Hồi sinh dự án game 3D thuần Việt về Quang Trung Nguyễn Huệ

Nghi Lâm  | 09/03/2011 0:00 AM

Chàng lập trình viên từng tâm sự rằng "làm game tại Việt Nam là tự sát" đã quay lại với dự án của mình, tín hiệu mừng với phong trào nghiệp dư nước nhà.

Nếu bạn còn nhớ cách đây không lâu, bài viết "Cay đắng lập trình game" trên blog của một bạn trẻ tên Võ Hoàng từng đeo đuổi đam mê lập trình trò chơi khiến cộng đồng game thủ Việt bàn tán xôn xao. Quan điểm của tác giả là sống được bằng nghề làm game thật quá khó khăn và khắc nghiệt, phải chịu sự kỳ thị cũng như con mắt soi mói, chê bai từ phía chính khách hàng được nhiều người đọc phản hồi, thông cảm cũng có mà phản đối cũng không ít.
 
Những tâm sự của Võ Hoàng không phải không chính xác, công việc lập trình, thiết kế game trên thế giới rất được coi trọng vì nó đòi hỏi kỹ năng và trình độ cao, nhưng tại Việt Nam dường như còn quá nhiều khó khăn cản trở các bạn trẻ đến với ngành này. Dẫu vậy, tuyên bố bỏ dở một dự án trong trứng nước của cậu vẫn là điều không nên chút nào.
 

Lập trình viên game từng "mất niềm tin" đã trở lại.
 
Tuy nhiên, theo ghi nhận trên blog của Hoàng, cậu đã thay đổi quan điểm khắc nghiệt của mình để tiếp tục ước mơ còn dang dở. "Tết về, nhiều người bảo sao không tiếp tục dự án game mà bỏ dỡ giữa chừng, người khuyên có, người động viên có, thậm chí có vài người bạn lạ hoắc ở đâu đó gửi mail khuyên nên tiếp tục làm game, thậm chí còn gọi điện thoại nữa..."
 
"... tự nhiên thấy mình ích kỷ, vì khó khăn trước mắt mà bỏ mặc niềm đam mê của mình, bài viết trên GenK nói đúng, mình cần phải lấy lại tự tin cho chính mình. Xưa nay vốn biết là khó mình vẫn làm, vậy mà hôm nay làm game, đam mê, lại vì chút khó khăn mà bỏ cuộc, thế thì chẳng thấy chút thống khoái nào, cứ như con chuột trốn trong xó, muốn ăn ngon mà lại chẳng chịu lăn vào bếp".
 

Một hình screenshot trong dự án game 3D về Nguyễn Huệ.
 
Tâm sự trên tuy chỉ là của một cá nhân nhỏ lẻ trong cộng đồng phát triển game Việt Nam, nhưng có tầm quan trọng không nhỏ. Nó giúp những bạn trẻ cùng chí hướng cảm thấy được an ủi và thêm quyết tâm, đồng thời đem một dự án từ chỗ chết tới nơi tươi sáng hơn. Dĩ nhiên không thể biết trước tác giả có hoàn thiện được sản phẩm của mình hay không, nhưng % cơ hội vẫn còn.
 
Quay trở lại với dự án game 3D của Võ Hoàng, theo lập trình viên này thì cốt truyện sẽ xoay quanh 5 anh em kết nghĩa theo phù trợ cho Quang Trung Nguyễn Huệ trên chặng đường thống nhất đất nước Việt Nam. Bối cảnh sẽ lấy vào lúc quyền thần Trương Phúc Loan còn lộng hành, tổng cộng chia làm 5 chiến dịch phù hợp với từng người, sẽ có 4 class nhân vật Lưỡng Tiết Nhị Khúc Côn, Đao khách, Kiếm khách, Cung thủ.
 

Ngoại cảnh được thiết kế khá tốt đối với cá nhân ít kinh nghiệm.
 
"Nếu các bạn đã thử qua những game như Warrior Orochi hay Dynasty Warrior thì game sắp tới của Hoàng sẽ có lối chơi tương tự như vậy, ngoại trừ class Cung thủ sẽ cho thao tác như 1 game FPS - thể loại bắn súng, chỉ có điều ở đây xài cung", tác giả giải thích thêm.
 
Hiện tại, một số screenshot dự án trong giai đoạn sơ khai (nếu không muốn nói là cực kỳ sơ khai) đã được trình làng trên blog. Engine phát triển dự kiến là Irrlicht hoặc Brume (đều mã nguồn mở để tiết kiệm tiền của và không lo vấn đề bản quyền).
 







Một số hình ảnh khác về dự án trên blog của tác giả.
 
Quyết tâm của Võ Hoàng đang nhận được vô số lời ủng hộ, họ đều khâm phục trước khả năng của lập trình viên trẻ này vì cậu chỉ có một mình "tự thân vận động". Dĩ nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng tác giả hơi "phô trương", âu đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hy vọng dự án sẽ hoàn thiện được trong tương lai và góp thêm vào kho tàng game thuần Việt một ứng viên xuất sắc.
 
Còn bạn, bạn nghĩ sao về dự án này?
 
Nguyễn Huệ (chữ Hán: 阮惠; 1753 – 1792), còn được biết đến là Quang Trung Hoàng đế (光中皇帝), vua Quang Trung hay Bắc Bình Vương, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn (ở ngôi từ 1788 tới 1792) sau Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc.
 
Ông là một trong những lãnh đạo chính trị tài giỏi với nhiều cải cách xây dựng đất nước, quân sự xuất sắc trong lịch sử Việt Nam với những trận đánh trong nội chiến và chống ngoại xâm chưa thất bại lần nào. Do có nhiều công lao, Nguyễn Huệ cũng được xem là người anh hùng áo vải của dân tộc Việt Nam.
 
-Theo Wikipedia.