"Gánh tạ" quá nặng, nam game thủ bức xúc, tim đập hơn 220 nhịp/phút, suýt gặp biến cố lớn

Tuấn Hưng  Đời Sống Pháp Luật | 18/10/2025 10:34 AM

Anh chàng game thủ này suýt thì gặp biến cố lớn vì sức khỏe.

Mới đây, một vụ việc hy hữu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, một nam thanh niên bị lên cơn tim cấp tính sau khi tức giận vì bị đồng đội “phá game”.

Theo đó, anh Lưu - 30 tuổi, sống tại Thâm Quyến (Quảng Đông) trong lúc chơi game cùng bạn đã liên tục bị “đồng đội làm tạ”. Quá tức giận, anh đột ngột cảm thấy tức ngực, khó thở rồi ngất xỉu. Bạn bè lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

"Gánh tạ" quá nặng, nam game thủ bức xúc, tim đập hơn 220 nhịp/phút, suýt gặp biến cố lớn- Ảnh 1.

Trao đổi với bác sĩ, nam game thủ cho biết dạo gần đây bản thân thường xuyên làm việc quá sức, cảm thấy hơi mệt mỏi và có chút tức ngực, nhưng trước đây chưa từng bị bệnh tim.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định anh mắc chứng nhịp nhanh thất - một dạng rối loạn nhịp tim khiến tim đập quá nhanh, có thể dẫn đến ngất xỉu hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời. May mắn thay, sau khi được điều trị bằng thuốc, nhịp tim của anh Lưu đã trở lại bình thường. Hiện sức khỏe của anh ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

"Gánh tạ" quá nặng, nam game thủ bức xúc, tim đập hơn 220 nhịp/phút, suýt gặp biến cố lớn- Ảnh 2.

Bác sĩ điều trị cho biết, khi nhập viện, nhịp tim của bệnh nhân lên tới hơn 220 nhịp/phút, trong khi nhịp tim bình thường chỉ dao động từ 60–140 nhịp/phút. Việc tim đập nhanh ở mức này khiến cơ tim chịu tải lớn, gây mất ổn định huyết động và dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng như chóng mặt, tức ngực, vã mồ hôi, thậm chí ngất xỉu. Nguyên nhân chính, theo bác sĩ, là do thiếu ngủ, làm việc quá sức và căng thẳng cảm xúc trong quá trình chơi game. Trong trạng thái tập trung cao độ, tim và hệ thần kinh bị kích thích quá mức, gây ra cơn rối loạn nhịp nguy hiểm.

"Gánh tạ" quá nặng, nam game thủ bức xúc, tim đập hơn 220 nhịp/phút, suýt gặp biến cố lớn- Ảnh 3.

Vụ việc của anh Lưu đang được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi như một lời cảnh tỉnh cho thói quen chơi game quá khuya và mất kiểm soát cảm xúc. Nhiều bình luận hài hước nhưng cũng đầy lo lắng cho rằng: “Game là để giải trí, đừng để phải nhập viện vì thua một trận". Dù chỉ là một sự cố hiếm gặp, trường hợp này cho thấy việc giữ tinh thần thoải mái và lối sống điều độ quan trọng không kém kỹ năng trong trò chơi - bởi đôi khi, thứ “đánh bại” game thủ không phải là đối thủ, mà chính là… trái tim của mình.