Gamer "cuồng sát" lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái "hắt-xì" cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết

LoveLive  - Theo Helino | 24/07/2018 06:00 PM

Liên Minh Bóng Tối
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Lúc sướng thì không ai sướng cho, quá đà rồi người anh em!

Nếu đã từng kinh qua các tựa game nhập vai, chắc hẳn bạn đã không ít lần "điên não" và tức nghẹn họng bởi sự xuất hiện của nhóm người thích PK. Chỉ cần nhìn thấy "con mồi" xuất hiện trong địa bàn của mình là y như rằng họ sẵn sàng bật chế độ đồ sát, cho bạn "về thành dưỡng sức" trong vài nốt nhạc, ngay cả khi bạn không hề đắc tội hay gây thù chuốc oán gì với họ.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 1.

Để hạn chế bớt tình trạng phá hoại này, nhiều tựa game đã áp dụng những chế tài nhất định dành cho các game thủ "toxic". Tuy nhiên đôi khi chính những hình phạt này lại tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, điển hình như câu chuyện "300 máu" của tựa game Liên Minh Bóng Tối ngày hôm qua.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 2.

Nhìn thế này độc giả vẫn chưa hiểu gì đúng không? Đọc phần dưới nhé

Đã được cảnh báo, vẫn quyết định "chơi tới bến"

Liên Minh Bóng Tối là tựa game PK 24/7, PK bất chấp, một khi chế độ đồ sát đã bật lên thì có auto train quái cũng không tự đổi sang Hòa Bình như các tựa game khác. Kỹ năng của tất cả các class lại không cần target, cứ vào tầm là hốt mạng nên chuyện đi đến đâu xác người nằm đến đấy là bình thường. Chính vì vậy mà việc quét map đồ sát trong Liên Minh Bóng Tối mang lại một cảm giác sướng hơn hẳn, đã tay vô cùng.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 3.

Cảm giác skill tung tóe này thật là sướng

Để giảm tải cảm giác "sướng" ấy khi đồ sát quá nhiều, Liên Minh Bóng Tối đã có hẳn một hệ thống nhắc nhở từng mức phạt dành cho các mốc điểm PK. Thay vì bắt tù, hạn chế di chuyển hay bị NPC "phang" như các game khác thì Liên Minh Bóng Tối chơi hẳn bài mới: càng PK chỉ số nhân vật càng giảm. Đây là một án phạt cực kỳ thông minh, trừ thẳng vào tất cả các thể loại thuộc tính từ máu, chiến lực, thủ, công, né, may mắn… không trừ một loại nào. Càng giết người thì càng yếu, càng yếu thì lại càng dễ bị "hấp" ngược trở lại, nói chung là sướng trước nhục sau.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 4.

Rõ ràng đã có cảnh báo thế này rồi mà

Các mức phạt bao gồm:

- Trừng phạt 1: 100-199 điểm, giảm 20% chỉ số

- Trừng phạt 2: 200-499 điểm, giảm 50% chỉ số

- Trừng phạt 3: 500 điểm trở lên, giảm 90% chỉ số

Vẫn nhất định không nghe? Đừng hòng ra khỏi khu vực an toàn luôn nhé!

Tuy đã được cảnh báo tuy nhiên thanh nhiên Michele này vẫn không thể trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại, PK đến max tầm hơn 500 điểm và đương nhiên là tất cả các thuộc tính chỉ số bị giảm tới 90%. Tuy không biết rõ cụ thể các chỉ số trước khi bị phạt của game thủ này như thế nào, tuy nhiên với vị trí top cấp độ và chiến lực thì chắc hẳn cũng không phải hạng xoàng. Và đây chính là kết quả:

Thanh niên lãnh án phạt cấp 3, giảm tới 90% chỉ số

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 6.

300 máu

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 7.

Chỉ số bị giảm một cách thảm hại

Còn độc 300 HP, công vài nghìn, trúng né còn vài trăm thậm chí chiến lực chỉ còn có 1 nhúm. Với tình trạng này thì đi ra ngoài quái nó thổi cho 1 cái thì cũng chết chứ chưa nói gì đến một hàng dài các kẻ thù đang chờ ở ngoài. Nói cách khác, kể từ đây là khỏi chơi game luôn, cứ đứng ngắm trời ngắm đất trong khu an toàn như vậy thôi.

Làm cách nào để "hòa nhập lại với cộng đồng"

Một là đi train quái làm công ích, tu tâm dưỡng tính. Nhưng trong trường hợp của thanh niên Michele này nói riêng và bất cứ thanh niên toxic vượt khoảng ngưỡng 500 trở lên thì hầu như là không khả thi mấy. Với 300 máu thế kia thì ra quái nó train lại chứ tuổi gì đòi train quái, với lại train 1 phút nó mới giảm có 1 điểm thôi.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 8.

Train quái "hoàn lương", 1 phút giảm 1 điểm

Cách thứ hai nhanh hơn chính là mua thuôc chuộc tội, một lọ giảm 50 điểm có giá 100 kim cương. Kể ra ai đại gia thì cách này cũng ok, nhưng xét về lâu về dài thì vẫn cực kỳ là đau ví. Ấy thế nên PK cũng tém tém lại chút, nên dừng lại ở 200 điểm, sau đó train quái hồi điểm kết hợp ăn exp lên cấp luôn, chứ nếu không là tiến thoái lưỡng nan!

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 9.

Game PK, PK hết mình nó mới vui!

Đó cũng là quan điểm của thanh niên Michele cũng như khá nhiều các game thủ Liên Minh Bóng Tối khác. PK vốn là cái hồn của dòng game nhập vai, PK thắng hay thua tượng trưng cho mạnh hay yếu, việc thỉnh thoảng "xõa" như vậy khiến thế giới ingame trở nên thú cị hơn và đúng với tinh thần "làm điều mình thích". Buồn vì chỉ biết đứng một chỗ, train quái bục mặt hay chịu cảm giác bị người khác dồn PK lại cho như cún, nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị mà bất kì game thủ Liên Minh Bóng Tối nào cũng nên thử qua một lần.

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 10.
Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 11.

"Chơi game khoái nhất là khám phá những điều chưa ai biết, đến những nơi chưa ai dám đến, làm những điều chẳng ai dám làm".

Gamer cuồng sát lãnh quả báo: 300 máu, giảm 90% thuộc tính, quái hắt-xì cho 1 cái cũng đủ lăn ra chết - Ảnh 12.

Á à, chạy mà được à!

Bạn cũng muốn 1 lần được quét map? Bạn cũng muốn trải nghiệm cảm giác tên đỏ lòm và không dám cả bước ra ngoài khu an toàn ? Vậy thì máy chủ mới Trà Sữa của Liên Minh Bóng Tối đã chính thức khai mở rồi đấy, nhận Giftcode TẠI ĐÂY và bắt đầu "phang" ngay thôi!

Tải game iOs/Adroid/PC: TẠI ĐÂY

Fanpage: TẠI ĐÂY

Đại bản doanh: TẠI ĐÂY