Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - 'Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/04/2020 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với việc nhiều người phải ở nhà do dịch bệnh thì chuyện tìm tới những trò chơi như LMHT cũng là điều dễ hiểu.

Từ trước tới nay, Riot Games luôn hướng những trò chơi của mình theo kiểu càng dễ chơi càng tốt để thu hút những người chơi mới nhiều nhất có thể. Vì thế mà LMHT đã và đang phát triển trở thành tựa game trực tuyến lớn nhất thế giới, tuy nhiên mặt trái của việc này là tạo ra một bộ phận game thủ vô cùng "toxic" và khiến cho trải nghiệm game của cả người chơi mới lẫn cũ khi có họ trong team là cực kì tệ hại.

Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 1.

Chửi bới trong game dường như trở thành vấn nạn không lời giải của LMHT rồi

Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp như hiện tại, nhiều người phải ở nhà và tìm cách giải trí qua những trò chơi như LMHT. Tuy nhiên những thành phần "toxic" kể trên đang khiến cho những game thủ mới không còn mặn mà gì với trò chơi này nữa. Mới đây thì một người chơi mới như vậy đã có một bài post khiến những game thủ cũ như chúng ta phải suy nghĩ lại về cách giao tiếp của mình trong game.

Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 2.

Tôi vừa mới lên cấp 30 và chơi 5 trận xếp hạng. Tôi muốn quit LMHT luôn, giúp tôi với

Chuyện là cách đây ít tuần, bạn gái tôi có giới thiệu trò chơi đáng yêu này cho tôi. Tôi thường xuyên chơi Miss Fortune bởi vì đó là tướng cô ấy chỉ tôi chơi và mỗi khi game bắt đầu, tôi thường xuyên quan sát người đi rừng mình cần giúp ở đâu hay team mình đi xâm lăng chỗ nào rồi trở lại đường của mình. Tôi cố gắng farm đủ 1300 tiền để mua Kiếm B.F rồi trở lại đường. Sau 86 ván đấu và có khoảng 50 nghìn điểm thông thạo thì tôi quyết định chơi xếp hạng xem game xếp tôi vào đâu.

Tôi bắt đầu vào ngày hôm qua và thực sự rất sốc ngay trong lúc load game khi tôi nhận ra có những game thủ 200/300 cấp độ và ở rank Bạc/Vàng. Tôi bị chửi thậm tệ tới nỗi chỉ muốn nôn ra mà thôi và tôi cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.

4 game tiếp theo cũng như vậy, 2 trong số đó thì tôi đã thắng nhưng tôi cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Cả 5 game đó tôi đều bị chửi quá nhiều và tôi không trách họ bởi tôi cũng cảm thấy mình vô dụng. Tôi chỉ cảm thấy rằng chửi nhau như một kỹ năng mà game thủ phải có vậy.

Sau khi chơi 5 trận rank đó, tôi không bao giờ muốn chơi LMHT nữa sau khi nhìn thấy mấy người chơi đó chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Tôi có xem mấy hướng dẫn trên mạng và cố gắng chơi an toàn nhưng thứ khiến tôi không muốn chơi nốt 5 trận rank còn lại là thái độ của những người cùng chơi (sau khoảng 3000 giờ chơi CS:GO thì tôi khẳng định rằng độ toxic không thể so với LMHT). Tôi phải làm gì bây giờ? Đổi vị trí/quay về đánh thường hay cứ cố gắng?

Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 3.
Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 4.

/mute all (lệnh để chặn chat toàn bộ người chơi), đó là giải pháp.

Một câu thần chú đơn giản nhưng khá là khó giải đó.

Trừ việc sau game đấu họ tiếp tục chửi bạn ở trong lobby game.

Quit càng nhanh càng tốt, đừng quên chat "gg ez" chọc tức họ.

Điều này thật tệ, hệ thống tìm trận thường xuyện đặt người chơi mới vào hạng Bạc IV thay vì Sắt. Sau đó họ sẽ tụt xuống Sắt sau khi thua liên tục và khiến họ càng thấy vô cùng tệ. Bạn không thể làm gì trong quá trình đó.

Tôi khuyên anh nên chặn chat tất cả đồng đội lẫn đối thủ, cộng đồng không đủ trưởng thành để sử dụng chat đúng cách. Điều này không thay đổi dù ở mức rank nào, tốt nhất là chặn chat tất cả lại.

Một mẹo chơi mà tôi đề xuất cho những người chơi đường dưới mới là cố gắng đẩy lên cấp 2 trước đối thủ. Điều này mang lại cho bạn một lợi thế rất lớn, nếu bạn có một sự hỗ trợ đủ tốt, bạn có thể kiếm được 1 hoặc 2 mạng đó. Điều này giúp phần còn lại của trò chơi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 5.

Theo thời gian thì chuyện chửi lộn trong game không chỉ diễn ra ở rank thấp nữa mà mức xếp hạng nào cũng có những thành phần toxic

Chat trong game về cơ bản là công cụ để game thủ có thể giao tiếp với nhau, gia tăng tính đồng đội trong của LMHT. Tuy nhiên chính những bộ phận game toxic kể trên đang khiến cho xếp hạng đơn trở thành một trong những trải nghiệm vô cùng tệ với game thủ, những người đã quen rồi thì họ không còn cảm thấy khó chịu nữa nhưng những người mới thì không thể chịu nổi và như anh chàng trên chia sẻ thì anh không muốn chơi LMHT nữa.

Game thủ trải lòng về đánh rank mùa dịch - Mọi người quá toxic tới nỗi tôi chỉ muốn quit LMHT - Ảnh 6.

Có lẽ anh chàng trên là người mới nên không biết tới lệnh chặn chat toàn bộ người chơi

Các cụ có câu "một điều nhịn là chín điều lành", mỗi người trong game có lẽ nên bớt chat vô nghĩa, giảm những câu chửi đi một chút sẽ khiến cho cộng đồng trở nên bớt toxic và thân thiện hơn. Có lẽ không gì vô nghĩa hơn bằng chuyện tranh cãi trên mạng, đặc biệt là ở trong game nơi bạn chỉ giao tiếp với một vài người trong khoảng nữa tiếng mà thôi.