Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi!

Đặng Thanh Khoa  - Theo Helino | 23/01/2018 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bài dự thi của độc giả Đặng Thanh Khoa với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Lời đầu tiên cho bản thân mình gửi lời chào tới ban giam khảo cùng với bạn đọc thân thiết của GameK!

Như các bạn đã biết thì trong thời đại công nghệ số, internet, cũng như số hóa hay tin học hòa nhập rất nhanh vào cuộc sống của chúng ta thì khái niệm "game" đã không còn lạ lẫm gì với mọi người nữa đặc biệt là giới trẻ chúng ta. Một thế hệ luôn được biết được mọi thứ đi đầu với xu thế của hiện tại.

Dường như rằng! Trong mỗi bạn trẻ trong chúng ta đều có một tuổi thơ gắn liền với những trò chơi. Mà mỗi người cũng có riêng cho mình những kí ức những kỉ niệm dữ dội về những trò chơi đó, với bản thân mình khái niệm ''game'' nó đến khá sớm. Mình thuộc thế hệ cuối 9x , vì gia đình mình cũng gần thành phố nên mình cũng tiếp xúc với game cũng phải lạ lẫm gì!

Để nói rằng trò chơi điện tử phổ biến được như ngày nay thì nó đã trải qua một quãng đường dài đến cả 20 năm nay.

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 1.

Game thời xưa

Một quãng thời gian đủ dài để đem đến cho bao thế hệ 8x, 9x. Những kỉ niệm buồn, vui cùng bạn bè. Những lần xin tiền bố mẹ ra quán với 500 đồng hay 1000 đồng tiết kiệm được, hay nhà thằng bạn hàng xóm có máy bốn nút chơi chung là sang lắm rồi !!!

Quay trở lại với bản thân mình, như đã nói ở trên thì mình tiếp xúc với game khá sớm. Theo mình nhớ không lầm tầm lúc năm tuổi mình đã chơi game rồi ấy chứ. Nghĩ lại thì cũng 15, 16 năm rồi!!! Hồi ấy nhà mình mua cái đầu đĩa mà đầu hồi đó nó tích hợp với tay cầm, tặng thêm cái đĩa game. Eo ôi! ''Sao mà sướng vậy này''. Có lẽ đó là cảm xúc mà lần đầu tiên mình chạm tới "game". Hồi bé, chỉ đơn giản thế thôi mà đã hạnh phúc lắm rồi.

Đã nhắc tới điện tử bốn nút rồi thì không ai trong chúng ta lại không thể quên được tựa game đi cùng huyền thoại đó là: "Contra".

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 2.

Game "Contra" huyền thoại một thời với bao thế hệ

Có lẽ hồi ấy vào cái giai đoạn 15 năm trước khi mà net chưa phổ biến nhiều như bây giờ thì "Contra" đã tạo nên sức nóng tại thời điểm ấy. Với mỗi một cậu bé nào, trong đó có mình thì được chơi con game này là cả bao ước muốn và cả khao khát, mong bố mẹ mua luôn cho bộ trò chơi bốn nút để thỏa lòng ao ước, chinh phục .

Đây có lẽ là con game đầu tiên mang cho mình bao cảm xúc, được chơi cùng anh em, bạn bè. Quả thật, không thể nào quên được những lần chết đi sống lại, reo hò, rồi qua màn hồi hộp đến nghẹt thở. Và suy cho cùng với cái thời điểm đó đặt "Contra" tại Việt Nam là quá thành công cũng như đem lại cho bao thế hệ thời ấy bao hồi ức đẹp mà khó quên.

Sau quãng thời gian đó, game PC bắt đầu hình thành. Bao con game như "Đế chế", "Half life", "Road dash", " Gta vice city",… Cùng nhiều game khác đã khiến cho trải nghiệm game khác hơn quên dần đi "Bốn nút", tạo ra cảm giác mới lạ và phong phú hơn.

