Top tin tức nóng hổi nhất làng GO Việt tuần qua

YLTĐ  | 28/08/2011 12:01 PM

Mặc dù tiếp tục không có quá nhiều biến chuyển lớn nhưng GO Việt tuần vừa qua cũng chẳng hề “yên ả” chút nào.

 
Đầu tiên là việc nhóm tester được lựa chọn bao gồm cả nam lẫn nữ, họ được sự hỗ trợ tối đa từ phía NSX lẫn chủ tịch Shi Hai trong quá trình thử nghiệm và sau đó phản hồi ý kiến ngược lại. Các phòng ăn, ngủ được chuẩn bị sẵn sàng đúng nghĩa với một cuộc "cắm trại", chỉ khác ở chỗ thay vì ra ngoài đi chơi thì nhóm game thủ này tới phòng test game chung.
 
 
Về gameplay của CACK, chi tiết mới được tiết lộ ra ngoài sau sự kiện trên là việc các môn phái (Thiếu Lâm, Võ Đang...) cũng có những trận chiến trực tiếp với nhau. Trong đó một phe tấn công và một phe phòng thủ, đây là điều rất mới mẻ vì thông thường trong các MMO kiếm hiệp thì chỉ có bang hội là PvP với nhau còn môn phái gần như không hề có sự tương tác gì. Thậm chí trong CACK, trưởng môn có thể kêu gọi môn phái khác tới trợ giúp nếu cảm thấy khó khăn.
 
 
Còn về hệ thống tương tác giữa các môn đệ của một môn phái với nhau cũng hết sức độc đáo. Thí dụ như nếu một đệ tử Thiếu Lâm đồ sát một đồng môn khác thì ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi môn phái và còn bị "sư huynh sư đệ" săn đuổi ráo riết. Dĩ nhiên nếu 2 bên cùng đồng ý tỷ thí võ công (chứ không phải PK một chiều)thì lại khác.
 
 
Có thể nói sự trở về của HKGH là một sự kiện hi hữu và đáng nhớ của game online VN. Rất nhiều game thủ của game đã vui mừng tột cùng khi biết tin, dẫu cho muốn được như vậy phải góp tay vào Độc Bá. Tuy vậy, vui vẫn là vui, và nó khiến không ít game thủ của những game khác cảm thấy ganh tị. Họ cũng mong muốn game của mình được mang trở lại, TS online là một ví dụ.
 
 
Trên diễn đàn của Asiasoft, nhiều game thủ tổ chức “biểu tình” với nhiều topic đề nghị NPH mua lại TS online lần nữa. Họ cho rằng, đã có thể mang HKGH về thì không lí do gì mà không thể đem cả TS về, vì lượng fan của trò chơi ở Việt Nam vẫn rất đông. Đây chính là tiền đề để trò chơi “mã đáo” thị trường Việt một lần nữa.
 
 
Như chúng ta đã biết game Nhất Kiếm vừa ra mắt ngày 20/8 vừa qua đã tạo nên một cơn sốt thực sự với hơn 36 ngàn CCU tại 3 cụm server sau 1 giờ mở cửa. NPH đã mở ngay thêm 3 cụm server nữa và đến tối ngày ngày 20/8, CCU đạt đỉnh lên 55 ngàn.
 
 
Hiện nay BĐHđã cơ bản sửa hết các lỗi nghiêm trọng của game của game và để hỗ trợ người chơi thì vào ngày 24/8/2011, Nhất Kiếm chính thức mở cửa Thương Thành và cho nạp thẻ. Trước mắt người chơi có thể thanh toán bằng thẻ Gate trên hệ thống thanh toán của game, trong thời gian ngắn sắp tới hệ thống sẽ bổ xung thêm thẻ Vinaphone, Mobiphone.
 
Đồng thời để đáp ứng nguyện vọng của người chơi, cụm server mới Lôi Kiếm được mở vào chiều ngày 25 tháng 8 năm 2011. 2 cụm server tiếp theo là Phong Kiếm và Vũ Kiếm cũng sẽ ra mắt trong thời gian tiếp theo.
 
 
Mới đây, fanpage của Kiếm Thế web trên hệ thống ZingMe đã tiếp tục cập nhật thêm nhiều hình ảnh Việt hóa trò chơi. Khác với bộ ảnh lần trước, lần này tác giả chủ yếu nhắm tới mục đích phô diễn cảnh sắc thiên nhiên yên bình và đẹp mắt.
 
 
 
 
Ngoài ra phía VNG cũng ấn định thời gian trao giải cho các event trên fanpage vào ngày 26/08. Đây là động thái cho thấy ngày ra mắt trò chơi sắp tới gần (dự kiến vào tháng 10).
 
 
Như đã biết, ngày 21 và 22/8/2011 diễn ra các trận đấu vòng loại và chung kết giải đấu PWIC - Tru Tiên Quốc Tế 2011. Tuyển Việt Nam tiếp tục tham dự với vị trí đương kim Á Quân năm ngoái.
 
Trận đầu đụng độ với Malaysia diễn ra trong 30', tuy nhiên tới phút thứ 15' hệ số chênh lệch giữa VN và Malay đã là 150 ~ 40. Chiến thắng này khiến mọi người đều vui mừng ngất ngây, thế nhưng việc giáp mặt ngay Trung Quốc đã khiến nhiều toan tính phá sản.
 
 
Đội tuyển VN ngay khi vừa xuất quân đã bị một dàn "pháo binh" hùng hậu của đội tuyển TQ lao vào đánh liên tục khiến không thể trở tay. Cộng thêm với yếu tố khách quan như lag 4s, không có Cửu Lê hậu thuẫn, lợi thế của TQ là lợi thế sân nhà...khiến đội hình VN bị phá tan, tổ đội không cách nào hỗ trợ nhau.
 
Từng giọt mồ hôi lăn trên trán VĐV, tiếng đội trưởng hét to chỉ đạo đội hình không làm không khí thi đấu khá hơn. Việt Nam đã phải chào thua với tỷ số cách biệt: 75-122, để tuột ngôi vị Á Quân của năm ngoái trong tiếc nuối ngậm ngùi. Cuối cùng, sau trận thắng Nga một cách vất vả vì... dis mạng, tuyển VN cũng có được giải ba.
Xem thêm:

game online