MMO cùng cực nhất Việt Nam cuối cùng cũng "chết"

YLTĐ  | 23/06/2011 01:30 PM

Theo thông báo chính thức trên trang chủ thì game Chúa Tể Phục Sinh sẽ sớm không còn góp mặt trong thế giới GO Việt nữa.

Trong quá khứ, kể từ ngày khởi động alpha test (khoảng tháng 10/2009) Chúa Tể Phục Sinh (CTPS) hay còn biết tới với cái tên Runes of Magic đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng người chơi bởi đơn giản đây là tựa game quá nổi tiếng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên mặc dù có một xuất phát điểm hết sức thuận lợi như vậy nhưng những gì mà CTPS làm được lại vô cùng hạn chế.
 
Có lẽ giờ hỏi 10 gamer thì có tới 9 người sẽ trả lời rằng họ chẳng biết CTPS là game gì bởi đơn giản từ lâu nó đã chìm vào quên lãng và chẳng được ai để ý tới, vào các máy chủ bây giờ cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài cái tên quen thuộc, họ là những người đặc biệt tâm huyết với game thế nhưng cũng chẳng mấy ai chịu được cảnh đìu hiu, cô quạnh trong thời gian dài cả.
 
Quang cảnh trong CTPS cực kì ảm đạm.
 
Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho trường hợp này như bối cảnh không thực sự phù hợp với gamer Việt, các thể loại game kiếm hiệp đang phát triển quá mạnh... Và cũng từ đó nhiều người đã nhận định rằng CTPS sẽ không thể tồn tại đến hết năm 2010 bởi đơn giản đến việc đăng nhập vào game kiếm người nói chuyện thôi cũng là cả một vấn đề.
 
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà tựa game này đã có thể sống một cách thoi thóp qua mốc thời gian kể trên, từ đó không ít gamer đã tự đặt ra câu hỏi: Liệu đến bao giờ Chúa Tể Phục Sinh mới đóng cửa? Nếu cứ sống như vậy thì thực sự chẳng có lợi cho bất cứ ai, thà rằng đóng cửa để mở đường cho các “đồng nghiệp khác” phát triển còn tốt hơn nhiều.
 
CTPS đáng lẽ đã phải đóng cửa từ lâu?
 
Và cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến, theo thông báo mới nhất được đăng tải trên trang chủ game CTPS thì NPH đã quyết định dừng phát hành tựa game này, lý do đưa ra ở đây là do đối tác không tiếp tục hỗ trợ và một số lỗi không thể khắc phục được nên buộc phải dừng phát hành game.
 
Thông thường khi một tựa game nào đó thông báo đóng cửa thì sẽ nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, hàng loạt câu hỏi “tại sao” sẽ được đưa ra nhưng với trường hợp này thì dường như mọi người đã cảm nhật được nó là điều sớm muộn sẽ xảy ra nên chẳng ai lấy làm bất ngờ, thậm chí hầu hết đều đồng ý rằng cho tới bây giờ mới đóng cửa là quá lâu rồi.
 
Cái gì đến cũng đã phải đến.
 
Chia sẻ về vấn đề này game thủ Bisu nói: “Tình cảnh game CTPS trong thời gian qua không nói chắc hẳn game thủ nào cũng biết, đăng nhập vào game đi loanh quanh vài vòng vẫn ‘chỉ còn ta với nồng nàn’ thậm chí nói chuyện qua kênh khu vực cũng chẳng thấy ai trả lời, như thế không đóng cửa mới là lạ đấy. Chẳng hiểu việc NPH cố gắng duy trì game cho tới bây giờ để làm gì nữa, thà nhập game mới về biết đâu lại thành công”.
 
Mặc dù đã tuyên bố đóng cửa nhưng trên thực tế NPH vẫn sẽ tiếp tục duy trì CTPS cho tới thời điểm 22/9/2011, lý do mà họ đưa ra là để tri ân các game thủ đã gắn bó với game trong suốt thời gian qua cũng như “tạo thêm” cơ hội để mọi người tiếp tục “khám phá” game.
 
Thực sự đây là một quyết định khá khó hiểu bởi với việc server “vắng như cùa bà Đanh” lại thêm thông báo sẽ đóng cửa thì thử hỏi ai còn hứng thú mà chơi nữa, nhưng có thể coi nó là một đoạn kết chấp nhận được của một “Hồng nhan bạc phận” bởi dù sao CTPS cũng là một trong những GO được yêu thích nhất trên thế giới.
Xem thêm:

game online