Hồi ấy, gia đình mình không có điều kiện sắm máy tính, nên toàn sang nhà hàng xóm chơi ké. Chơi đến quên về ăn cơm cơ mà. Rồi thời gian cứ trôi, nhiều game khác thịnh hành hơn, mọc ra nhiều net hơn, có nhiều game online hơn. Nào là "Đột kích", nào là "Gunny ", game trên Zing me,... . Tuổi thơ mình cứ theo ấy mà lớn dần cùng game. Tuy nhiên , do gia đình khắt khe nên mình cũng ít chơi net lắm, nên cũng hiếm khi tiếp cận với nhiều với game online.

Cho đến thời điểm khoảng 5 năm trước, khi mà tựa game "League of legend" (hay còn gọi là " Liên minh huyền thoại ") cập bến Việt Nam thì mình bắt đầu có hứng thú với tựa game này.

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 3.

Tựa game tôi yêu "Liên minh huyền thoại"

Mặc dù game đã có từ năm 2006, nhưng không thể phủ nhận rằng sau từng đó thời gian nhà phát hành Riot game đã không ngừng cải tiến game cho đến thời điểm hiện tại!

Bản thân mình, ban đầu cũng không thấy game này có gì đặc sắc, thế nào nhỉ? Đồ họa xấu, cách chơi khó hiểu,… Nhưng các bạn biết đấy, bạn bè đứa nào hồi ấy cũng rủ rê chơi, nên khó lòng kiềm chế được. Rồi thì từ một thằng học sinh ngoan hiền, sau đó cứ mỗi buổi chiều nào được nghỉ, hay tiết nào được về sớm là cả đám tập trung đạp xe ra quán net chực máy sẵn để chơi, làm vài ván cho thỏa nỗi niềm. Đó "Liên minh huyền thoại " đã kéo mình đến tận bây giờ. Cũng đã gần 5 năm kể từ khi chơi, nhiều lúc đam mê dòng game này lắm chứ, yêu thích lắm chứ.

Sau đấy còn lên mạng, nào là tìm hiểu về dòng game moba, chiến thuật ,chất tướng,… Rồi còn chỉ thích chơi "Master yi " chém bay đội hình đối phương, cảm giác cứ động vào bốn phím "Q", "W", "E", "R" như muốn được bay lên. Mặc dù, mình chơi gà nhưng nhiều lúc chơi thể hiện với đám bạn các thứ, làm đủ kiểu "Highlight", nghe có vẻ đậm chất trẻ trâu nhỉ. Nhưng quả thật, chơi mà không có đám bạn chơi cùng thì thật buồn đúng không. Bạn bè cùng try hard rank cùng nhau, cùng vui, cùng buồn kèm cả tức giận, ức chế nữa.

Vào khoảng thời gian giữa năm 2013, khi mà Liên minh huyền thoại về đến Việt Nam, nhận được đông đảo cộng đồng game thủ việt hào hứng và trải nghiệm. Mình nhớ thì giai đoạn đó tầm mùa 3 thì phải, lúc đó việc cày level nó cũng lâu phải biết, đứa nào mà ở trong lớp mà level tầm 20 là "bá đạo" lắm rồi.

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 4.

LOL mùa thứ 3

Đó liên minh hồi ấy trông nó như này này!

Với mình thứ cuốn hút bản thân chinh phục con game này là sự chiến thắng cùng với số kill mình kiếm được sau mỗi ván đấu. Thực sự thì vào giai đoạn mùa đó, lên level ganh đua nhau cùng đám bạn ở lớp đã thấy vui rồi, cũng cạnh tranh nhau lắm luôn. Cứ nhớ như in ngày nào mấy ông tướng cứ đến lớp là kể lể chiến tích oai hùng lắm sau ván đấu tối ngày hôm trước, rồi thì khoe cái "Penta kill" là thấy thằng này đánh giỏi ghê, khiến đứa nào cũng kính nể.

