Game thủ Pokemon đem theo một quả dứa để cầu may, cuối cùng vô địch luôn giải đấu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2017 10:20 PM

Có trình độ tốt nhưng không thể phủ nhận vật may mắn của game thủ Pokemon này đã phát huy hiệu quả và mang đến chiến thắng cho chủ nhân.

Nhắc đến vấn đề thi cử, chắc hẳn bất kì ai, dù ít dù nhiều cũng có một chút mê tín và tin rằng, việc thực hiện một hành động nào đó trước thời điểm quyết định hay mang theo một món đồ thân thuộc sẽ mang đến may mắn. Với trường hợp của game thủ Pokemon người Mỹ Ashton Cox thì điều này đã tỏ ra rất hiệu quả khi "linh vật" của Cox đã giúp anh vô địch luôn giải đấu tổ chức vào tuần trước.

Điều hài hước ở đây nằm ở chỗ, vật may mắn của Cox không phải thứ gì đẹp đẽ hay đắt tiền mà đơn giản chỉ là một... quả dứa để nguyên vỏ. Trong tất cả các trận đấu từ vòng loại cho tới khi giành chức vô địch, không lúc nào quả dứa thần thánh của Cox rời xa khỏi tầm mắt của game thủ này.

Tất nhiên Cox cũng là một game thủ có kĩ năng chứ không chỉ dựa hoàn toàn vào may mắn bởi trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, anh không để thua bất kì trận nào với đội hình 6 Pokemon bao gồm: Tapu Lele, Pheromosa, Torkoal, Lilligant, Mimikyu và Snorlax. Tuy nhiên ở game đấu cuối cùng khi mà Cox đang đứng trước nguy cơ thua cuộc, đòn đánh với xác suất trúng lên tới 90% của đối phương lại đi trượt mục tiêu và mang đến cơ hội lật ngược thế cờ cho anh chàng này. Liệu đây có phải tác động đến từ quả dứa may mắn? Chỉ có trời mới biết.


Ashton Cox (phải) cùng quả dứa hộ mệnh của mình.

Ashton Cox (phải) cùng quả dứa hộ mệnh của mình.

Chưa hết, trong trận chung kết với đối thủ là game thủ Pokemon hàng đầu của Brazil - Javier Senorena, quả dứa của Cox lại tiếp tục phát huy sức mạnh vào đúng lúc cần thiết trong tình huống khi mà đội hình Pokemon của hai bên đều đã rất yếu. Cox chỉ còn một lượt tấn công duy nhất trước khi tới lượt của đối phương mà nếu không hạ gục được bất kì Pokemon nào, anh gần như chắc chắn sẽ thua cuộc.

Điều bất ngờ xảy đến khi đòn đánh từ 2 Pokemon của Cox là Mimikyu và Snorlax đều đồng loạt gây ra sát thương chí mạng trong lượt đi cuối cùng, hạ gục ngay Muk của Javier. Từ đó mang đến chiến thắng cùng chức vô địch cho chủ nhân của quả dứa (Chi tiết trận đấu xem tại đây).

Đáng tiếc là sau khi giành chức vô địch, Ashton Cox lại không tiết lộ nguyên nhân vì sao mà anh lại chọn một quả dứa làm vật may mắn cho mình khi đi đấu giải. Cũng có thể game thủ này đơn giản là thích ăn dứa mà thôi.

>> Xuất hiện nữ game thủ đầu tiên trong lịch sử vô địch giải Pokemon thế giới