Nỗi khổ của người làm hàng net đằng sau vỏ bọc "ngồi mát ăn bát vàng"

Hoàng Hôn  | 08/12/2015 06:35 PM

Thậm chí, có nhiều người coi thường những chủ kinh doanh hàng net, cho họ là những người có tiền nhưng thất học.

Không biết vì đâu mà rất nhiều người nghĩ xấu cho những người làm hàng net. Khi nhìn thấy một người kinh doanh phòng máy, trong đầu ai cũng có suy nghĩ rằng họ là những kẻ vô công rồi nghề, không kiếm được công việc tử tế mới phải kinh doanh hàng net. Thậm chí, có nhiều người coi thường những chủ kinh doanh hàng net, cho họ là những người có tiền nhưng thất học. Bên ngoài vỏ bọc sung sướng, chẳng làm gì cũng thu được tiền hay “ngồi mát ăn bát vàng”, mấy ai hiểu được bên trong đó là những vất vả, gian truân mà họ phải trải qua.

Nếu tính ra so với những người công nhân viên chức làm 8 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày, những người kinh doanh hàng net lại có giờ làm việc rất “vô cùng”. Bình thường 7 giờ sáng mở cửa, một tiếng đồng hồ trước đó họ đã phải tỉnh dậy dọn dẹp, chuẩn bị. Bên cạnh đó, nếu những ngành nghề khác có những áp lực vì phải hoàn thanh kế hoạch, đạt chỉ tiêu thì những người làm hàng net cũng có những lo toan, trăn trở của riêng mình. Đó là hàng loạt những câu hỏi làm sao để đông khách, làm sao để trang thiết bị “ngon lành” không gặp sự cố, làm sao để không bị vi phạm luật kinh doanh,…

Bên cạnh đó, nếu là một công nhân viên chức bình thường, làm 8 tiếng một ngày, khi xong việc những người đó sẽ về nhà nghỉ ngơi hay tụ tập bạn bè, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí xả stress. Thế nhưng đối với những người làm hàng net, tối đến họ vẫn phải làm việc, theo dõi công việc làm ăn của mình. Nếu cửa hàng đóng cửa sớm, sau khi đó họ còn phải kiểm tra máy móc, kiểm kê tài chính, sửa chữa trang thiết bị,…

Hơn thế nữa, họ là những người lúc nào cũng phải chịu hoàn cảnh “nát óc” với bài toán doanh thu. Nếu đi thuê địa điểm, mỗi sáng thức dậy câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu những người chủ hàng net sẽ là “liệu doanh thu hôm nay có đủ tiền thuê nhà hay không?”. Đó là chưa kể đến các khoản phí tiêu dùng như tiền điện, tiền nước, tiền hao mòn trang thiết bị, tiền thuê nhân viên,… Ngoài ra, những người kinh doanh hàng net còn có một trăn trở chung là làm sao bảo quản tài sản của mình trước những “kẻ trộm đội lốt khách”.

Đó là những vất vả, trăn trở, khó khăn của những người làm nghề kinh doanh hàng net đằng sau lớp vỏ bọc “ngồi mát ăn bát vàng”. Bên cạnh những khó khăn, vất vả về thể xác, họ cũng vấp phải những sự kỳ thị, thị phi từ các bậc phụ huynh nếu có con em mình tới chơi. Rằng hàng net chỉ là những nơi tệ nạn, nơi tụ tập những thành phần bất hảo,…

Nhìn chung, kinh doanh hàng net cũng là một nghề. Họ bỏ công sức, bỏ sức lao động ra để kiếm miếng cơm manh áo và cũng vất vả không kém gì những ngành nghề khác. Ai cũng có nỗi khổ riêng, chính vì vậy, tất cả những người đã từng kỳ thị những người kinh doanh hàng net nên đồng cảm, không nên có thái độ coi thường bởi đây cũng là một nghề và họ “không xấu” như mọi người vẫn tưởng.

(Theo gamethu.vnexpress.net)