Chắc hẳn ai trong chúng ta khi chơi liên minh đều lấy cho mình một tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ. Nổi lên từ những năm đầu của liên minh huyền thoại Việt Nam hồi ấy theo mình nhớ thì có Qtv, Archie,… Đặc biệt lúc đó hâm mộ đội Sài Gòn Jokers, ngóng xem chờ từng ván đấu của các anh ấy, mong các anh đem về vinh quang cho nền thể thao điện tử nước nhà.

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 5.

Sài Gòn Jokers năm ấy

Tính đến nay thì chơi liên minh cũng đã được gần 5 năm rồi, và niềm vui lớn nhất với mình là chơi cùng bạn bè, đem lại những giờ phút căng não hay đơn giản chỉ là giải trí vui thôi. Bản thân mình mà nói liên minh huyền thoại có lẽ là tựa game online đầu tiên nó đi vào cuộc sống của mình lâu đến như vậy, từ chơi để biết thì nó lại thành đam mê, ăn vào sở thích của mình. Nhưng thời gian cũng chẳng chờ đợi ai, mỗi người bạn của mình, người vì hoàn cảnh, người vì học hành,… mình cũng khó có thể chơi cùng họ được nữa, xa rồi những kỉ niệm đập phím, đập chuột, hò hét cùng bạn bè. Trở lại cái nhịp sống vốn có, và chỉ có mình bản thân đứng trên cái đấu trường công lí ấy!

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 6.

Buồn của tôi

Nhưng tạm gác khoảnh thời gian đó lại thì chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào thực tế, về hiện tại và cả tương lai. "Liên minh huyền thoại" đối với mình nó là cả sự yêu mến và đam mê, là những ngày tháng đi sâu vào trong tiềm thức. Nhưng trên hết thì qua bài viết này mình cũng gửi đến thông điệp rằng chúng ta cứ theo đuổi đam mê, tình yêu ấy với con game này miễn sao đừng để ảnh hưởng tới bản thân khiến gia đình và mọi người xung quanh phải lo lắng có cái nhìn khác về chúng ta.

Ngoài ra, bên cạnh sự yêu mến "Liên minh" nói riêng thì mình cũng có một đam mê game nói chung, thị trường game bây giờ phong phú lắm, trải nghiệm nhiều game mới đôi khi khiến chúng ta bớt căng thẳng khi cứ try hard mãi một game đúng không? Ở bài viết này, mình cũng muốn chia sẻ thêm, điều kiện mình thì kinh tế cũng khó build được một dàn pc khủng như người ta, chỉ dừng ở mức cơ bản để chơi được "LOL" thôi!

Xem stream game là thứ mang mình đến game gần hơn, giúp tiếp cận đến từng con game hay và cuốn hút, những dòng game mới có cốt truyện đỉnh cao. Ở Việt Nam, thì mình yêu thích streamer " Trực Tiếp Game " nhất, sở dĩ không chỉ ở cách anh trò chuyện mà mình cảm thấy được tình yêu game thực sự, sự cống hiến đầy tâm huyết của anh cho cộng đồng game Việt Nam. Cũng nhờ anh mà ngoài chơi Liên Minh mà mình biết đến một thế giới game khác tồn tại bên cạnh dòng game Moba. Cứ mỗi khi chơi Liên Minh hay học tập mà làm việc căng thẳng quá là mình lại tìm đến đây như để xả stress mà cũng để thỏa mãn lòng đam mê game của mình.

Game và Liên Minh Huyền Thoại - Đam mê của tôi! - Ảnh 7.

Đến đây thì mình viết cũng đã dài, cái gì chia sẻ được mình đã cố gắng gửi hết vào bài viết này. Qua đây, thì mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc bài viết này, ban giam khảo, cùng toàn thể độc giả của trang GameK nói riêng và cộng đồng yêu game cũng như yêu Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam nói chung. Chúc các bạn một năm 2018 thật nhiều thành công, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt hơn! Chúc fanpage của GameK duy trì và hoạt động lớn mạnh hơn nữa, đưa cộng đồng game việt nam phát triển trong hiện tại và cả tương lai.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.