Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc

Lee Chueng Hee  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2020 02:56 PM

Có vẻ như một bộ phận game thủ Việt Nam vẫn chưa tránh được đợt ra tay mấy tháng nay của Garena.

Gần đây, game thủ Việt trên một số nhóm Call of Duty Mobile lại kêu ca về tình trạng không thể đăng nhập được vào máy chủ của Garena. Trước đó, đích thân Garena tại các quốc gia này đã ra thông báo chính thức chặn game thủ Việt khỏi tựa game Call of Duty Mobile tại một số thị trường do công ty này phát hành. Fanpage của Call of Duty Mobile quốc tế cũng gửi tới người dùng không thể truy cập vào tựa game này với nội dung như sau: "Rất xin lỗi, tựa game này chỉ khả dụng tại Singapore, Myanmar và Philippines và những khu vực khác thuộc thẩm quyền phát hành của Garena".

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 1.

Tất nhiên, game thủ Việt không chịu đầu hàng, rất nhiều người chơi vẫn tìm ra cách "lách luật" và "vượt rào" để tiếp tục ở lại máy chủ này. Tất cả mọi cách đều đã được game thủ Việt áp dụng, từ thay đổi kết nối mạng internet cho đến sử dụng các cách thức thay đổi IP nhằm qua được bức "tường lửa" của Garena.

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 2.

Trải qua nhiều cố gắng tìm tòi, có vẻ như nhiều người chơi Việt đã phần nào thành công trong việc ở lại cụm máy chủ này của Garena. Tuy nhiên, không phải 100% người chơi đều được toại nguyện. Vẫn có một bộ phận game thủ Việt không thể truy cập được vào Call of Duty Mobile phiên bản Garena phát hành.

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 3.

Trên một số nhóm Call of Duty Mobile không phải của VNG, vẫn thi thoảng lại có người chơi đăng đàn rằng bỗng dưng "một ngày đẹp trời", không thể đăng nhập được Call of Duty Mobile của Garena nữa, hoặc may mắn hơn, truy cập vào nhưng lại diễn ra tình trạng delay, giật lag. Có người chơi kêu than rằng đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không ăn thua.

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 4.

Trước đó, game thủ Việt từng có thời gian chung sống "mặn nồng" với Call of Duty Mobile do Garena phát hành tại một số quốc gia. Tuy nhiên, sau đó thì những ngày trăng mật đó sớm kết thúc khi Garena đưa ra thông báo theo kiểu mời ai về nhà nấy. Không rõ có "bàn tay" nào tác động hay không, nhưng nếu như có thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. PUBG Mobile, Crossfire Legends đều là những cái tên trứ danh một thời của Tencent, cũng đều chặn IP của Việt Nam để "ai về nhà người nấy".

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 5.

Có vẻ, viễn cảnh Call of Duty Mobile phiên bản quốc tế bỏ chặn hoàn toàn cho game thủ Việt là điều rất khó diễn ra trong tương lai. Vì vậy, người chơi chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ game, hai là buộc phải chơi phiên bản Call of Duty của VNG trong thời gian tới, dù có muốn hay không nếu như người chơi vẫn dành tình cảm cho tựa game này.

Garena lại vờn người chơi như “Tom và Jerry”, game thủ Việt kẻ cười người khóc - Ảnh 6.

Điều mà người chơi Việt vẫn lo lắng khi về phiên bản VNG đó chính là tình trạng hack có thể diễn ra. Tuy nhiên, bản thân Call of Duty Mobile hay bất kỳ một tựa game mobile online nào, dù được vận hành bởi công ty nào, từ Garena cho đến VNG, cũng sẽ không thể an toàn tuyệt đối 100%, nhất là trên nền tảng Android, vốn cho phép người dùng được "vọc vạch" sâu vào trong hệ điều hành của mình. Nhìn rộng ra, các sản phẩm game mobile khác, đặc biệt là dòng game eSports, thường xuyên có hack, chúng như một thứ gì đó tồn tại và phát triển song song với những game online vậy.