạc, tiếp tục bóp nghẹt T1 để mang về thắng lợi tuyệt đối với tỉ số 2-0.

Gen.G tự tay dâng ngôi đầu, T1 vẫn nói không với pha tự hủy trước DAMWON: Mẹ cháu dạy có làm thì mới có ăn... - Ảnh 3.

Không hẹn mà gặp, hai kỳ phùng địch thủ Gen.G và T1 cùng rủ nhau thua trắng 0-2, cơ hội chiếm ngôi đầu bất ngờ lại mở ra với DragonX - Đội đang xếp thứ 3 nhưng chỉ kém một trận thắng

Có vẻ như việc thi đấu online tại gaming house đã khiến tinh thần của Faker và đồng đội gặp đôi chút xao nhãng, khi họ đã thể hiện một bộ mặt tương đối bất ổn trong nhiều vòng đấu gần đây, và phải thi đấu rất chật vật dù gặp những đối thủ yếu hơn.

Một điểm chung dễ nhận thấy khác, là T1 có xu hướng dễ "toang" trước các đội tuyển có Đường trên mạnh, cả HLE (Cuvee), Affeeca (Kiin) hay DWG (Nuguri) đều đã tận dụng rất tốt sự non nớt của Canna để khiến T1 "liệt cánh", và từ đó phá hủy hoàn toàn chiến thuật kiểm soát bản đồ câu kéo late game của đội tuyển này.

Gen.G tự tay dâng ngôi đầu, T1 vẫn nói không với pha tự hủy trước DAMWON: Mẹ cháu dạy có làm thì mới có ăn... - Ảnh 4.

Có vẻ như Đường trên chính là điểm yếu chí mạng của T1 sau khi Khan ra đi

Nhìn chung thì với phong độ hiện tại, T1 vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch LMHT Hàn Quốc, nhưng lối chơi của họ thực sự khá khó thành công nếu bước ra các giải đấu quốc tế. Ngay từ lúc này, có lẽ HLV Kim cũng sẽ phải đau đầu để tìm kiếm một hướng đi mới thích hợp hơn cho T1, bởi tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở chức vô địch LCK, mà chính là chiếc cup vô địch thế giới sau 3 năm chờ đợi.