Gặp gỡ anh chàng một thời xách đồ thuê cho Coser, giờ là Photographer nổi tiếng của làng Cosplay Việt

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/03/2017 03:50 PM

Với làng Cosplay Việt từ nhiều năm nay, Xuân Hiếu (Hiếu Còi) luôn được nhắc đến như một Photographer chuyên nghiệp, tác giả của nhiều bộ ảnh Cosplay đẹp mắt. Nhưng ít ai biết đằng sau sự thành công Hiếu đạt được như hôm nay, chính là chặng đường hơn 5 năm dài phấn đấu học hỏi, bươn trải đầy khó khăn mà anh chàng phải vượt qua.

Đối với thế hệ trẻ 9x tại Việt Nam, danh từ Cosplay từ lâu có lẽ đã không còn lạ lẫm và thậm chí nét văn hóa đặc trưng từ giới trẻ Nhật Bản này đã trở nên quen thuộc và cực kỳ gần gũi với các bạn. Nếu như bạn chưa biết thì Cosplay vốn được viết ghép từ 2 chữ "costume" (trang phục) và "roleplay" (nhập vai).

Theo đó khi tham gia Cosplay, bạn sẽ hóa thân thành một nhân vật trong thế giới truyện tranh (manga), thế giới game hay cũng có thể là những thần tượng âm nhạc mà bạn yêu thích. Thông thường vào những sự kiện lễ hội văn hóa Nhật Bản được cộng đồng Cosplay đứng ra tổ chức tại Việt Nam, chúng ta chắc chắn sẽ được gặp gỡ những Coser trình diễn tại đây.


Cosplay - Niềm đam mê của nhiều bạn trẻ yêu thích Manga/ Anime tại Việt Nam.

Cosplay - Niềm đam mê của nhiều bạn trẻ yêu thích Manga/ Anime tại Việt Nam.

Đối với các Coser, danh tiếng bản thân và sự thành công của một bộ Cosplay không chỉ đơn giản nhờ vào sự cố gắng tạo dựng cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện, trang phục và hóa trang như một nhân vật ảo bước ra ngoài thế giới thực. Mà 70% yếu tố quyết định chính sẽ phụ thuộc vào các Photographer (nhiếp ảnh gia) chuyên nghiệp, những người có tài năng dạo diễn, dàn dựng hậu cảnh, giúp các Coser tạo nên những album ảnh Cosplay đẹp mắt, cuốn hút rất nhiều fan quan tâm. Vậy nên với bài viết này hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về Nguyễn Xuân Hiếu - người mà nhiều năm qua luôn được đánh giá là một Photographer chuyên nghiệp, tận tình và được hâm mộ rất nhiều trong giới Cosplay tại Việt Nam.

Một thời làm nghề xách đồ thuê cho Coser, giờ là Photographer nổi tiếng của làng Cosplay Việt.


Chân dung Nguyễn Xuân Hiếu (hay còn gọi là Hiếu Còi) - Photographer được yêu thích trong giới Cosplay tại Việt Nam.

Chân dung Nguyễn Xuân Hiếu (hay còn gọi là Hiếu Còi) - Photographer được yêu thích trong giới Cosplay tại Việt Nam.

PV: Chào Hiếu! Được biết trong cộng đồng Cosplay Việt nhiều năm qua, bạn được biết đến như một Photographer nhận được nhiều sự hâm mộ và tin tưởng từ giới Coser trong việc thiết kế, tạo dựng hình ảnh thông qua những bộ Cosplay đẹp mắt. Hôm nay Hiếu có thể giới thiệu thêm về bản thân với mọi người được không?

Photographer Xuân Hiếu: Chào GameK và các bạn độc giả! Mình tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1993 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thường trong giới Coser các bạn vẫn hay gọi mình bằng biệt danh quen thuộc "Hiếu Còi".

PV: Hiếu biết đến làng Cosplay Việt từ bao giờ? Và lý do nào đã khiến Hiếu muốn trở thành một Photographer phục vụ cho các Coser thay vì tham gia trở thành một Coser?


Chàng trai trẻ Photographer Hiếu Còi - ngày ấy và bây giờ.

Chàng trai trẻ Photographer "Hiếu Còi" - ngày ấy và bây giờ.

Photographer Xuân Hiếu: Mình biết đến Cosplay kể từ năm 2009, qua một lễ hội văn hóa Nhật Bản được các bạn Coser tổ chức tại Hà Nội. Khi này mình vẫn đang là học sinh và muốn kiếm một công việc part-time phụ giúp bố mẹ đóng tiền học, một người bạn của mình khi đó đang có công việc làm Staff xách đồ thuê cho các Coser và Photographer đến tham dự lễ hội văn hóa này nên đã rủ mình làm chung.

Kể từ đó, cứ mỗi khi có dịp lễ hội Cosplay được tổ chức ở Hà Nội là mình đều nhận làm công việc này. Bởi vì tính mức tiền công của việc "chân chạy" này khi đó đối với mình cũng khá. Có sự kiện mình được các Coser trả công 200.000 VND/ ngày. Rồi trong một lần làm Staff phụ cho một anh "nháy" (Photographer) tên BinK, do anh ấy lúc đó bận việc đột xuất nên đã nhờ mình cầm máy chụp giúp vài tấm cho khách.


Có những lần Coser và Photographer cần Staff phụ việc theo vào tận rừng Yok Đôn để chụp ảnh, mình cũng phải đi... - Hiếu chia sẻ.

"Có những lần Coser và Photographer cần Staff phụ việc theo vào tận rừng Yok Đôn để chụp ảnh, mình cũng phải đi..." - Hiếu chia sẻ.

