Ngày 8/3 nói chuyện Mỹ nhân thời Tam Quốc

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/03/2013 02:00 PM

Nói đến Tam Quốc, là nói đến những trận chiến oai hùng,.. nhưng không phài vì thế, mà chiến trường khốc liệt của Tam Quốc lại thiếu đi những bóng hồng.

Nói đến Tam Quốc, là nói đến những trận chiến oai hùng, những chiến công hiển hách, những anh hùng cái thế… tóm lại, đó là một thời đại của “đàn ông”. Thế nhưng, không phài vì thế, mà chiến trường khốc liệt của Tam Quốc lại thiếu đi những bóng hồng.

Như đã nói ở trên, Tam Quốc là một thời đại của “đàn ông”, với cái tư tưởng “nam tôn, nữ ti” làm chủ đạo. Tất nhiên, không phải vì thế, mà “nửa còn lại của thế giới” lại mất đi tiếng nói trong thời đại này. Chí ít, thì vẫn còn có một số mỹ nhân đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ của mình bên cạnh những bậc anh hùng Tam Quốc.

Điêu Thuyền

Nói đến mỹ nhân thời Tam Quốc, thì không thể không nói đến Điêu Thuyền. Không chỉ là một trong “Tứ Đại Mỹ Nhân” qua các thời đại của Trung Quốc, nàng còn là người đã góp phần không nhỏ trong việc giết chết Đổng Trác – một điều mà đến cả Viên Thiệu cùng 18 lộ chư hầu đều không làm được.

Ngày 8/3 nói chuyện Mỹ nhân thời Tam Quốc 1

Điêu Thuyền là con gái nuôi của Vương Doãn, đã thực hiện mưu kế ly gián tình cảm cha con giữa Lữ Bố và Đổng Trác. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lữ Bố phản và giết Trác – gã “hung đồ” số một trong giai đoạn đầu của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Có thể nói, Điêu Thuyền là một trong những cột mốc đánh dấu tiến trình lịch sử của thời đại Tam Quốc.

Đại Kiều – Tiểu Kiều

Nếu như vẻ đẹp của Điêu Thuyền đã khiến Đổng Trác phải nuốt hận, thì Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng đã trở thành cái cớ khiến Tào Tháo, kiêu hùng bậc nhất của thời Tam Quốc phải nhận lấy thất bại cay đắng tại trận Xích Bích.

Ngày 8/3 nói chuyện Mỹ nhân thời Tam Quốc 2

Ngày ấy, Tào Tháo đang chiếm được ưu thế rất lớn trong cuộc chiến với Ngô và Thục. Quân sư nước Thục là Khổng Minh, để thuyết phục được quân thần nước Ngô hợp tác với nước mình,  đã “chế thêm” bài thơ của Tào Thực (con trai Tào Tháo) thành như sau:

"...Tìm hai Kiều nam phương về sống,
Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân..."

Trong khi Đại Kiều và Tiểu Kiều lại là vợ của Tôn Quyền và Chu Du (cũng là vua và quân sư của nước Ngô). Vì lẽ đó, Ngô mới hợp tác với Thục và đại bại được Tào Tháo trong trận Xích Bích.

Bởi vậy, có thể nhận thấy rằng, cái sự thất bại của Tào Tháo trong trận Xích Bích, cũng có bóng dáng đâu đây của các mỹ nhân.

Chân Mật

Người xưa có thơ rằng:

“Nam phương hữu Nhị Kiều
Bắc phương Chân Mật tiếu”

Ý để so sánh vẻ đẹp của Chân Mật với hai nàng Kiều của nước Đông Ngô. Không có được những” như những người đồng giới khác của mình, nhưng Chân Mật cũng đã khiến được cha con nhà họ Tào điên đảo.

Chuyện kể rằng, khi ấy, Chân Mật đã là vợ của Viên Hy, con trai Viên Thiệu. Khi Thiệu thua, Tào Tháo kéo quân vây phủ Viên Hy, vì nghe tin đồn về vẻ đẹp “chim sa cá lặn” của Chân Mật. Chẳng ngờ, Tào Phi lại nhanh chân đến trước, tự tay đón Chân Mật “về dinh”. Tào Tháo chậm chân, lại ngại mang tiếng “cướp gái của con”, đành thôi. 

Ngày 8/3 nói chuyện Mỹ nhân thời Tam Quốc 3

Vì lí do này, mà về sau, Tào Tháo và Tào Phi thường xuyên có xích mích. Thành ra, khi Tào Tháo mất, Phi đã phải vận dụng đến vũ lực mới được lên ngôi Ngụy Đế dù là con trai trưởng. Ngoài Tào Tháo và Tào Phi, một người con trai khác của Tháo là Tào Thực cũng đem lòng yêu Chân Mật và viết ra bài “Lạc Thần Phú” để nhớ về nàng sau khi nàng mất.

Ngoài Điêu Thuyền, Nhị Kiều, Chân Mật, thời đại Tam Quốc vẫn còn vô số những mỹ nhân nổi danh khác, ví dụ như Hoàng Nguyệt Anh, người vợ thông minh của Gia Cát Lượng, hay Tôn Thượng Hương, anh thư cân quắc của Lưu Bị… Tất cả những người phụ nữ ấy, đều đã ghi được dấu ấn của mình trong lịch sử của một “thời đại của đàn ông”.

Ngày 8/3 nói chuyện Mỹ nhân thời Tam Quốc 4

Có lẽ, chính vì lẽ đó, mà các nhà làm game mới không thể nào bỏ qua các mỹ nhân ấy khi làm game về Tam Quốc. Một ví dụ điển hình, đó chính là Nhiệt Huyết Tam Quốc, tựa game về Tam Quốc thành công nhất năm 2012 tại Trung Quốc, và đã được đưa về Việt Nam với cái tên Nhiệt Huyết Online. Trong Nhiệt Huyết, người chơi sẽ được dịp kết giao, tặng quà, và thậm chí là “bắt” các mỹ nhân “về dinh” như Tào Phi năm xưa.

Hiện tại, Nhiệt Huyết Online đang chuẩn bị cho một buổi Big Offline ở cả hai miền Nam Bắc để giới thiệu về phiên bản mới đầu tiên trong năm Quý Tỵ. Ngay từ bây giờ, bạn đọc đã có thể tìm hiểu thêm thông tin về phiên bản này tại đây: http://nhiet.ongame.vn.