Tâm sự game thủ cô đơn ngày Valentine

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/02/2015 03:48 PM

Những tâm sự khó giải thích, xen lẫn một chút tức giận, bực mình lẫn chán nản. Tức giận có lẽ đến từ ghen tị, nhưng có phần chán nản nhiều hơn.

Tôi là một người mê chơi game. Tôi tự hào bởi điều này vì tôi cảm thấy thực sự được giải trí những lúc chơi game, hay những giá trị từ video game mà tôi nhận được.

Chơi game không chỉ là một hình thức giải trí, đó là một sở thích
Chơi game không chỉ là một hình thức giải trí, đó là một sở thích

Không chỉ là giải trí, nhưng việc chơi game cảm tôi thấy thoải mái, tự tin hơn, không còn bị lạc lõng và đặc biệt là những cảm giác như được thoát khỏi thế giới, quên hết đi mọi việc và được trải nghiệm những phút giây nín thở, tim đập mạnh cùng với nhân vật. Tuy nhiên, có vẻ như điều này không còn đúng trong ngày hôm nay, ngày Valentine 14/2.

Hơn 20 năm độc thân khiến tôi không có khái niệm nhiều về tình yêu. Tôi nghĩ rằng nó không thực sự cần thiết, hay chí ít là không thường xuyên nghĩ đến chuyện đó.

Rồi ngày 14/2, người ta tặng nhau socola, trong khi đối với tôi, đây vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Đối với tôi, Valentine vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Đối với tôi, Valentine vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Có lẽ, nếu không có dòng hàng loạt các status thông báo trên facebook thì tôi cũng không nhận ra đây là ngày lễ tình yêu 14/2. Nghe thì có vẻ hài hước nhưng có vẻ như những dòng status yêu thương trên facebook giống như đang trêu ngươi tôi vậy.

Cảm xúc xen lẫn một chút tức giận, bực mình lẫn chán nản. Tức giận có lẽ đến từ ghen tị, nhưng có phần chán nản nhiều hơn. Từ bé, tôi đã ghét cảm giác bị bỏ lại một mình, như cứ phải lủi thủi hay không được chơi cùng chúng bạn, và giờ nhận ra, nhiều đứa bạn của mình đều đã có người yêu cả rồi, thậm chí có người còn đã lấy vợ.

Tôi tự nghĩ rằng có bạn gái thật tốt, ít ra nhiều lúc không cảm thấy chán nản như lúc này. Nhưng nghĩ lại thì có bạn gái cũng có nhiều phiền phức lắm, tốn thời gian, công sức, lúc nào cũng phải chiều họ... Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là những biện bạch cho việc bản thân chưa có lấy một cô bạn gái dù rằng đã hơn 20 tuổi.

Có lẽ đây cũng chỉ là những biện bạch cho việc bản thân chưa có lấy một cô bạn gái dù rằng đã hơn 20 tuổi.

Có lẽ đây cũng chỉ là những biện bạch cho việc bản thân chưa có lấy một cô bạn gái dù rằng đã hơn 20 tuổi.

Nghĩ cũng khổ, một người yếu ớt, lại không đẹp trai, ăn nói lại kém như mình thì kiếm đâu ra bạn gái nhỉ. Vì thời khóa biểu hàng ngày thường chỉ đi kèm với các việc như đi học rồi về thẳng nhà chơi game.

Tôi ít khi tham gia các hoạt động khác và cùng lắm chỉ đi ăn uống, tụ tập cùng mấy đứa bạn thân hồi cấp 3 hay đại học mà thôi. Ngoài việc học, tôi cảm thấy quỹ thời gian còn lại của mình là quá ít và chỉ muốn dùng chúng để tận hưởng niềm sở thích chơi game của mình.

Có lẽ, một giấc ngủ sẽ là tốt hơn trong những ngày như thế này, để đỡ phải nghĩ về những vấn đề khó nghĩ như tình yêu hay tránh gặp phải những cảm xúc lẫn lộn. Tôi vẫn thích chơi game, vẫn muốn được chơi những trận Liên Minh hàng ngày cùng bạn bè, khi chán thì chuyển sang mấy game bắn súng, hay những lúc rỗi hơn thì ngồi nghịch những game trên di động, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì đến khi nào mới có bạn gái?

 

>> Game thủ "cô đơn" làm gì trong ngày lễ tình nhân năm nay?