Thiết bị này đã khiến một người chẳng biết game là gì trở nên yêu quý nó

HakieS  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2016 07:00 PM

HTC Vive sẽ cho người dùng một cảm giác rằng họ đang sống ở trong một thế giới mới chứ không chỉ đơn thuần là bạn đang thưởng thức game nữa rồi.

Mới đây trên chuyên trang Business Insider, biên tập viên Melia Robinson đã có những chia sẻ hết sức hào hứng khi được dùng thử phiên bản thương mại hóa của chiếc kính thực tế ảo HTC Vive VR, và không chỉ đem lại cảm giác khác lạ, chiếc kính đắt tiền này thậm chí còn khiến cho cô gái phát cuồng lên với game, dù rằng trước đó cô chưa bao giờ thích chơi game cả:

Táo, chanh, dưa hấu rồi đủ các loại hoa quả bay tứ tung trước mắt tôi và nơi mà tôi đang đứng giống như một võ đường ở Nhật Bản chứ không còn phải ở Việt Nam nữa. Tay cầm kiếm và “chém không thương tiếc” mấy cái loại quả mà hằng ngày cắt gọt rất nhẹ nhàng và điểm số cứ thế nhảy liên tục ở góc màn hình. Chơi Fruit Ninja qua môi trường thực tế ảo giống như bạn đang “diễn rất sâu” trong một cảnh film hành động nào đó !

Mới đây, tôi có nhận được một bộ sản phẩm HTC Vive phiên bản gần giống với phiên bản sắp ra mắt chính thức thị trường tới đây và đang là một bộ kính thực tế ảo được rất nhiều người quan tâm bởi mức giá rẻ hơn so với Oculus Rift nhưng lại cho một trải nghiệm giống đến 99% so với Oculus Rift ở môi trường thực tế ảo. Thêm vào đó, HTC Vive là một sản phẩm của sự kết hợp giữa hai hãng sản xuất HTC và công ty game cực lớn trên thế giới là Valve và một trong những tính năng đang được người dùng chú ý tới đó chính là hệ thống cảm biến chuyển động 360 độ của chiếc kính này.

Để cho các bạn dễ hiểu hơn thì, hệ thống 360 độ này của HTC Vive sẽ giúp bạn tương tác với “vũ trụ ảo” bên trong chiếc kính mà không sợ đâm đầu vào tường hay đụng vào đồ vật trong gia đình, thú vị chứ nhỉ ? Trong khi đó, hầu hết các thiết bị thực tế ảo khác trên thị trường đều chỉ cho phép người dùng ngồi một chỗ và quan sát thế giới xung quanh. Ví dụ như tựa game giải đố mang tên “Land’s End” trên bộ kính thực tế ảo Samsung Gear VR thì người chơi chỉ việc tập trung nhìn vào vị trí tảng đá và dùng cử động đầu để di chuyển chúng.

Còn với phiên bản “Land’s End” dành cho HTC Vive thì mọi thứ có vẻ giống thật hơn khi bạn phải đi đến chỗ tảng đá đó, cầm nó lên và điều đó sẽ giống ngoài đời thật hơn rất nhiều. Valve cũng sử dụng một hệ thống mang tên Lighthouse để việc trải nghiệm môi trường thực tế ảo sẽ tốt hơn bao giờ hết. Mấy cái “cục” nhỏ nhỏ này sẽ chiếu tia laser đến khắp phòng của bạn, tối đa là một căn phòng khoảng 18 – 20 mét vuông, đảm bảo rằng bạn sẽ thoải mái tự do di chuyển trong game mà không sợ đụng vào các đồ vật trong nhà mình. Nhưng HTC cũng rất cẩn thận khi những cảm biến của chiếc kính HTC Vive sẽ tự động thông báo lên màn hình hiển thị bên trong những đường gạch màu xanh khi bạn chuẩn bị đụng vào những đồ vật trong nhà bạn như bàn hay ghế sô-fa.

Nhưng điểm ấn tượng nhất của HTC Vive đó chính là: Bạn thật sự ở trong tựa game đó.