Ban đầu mình cũng run và từ chối vì sợ bản thân không có kinh nghiệm, nếu chụp xuất ra ảnh xấu thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh "nháy". Tuy nhiên chính anh ấy đã khích lệ, động viên để mình đủ can đảm chụp. Mình còn nhớ lúc đó bộ ảnh mình chụp cho bạn Coser ấy là bộ Kikyo - nhân vật trong truyện Inuyasha. Chụp 20 tấm mà lấy được có 8 tấm để trả cho khách, tuy nhiên mình thấy vui vì bạn Coser ấy khen 8 ảnh mình chụp đẹp, kèm theo cả lời nhận xét của anh BinK nói rằng mình có khiếu làm "nháy".

Thời gian sau đó anh ấy cũng tận tình chỉ dẫn, chia sẻ với mình rất nhiều về kinh nghiệm chụp ảnh cho các Coser. Và đó cũng là người thầy đã dẫn dắt, truyền cảm hứng đam mê cho mình bước vào Photographer, nghề tạo dựng hình ảnh cho các bạn Coser.


LuLu Vệ Binh Tinh Tú - Bộ album ảnh Cosplay rất đẹp của Coser Na Na, do Photographer Hiếu Còi bấm máy.

LuLu Vệ Binh Tinh Tú - Bộ album ảnh Cosplay rất đẹp của Coser Na Na, do Photographer Hiếu Còi bấm máy.

PV: Vậy thời gian đầu khi bước vào con đường của một Photographer, Hiếu đã vấp phải những khó khăn ra sao?

Photographer Xuân Hiếu: Thực sự là rất nhiều, khi chia sẻ về dự định gắn bó lâu dài với niềm đam mê chụp ảnh này, thứ trở ngại lớn nhất mình gặp phải chính là gia đình. Bố mẹ mình hồi đó luôn cho rằng việc mình làm một Photographer là một sự chơi bời, đua đòi tốn kém và không có tương lai nên đã từ chối khi mình mượn tiền để sắm một chiếc máy ảnh cũ để học chụp.

Tuy nhiên, rất may mắn là một vài người bạn làm "nháy" mà mình quen khi làm Staff xách đồ thuê, họ rất hiểu và thông cảm cho niềm đam mê của mình. Khi đó mình nhớ rất nhiều anh em không ngại cho mình mượn máy để học chụp tại các dịp lễ hội, họ cũng chia sẻ thẳng thắn về kinh nghiệm bấm máy, căn góc chụp, lấy sáng... giúp mình mở mang kiến thức về máy ảnh hơn rất nhiều!


Nikon D60 - Chiếc máy ảnh cũ Hiếu tiết kiệm mua về để khởi nghiệp đam mê Photographer.

Nikon D60 - Chiếc máy ảnh cũ Hiếu tiết kiệm mua về để khởi nghiệp đam mê Photographer.

Rồi sau khoảng 2 năm vừa học chụp ảnh, vừa làm thuê dành dụm tiết kiệm chi li, đến năm 2011 mình đã tự mua được một chiếc ảnh cũ Nikon D60 đời 2008. Mặc dù sau này, vì tính chất công việc nên mình đã phải mua sắm thêm 2 chiếc máy ảnh, máy quay mới. Tuy nhiên mình vẫn gìn giữ và bảo quản rất kỹ chiếc Nikon D60 này như một kỷ niệm khởi nghiệp của cuộc đời.

Sau khi biết mình tự lực sắm được chiếc máy ảnh đầu tiên, trong mắt bố mẹ thì mình đã được coi là trưởng thành hơn, đồng thời là sự khẳng định cái nghề Photographer mình hướng đến không chỉ đơn thuần là đam mê mà còn là một công việc nghiêm túc. Chưa kể đối với mình máy ảnh cũng giống như mạng sống, như linh hồn của người chụp vậy, mình đã từng chia tay một cô bạn gái chỉ vì cô ấy đã vô tâm ngồi lên thùng đồ nghề máy ảnh, lens của mình khi chờ đợi.

PV: Với vị trí và tên tuổi hiện tại của Hiếu trong làng Cosplay Việt, có thể nói Hiếu đã đi đến đích của niềm đam mê trở thành một Photographer chuyên nghiệp trong cộng đồng Coser. Vậy tương lai Hiếu còn có dự định nào khác hay vẫn muốn kiên trì bám trụ với nghề Photographer làm sự nghiệp?


MangaVL.net - Sân chơi giao lưu cho Otaku và các Coser khoe ảnh Cosplay, do Xuân Hiếu sáng lập.

MangaVL.net - Sân chơi giao lưu cho Otaku và các Coser khoe ảnh Cosplay, do Xuân Hiếu sáng lập.

Photographer Xuân Hiếu: Hiện tại do lời mời hẹn chụp ảnh, dàn dựng hậu cảnh với các Coser ngày càng nhiều nên vừa qua mình đã quyết định thành lập hai dự án mới mang tên Mr. Smile Paparazzi - là studio với một nhóm Photographer chuyên nghiệp phục vụ các Coser trong trường hợp mình quá bận bịu. Và MangaVL.net - Sân chơi là nơi cho các bạn Coser tự do chia sẻ những bộ ảnh Cosplay đẹp nhất của mình để giao lưu với các fan. Hiện tại cộng đồng này sau gần 2 tuần thành lập đã tiếp nhận đến 60.000 người đăng ký làm thành viên.

PV: Cám ơn Xuân Hiếu vì những lời chia sẻ chân thành về câu chuyện của bạn. Chúc Hiếu trong tương lai sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trên con đường của một Photographer!