Quốc chiến Giang Hồ Võ Hiệp - Quá đông quá nguy hiểm

Pink  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2015 05:30 PM

Giang Hồ Võ Hiệp
12/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Là những câu nói chúng ta được nghe nhiều nhất qua hai trận quốc chiến đầu tiên của Giang Hồ Võ Hiệp.

Cùng sự hỗ trợ từ tính năng thoại DuDu, các trận quốc chiến này đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với những màn chỉ đạo chiến thuật thậm chí là hò hét của các quốc vương, tướng quân,...

Quá đông quá nguy hiểm

Chủ động tấn công - nắm chắc phần thắng

Vào ngày 13/03 vừa qua, những trận quốc chiến đầu tiên của sáu nước đã diễn ra với sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của cả server Thiên Long. Các trận chiến được phát động đồng thời giữa 6 quốc gia cụ thể là Đường - Tần; Hán - Tề; Sở - Tống. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên hầu hết các trận chiến đều được chỉ đạo theo "bản năng" chứ chưa thực sự có được những chiến thuật tốt.

Nhưng chính nhờ vậy, tinh thần và sĩ khí của toàn quân được đề cao hơn cả. Tạm ngừng tham gia các sự kiện khác, bỏ mặc cây trồng đang bị sâu bọ phá hoại, toàn bộ các gia tộc cùng nhau tham gia trận chiến có thể coi là "sống còn" này với chung một mục tiêu mang vinh quang về cho quốc gia. Bên cạnh đó tất nhiên là những phần thưởng xứng đáng nếu họ dành chiến thắng.

Trong trận chiến đầu tiên kéo dài suốt 3h, câu nói game thủ nghe được nhiều nhất qua cả kênh thoại DuDu lẫn kênh thế giới là “địch quá đông và nguy hiểm”. Kết thúc trận chiến với nhiều lần hồi thành, tiếp sức, các quốc gia được xướng tên chiến thắng đầu tiên là Sở - Tần - Hán.

Phản công - lội ngược dòng

Trong tất cả 6 nước, thì Sở quốc được đánh giá là mạnh nhất, do được lãnh đạo bởi một dàn "quan chức" đã từng chơi Chinh Đồ 2. Vì vậy, cũng không quá khó khăn và bất ngờ khi Sở giành chiến thắng trước Tống quốc ở trận đầu. Nhưng ngay sau đó, vào 15/03, dưới sự chỉ đạo của Nữ Vương Châu Giang - Nữ Vương duy nhất của server cùng dàn tướng soái của mình, Tống đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Từ những kinh nghiệm "xương máu" trước trận thua đầu tiên, ban lãnh đạo Tống quốc đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp để bàn bạc đối sách. Vào trưa cùng ngày, với số lượng thành viên khá đông, Tống đã tiến hành các cuộc tập kích nhỏ, với mục tiêu làm giảm lượt triệu tập quốc gia, gia tộc của Sở và chiến thuật này đã chứng tỏ được giá trị. Tiếp đó, trong khi quốc chiến đến 20h15 phút mới bắt đầu thì từ rất sớm, đông đảo thành viên quốc gia đã tề tựu đông đủ trong kênh thoại DuDu để nắm rõ chiến lược của ban lãnh đạo nước Tống.

Thực hiện chiến lược “giương đông kích tây” cùng những lần triệu tập quốc gia đúng và chuẩn xác, mặc dù lực lượng bên Tống mỏng hơn nhưng cũng đẩy được toàn quân vào trung tâm Vương Thành Sở. Gần đến phút chút, khi chỉ còn 20s nữa là kết thúc thời gian quốc chiến, cả nước Tống như vỡ òa khi hạ thủ được Đại Tướng Quân Vương của Sở - giành chiến thắng trong gang tấc.

Cũng trong lúc đó, Tần và Hán quốc lại một lần nữa được vinh danh, đánh dấu vị trí đầu bảng của mình, khiến cho các quốc gia khác cũng có phần nể sợ.

“Không sợ kẻ địch mạnh... chỉ sợ đồng đội... không bên mình” - là những gì mà các quốc gia rút ra được sau hai trận quốc chiến rực lửa. Chỉ cần có được sự ủng hộ của đồng đội cùng những chiến thuật hợp lý và tất nhiên là không thể thiếu phần mềm thoại DuDu, thì không có gì là không thể xảy ra trong Giang Hồ Võ Hiệp.

Đây không chỉ là những trận chiến đấu thông thường, mà nó còn như thức tỉnh đam mê dường như đã ngủ say của cộng đồng game thủ Chinh Đồ nói riêng và của game thủ Việt nói chung. Còn vô vàn các trận Quốc chiến khác đang được nung nấu, và bạn hoàn toàn có thể trở thành một phần của nó.

Mời các bạn theo dõi trận quốc chiến giữa Hán - Tề tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=ui5s7SvW538&feature=youtu.be

Tải game: http://gh.gosu.vn/home

Fanpage: https://www.facebook.com/gh.gosu.vn

 

>> Cách "làm giàu không khó" trong Giang Hồ Võ Hiệp