Một trong những tựa game mà tôi chơi mang tên “Job Simulator: The 2050 Archives” và đúng với những gì cái tên đã nói, bạn sẽ vào vai một nhân vật ở năm 2050 và bạn sẽ giống như một nhân viên văn phòng với cái bàn có máy tính, điện thoại, cốc nước, … Và nếu như bạn nhìn xuống thì hai bàn tay giống như của Mickey Mouse, thật ra chính là hai bàn tay của bạn và việc tương tác với thế giới ảo bên trong sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Ví dụ như sếp ra lệnh cho bạn pha một cốc cà phê thì bạn sẽ phải vào trong phòng bếp và điều thú vị là bạn sẽ phải cầm một chiếc thìa trong game và giữ nút trên chiếc tay cầm và khuấy đều như bạn đang pha một cốc cà phê thứ thiệt! Nhưng tất nhiên là trong game thôi, chứ bạn không có cốc cà phê nào để uống thật sự đâu nhé.

Chỉ với việc pha cà phê đã vô cùng “mệt mỏi” như vậy, tôi đang tưởng tượng một ngày những tựa game hành động đỉnh cao như The Witcher 3 hay chạy trốn zombie với The Last Of Us thì tôi sẽ phải làm thế nào, chắc là đứng lại cho chúng nó thịt luôn chứ chạy làm sao nổi với lũ zombie trong đó ? (À, không biết cảm giác bị zombie ăn thịt trong môi trường thực tế ảo như nào, đáng tiếc là chưa có tựa game nào để cho tôi thử cái cảm giác đó). Thêm vào đó, hai chiếc tay cầm đi cùng với HTC Vive cũng làm tốt nhiệm vụ của mình và việc sử dụng hai chiếc tay cầm này cho bạn một cảm giác thật hơn rất nhiều so với các bộ tay cầm điều khiển cử động như của Wii hay Playstation Move.

Nhưng hệ thống thực tế ảo của HTC Vive vẫn chưa thật sự là hoàn hảo khi có một vài lỗi nhỏ trong khâu thiết kế làm cho tôi cảm thấy không thích cho lắm như nút Home đặt ngay dưới trackpad ở trên chiếc tay cầm và rất nhiều lần tôi đã bấm nhầm vào nút đó. Thêm vào đó, hệ thống dây khá nhiều và việc sử dụng trong một thời gian dài là không thể khi hiện tượng chóng mặt, nôn nao trong người sẽ cản trở bạn sử dụng những sản phẩm liên quan đến môi trường thực tế ảo liên tục.

Thực tế ảo là tương lai

Sau hơn một tuần trải nghiệm thực tế ảo với bộ kính HTC Vive thì tôi (và cả một vài người bạn) tin rằng công nghệ thực tế ảo sẽ phát triển một cách nhanh chóng và sẽ là một trong những tâm điểm của ngành công nghệ trong tương lai tới đây.

Với HTC Vive, bạn sẽ làm được rất nhiều thứ mà bạn từng mong ước tới như trở về thời trung cổ hay đến một mốc thời gian lịch sử như Thế Chiến I hay Thế Chiến II hoặc có thể nhập vai vào một tựa game kinh dị (điều mà tôi đã không dám làm khi trải nghiệm HTC Vive) hay cũng có thể là “xem film con heo”, điều mà rất nhiều anh chàng đang háo hức với công nghệ mới này.

Nhưng ở thời điểm hiện tại thì một bộ kính thực tế ảo cao cấp như HTC Vive có mức giá khá cao khi lên đến gần 20 triệu Đồng (khoảng 799$) và hiện tại bên phía HTC cũng mới chỉ nhận đặt hàng chứ chưa hề bán ra thị trường một cách rộng rãi.

Tóm gọn lại thì, HTC Vive sẽ cho người dùng một cảm giác rằng họ đang sống ở trong một thế giới mới chứ không chỉ đơn thuần là bạn đang thưởng thức một trò chơi nữa rồi.