Tâm sự game thủ cô đơn ngày Noel

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/12/2012 12:26 AM

Từ lúc sáng đi học, tôi đã cảm thấy hôm nay có cái gì đó là lạ khi lớp có vẻ vắng hơn bình thường...

Từ lúc sáng đi học, tôi đã cảm thấy hôm nay có cái gì đó là lạ khi lớp có vẻ vắng hơn bình thường. Nhóm con trai cũng chỉ có hơn nửa đi học và nếu để ý kĩ thì cũng toàn là những đứa F.A. Dù hơi bực mình vì thiếu team DotA vào buổi nghỉ trưa nhưng tôi cũng phải ngớ người thì đột nhiên có thằng bạn quay sang hỏi, tối nay biết đi chơi đâu nhỉ?
 
Tâm sự game thủ cô đơn ngày Noel 1
 
Đến lúc này, tôi mới biết rằng hôm nay chính là ngày Giáng Sinh, một ngày lễ khá quan trọng trong năm và đặc biệt là một cơ hội hiếm có cho các đôi lứa ra ngoài chơi.
 
Hôm nay, trong khi bạn bè, người quen tất bật chải chuốt, về sớm để tối đi chơi thì tôi vẫn chỉ coi Giáng Sinh như một ngày bình thường như bao ngày khác trong tháng, chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí, khi thấy tôi phóng xe về nhà lúc 5h chiều thì mẹ còn hỏi "Sao hôm nay về sớm thế con???".
 
Tôi vẫn đều đặn ngồi chơi game vào buổi tối rồi đắp chăn đi ngủ vào lúc 10h hơn và không có bất cứ một khái niệm hay ý định nào về việc đi chơi chơi Noel, cả ngày hôm nay hay những ngày sau đó. Đối với tôi thì Giáng Sinh chỉ là một ngày bình thường, và vì không được nghỉ học nên nó chẳng có gì đặc biệt, không hơn không kém.
 
Tâm sự game thủ cô đơn ngày Noel 2
 
Ngồi nghe từng cơn gió lạnh thổi qua hun hút ngoài trời, tôi tặc lưỡi rằng có khi mình ở nhà lại sướng, người ta ra ngoài chơi trong lúc trời gió lạnh thế kia chỉ khổ cái thân. Mấy ngày hôm nay trở trời, tôi lại tái phát chứng viêm họng mãn tính.
 
Thú thực, vì thức đêm cày game nhiều nên tôi cũng không được béo cho lắm, hơn nữa sức khỏe cũng có phần hơi tệ do ăn ngủ thất thường. Mùa hè còn đỡ chứ sang đến mùa đông, việc phải hứng chịu những cơn viêm họng hay suốt ngày xụt xịt, hắt xì không phải là chuyện khó hiểu.
 
Nghĩ cũng khổ, một người yếu ớt, lại không đẹp trai, ăn nói lại kém như mình thì kiếm đâu ra bạn gái nhỉ. Vì thời khóa biểu hàng ngày thường chỉ đi kèm với các việc như đi học rồi về thẳng nhà chơi game. Tôi ít khi tham gia các hoạt động khác và cùng lắm chỉ đi ăn uống, tụ tập cùng mấy đứa bạn thân hồi cấp 3 hay đại học mà thôi. Ngoài việc học, tôi cảm thấy quỹ thời gian còn lại của mình là quá ít và chỉ muốn dùng chúng để tận hưởng niềm sở thích chơi game của mình.
 
Tâm sự game thủ cô đơn ngày Noel 3
 
Từ eSport, game offline nổi tiếng trên thế giới rồi thỉnh thoảng lại chơi thử vài game online mới, gần như tất cả các thể loại game tôi đều chơi thử qua hết rồi. Vừa tuần trước tôi chơi xong Assassin's Creed 3, tuần này thì bắt đầu chuyển sang Borderlands 2.
 
Nói vậy chứ có vẻ như tôi chơi chỉ để giết thời gian chứ thực sự cũng không cảm thấy vui lắm. Nếu chỉ thỉnh thoảng mình kiếm được một game thực sự hay để chơi thì còn thấy đã chứ đằng này, việc chơi nhiều game có vẻ sẽ trở nên ngày càng nhạt khi bạn đã chơi nhiều. Đến lúc này, tôi lại thèm cảm giác được ra ngoài chơi, được đi ăn những món mình thích như nem chua rán, bánh xèo... hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi cafe, cắm hướng dương mà chém gió cùng bạn bè.
Xem thêm:

game online