Game thủ DOTA 2 mất người yêu chỉ vì thích gánh team bằng support

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2016 05:55 PM

Mới đây, một game thủ DotA lâu năm đã chia sẻ về kỷ niệm đau buồn của mình.

Mới đây, một game thủ DotA lâu năm đã chia sẻ về kỷ niệm đau buồn của mình. Ban đầu, game thủ này gắn vô cùng đam mê và gắn bó với DotA 1 nhưng do vướng bận học hành, đành phải gạt bỏ sở thích của mình sang một bên. Đến khi DOTA 2 ra mắt, vì thích một cô gái chơi DOTA 2 nên game thủ này quyết định quay trở lại với trò chơi này. Tuy nhiên, đời không như mơ.

Chúng tôi xin được phép trích dẫn nguyên văn câu chuyện của game thủ này:

"Tôi đã chơi DotA 1 được 3 năm và mới chuyển sang DOTA 2 được 3 năm. Nhưng trong suốt thời gian tôi chơi DotA 1, suốt những năm cuối cấp 2 và cấp 3. Tôi chơi cũng không đến nổi tệ lắm, thua toàn là gặp phá game mà thôi. Và tôi không còn chơi DotA 1 nữa, tôi bỏ DotA 1 như một mối tình gắn liền với tôi suốt 3 năm dài đằng đẵng. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi chơi DotA 1. Từ những lần trốn học để bet với bạn. Đến những lúc nói với mẹ hôm nay con đi học mà thực sự hôm nay được nghỉ để đắm mình vào trong những lần hoá thân vào những hero mình yêu thích. Nhưng 1 năm sau đó tôi thực sự rời bỏ DotA 1 vì lo ôn thi vào đại học.

Và rồi từ lúc đó DotA đã không còn trong tâm trí của tôi nữa. Cho đến khi em đi ngang qua cuộc đời tôi, tôi làm quen với em và tôi biết được rằng em là 1 fan của DOTA 2, một tựa game giống với DotA 1 hồi đó tôi đã từng chơi. Vì thích em và cũng vì một phần tôi muốn tìm lại những khoảng khắc hoá thân vào những hero mà mình yêu thích nên tôi đã trở lại DotA.

Thay vì chơi DOTA 2, tôi lại chơi DotA 1. Từ khi quen em được 2 tháng, em không biết tôi cũng chơi dota như em, nhưng tôi khác em là DotA 1. Em biết dc điều đó bảo tôi bỏ DotA 1 sang DOTA 2 với em chơi cho vui. Và tôi đồng ý. Trong những ngày bỡ ngỡ khi mới làm quen DOTA 2, em lại chỉ cho tôi rất nhiều thứ, rất nhiều cách để thủ dâm khác nhau trong DOTA 2 mà DotA 1 hầu như không có. Vì có 1 sư phụ như em bên cạnh tôi, sau 1 tháng miệt mài luyện tập và tôi đã có thể chơi DOTA 2 một cách thuần thục. Càng ngày tôi lại thích DOTA 2 hơn doat 1. Giao diện đẹp, tiện lợi, ko cần warkey.

Và sau 3 năm trên giảng đường đại học, tôi trở thành 1 fan cuồng của DOTA 2. Chơi mọi lúc mà tôi rảnh, và hạnh phúc nhất là dc đánh chung với em trong mỗi lần đến mùa giải DOTA 2. Tôi và em thành lập team để tham dự giải DOTA 2 do câu lạc bộ tổ chức. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại mất em. Mất em do chính bởi tôi đã không nghe lời em. Em bảo tôi rằng tôi chơi tốt nhất ở vị trí suport nhưng vì thích làm siêu nhân cuối game nên trận chung kết nhóm tôi đã thua.

Cả nhóm rất buồn. Tôi rất buồn và hối hận và luôn xin lỗi em về chuyện đó. Em ko trách tôi, nhưng kể từ sau trận đó tôi không thường đánh chung với em nữa, luôn tìm cách từ chối mỗi lần mời em. Và 2 tuần sau tôi chính thức chia tay. Chia tay trong đau buồn đầy nước mắt.

Và cho đến 1 năm sau tôi biết rằng ko phải vì thua 1 trận chung kết DotA mà em lại bỏ tôi. Trong 1 năm đó tôi đã điều tra và biết được rằng thằng bạn khốn nạn của tôi đã lấy em khỏi tay tôi. Kể từ đó tôi chơi DotA trong nỗi buồn cô đơn. Đánh càng ngày càng dở, rank 3k3 xuống 2k8. Tôi thực sự rất buồn và cô đơn....... ( Trước đó tôi với em cũng đã cãi nhau nhiều lần vì cuộc sống 2 đứa)."