Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí

PV  - Theo PLXH / PLXH | 03/12/2013 11:13 PM

Lâu nay chính cộng đồng tín đồ ảo Việt cũng thường cảm thấy xấu hổ trước ý thức của gamer nước nhà, thế nhưng về bản chất, chúng ta có thực sự yếu kém đến vậy?

"Hay hack", "spam nhảm", "xấu hổ", đó là những cụm từ vốn đã quen thuộc mỗi khi bàn về ý thức của một bộ phận không nhỏ game thủ game online tại Việt Nam. Điều đáng buồn là đối tượng đưa ra các nhận xét trên cũng lại chính là tín đồ thế giới ảo trong nước, đơn giản vì chính họ là những người phải hằng ngày sống với hack, cheat.
 
Tuy nhiên, đã có ai đặt ra câu hỏi đơn giản rằng nếu được chăm sóc tốt về mặt tư tưởng, được hướng tới phong cách chơi lành mạnh thì game thủ Việt sẽ thế nào hay chưa? Liệu về bản chất chúng ta có thực sự thua kém các bạn bè khắp năm châu? Câu trả lời là không.
 
"Thả cỏ" quá lâu
 
8 năm sau khi game online gia nhập thị trường Việt Nam là chặng đường không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì. Chỉ với từng ấy thời gian, số lượng game thủ nước nhà đã tăng chóng mặt tới con số hàng triệu, góp phần đưa dải đất hình chữ S có mặt trong danh sách những quốc gia có nền công nghiệp MMO phát triển nhanh nhất thế giới.
 
Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí 1
Chỉ có bề ngoài phát triển, bên trong vẫn sơ khai.
 
Thế nhưng hai chữ "phát triển" ở đây dường như chỉ mang tính chất bề ngoài, tức là số lượng người chơi, số lượng NPH và doanh thu từ game, còn trên thực tế, ý thức của game thủ chẳng khác gì so với những năm 2004, 2005, nếu không muốn nói là còn thụt lùi đi. Tình trạng hack, bot, chửi tục diễn ra thường xuyên mà không thể ngăn chặn nổi.
 
Dĩ nhiên, không thể vơ đũa cả nắm rằng 10 người thì cả 10 đều phạm phải sai lầm như trên, nhưng với những vụ việc ban IP tại server nước ngoài (Cabal Elite, SA...), hay tình trạng hack vô tiền khoáng hậu trong Đột Kích và đi "xin" Trung Quốc crack 7554, chúng ta đã làm xấu đi hình ảnh mình quá nhiều.
 
Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí 2
Đứa con nào bị "thả cỏ" mà không dễ sa ngã?
 
Có thể dễ dàng bắt gặp các topic với nội dung lo lắng rằng GO trong nước bị ngừng trệ thì giới trẻ sẽ kéo sang MMO nước ngoài và gây nguy cơ không tốt cho cộng đồng Việt tại đây. Liệu có quốc gia nào trên thế giới xảy ra chuyện ngược đời, buồn cười mà cười không nổi như vậy hay chưa?Đó là trong game, còn bên ngoài xã hội, cộng đồng tín đồ ảo bị nhìn nhận không khác gì "con nghiện" cũng một phần do ý thức chơi game còn quá thấp.
 
Điều này cũng vì gamer Việt bị "thả cỏ" quá lâu, chính các NPH bất lực hoặc thờ ơ trước tình trạng hack, cheat nên hacker lộng hành. Các tổ chức nhằm chấn chỉnh ý thức người chơi chưa bao giờ được lập nên.
 
Nhưng nếu được chăm bón
 
Nhiều bất cập như vậy, nhưng đâu đó giữa làn sóng đen tối ấy vẫn lóe lên được những tia sáng và phần nào lấy lại "thể diện" cho người chơi nước nhà. Đó chính là kết quả từ các giải đấu quốc tế, hay những chương trình từ thiện đầy cao cả mà khó ai nghĩ được rằng chúng lại xuất phát từ game thủ.
 
Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí 3
Tuyển Việt Nam vào bán kết WCG 2013.
 
Đơn cử như mới đây tại WCG (World Cyber Games) 2013, tuyển Việt Nam thi đấu tại 2 hạng mục CrossFireWorld of Tanks đã tiến thẳng vào đến bán kết. Năm 2012 họ cũng từng đoạt chức Á quân tại đấu trường tầm cỡ Châu Á này.
 
Trở lại với quá khứ, năm 2010, tuyển Tru Tiên Việt Nam lần đầu tham gia giải đấu PK Quốc tế với 9 quốc gia (bao gồm cả các đất nước có nền GO tiên tiến như Nhật, Hàn, Mỹ...). Mặc dù tình trạng game trong nước trở nên ảm đạm và bị nhiều người coi như một MMORPG "chết", tuyển Tru Tiên VN vẫn đánh bại được hàng loạt quốc gia để vào tới trận chung kết. Năm 2011, Tru Tiên Việt Nam tiếp tục giành hạng 3 bất chấp tình hình cộng đồng trong nước còn "rối như tơ vò".
 
Năm 2009, tuyển CĐTL Việt Nam gồm 2 thành viên còn chưa có bất cứ kinh nghiệm gì khi thi đấu quốc tế, bỡ ngỡ nơi đất khách quê người và gần như không có cổ động viên tại nước bạn. Hành trang chỉ có lá cờ đỏ sao vàng, thế nhưng họ vẫn giành giải nhì Silkroad Tournament thế giới. Lúc bấy giờ, cả BTC giải cũng phải bàng hoàng khi chúng ta hạ gục Ai Cập và Brazil, hai đội hạt giống, trước đó họ chỉ coi Việt Nam như "kẻ lót đường".
 
Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí 4
Hành trang chỉ có lá cờ tổ quốc, tuyển SRVN vẫn khiến người nước ngoài phải khâm phục.
 
Trong một số giải thưởng lớn không kém nữa, đó là khi tuyển Q9 Gaming đoạt hạng nhì Sudden Attack tại IESF 2009, hay tuyển FFOL 2 lên ngôi vương Đông Nam Á tại One Asia Cup 2009...  Đó là chưa kể những chiến thắng của tuyển AoE Việt trước Trung Quốc mà đặc biệt là thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng cho thấy chúng ta đủ khả năng sản sinh ra nhiều tài năng mang tầm cỡ quốc tế.
 
Kể lể ra những thành tích cũ không phải là để khoe khoang, mà là để thấy được rằng dù thị trường trong nước còn nhiều bất cập, môi trường game thủ còn vô vàn điều đáng bàn nhưng chúng ta vẫn giành giải cao và khiến nước bạn phải bất ngờ. Vậy nếu được chăm sóc một cách kỹ càng thì mọi chuyện sẽ còn tốt đến đâu?
 
Hình ảnh game thủ Việt lẽ ra không xấu xí 5
Bản chất game thủ Việt không xấu.
 
Rõ ràng, bản chất của gamer Việt không xấu và cũng chẳng yếu kém đến mức để thế giới ảo chi phối cuộc sống thực, chúng ta có khả năng thực sự và khả năng ấy đã được chứng minh chứ chẳng phải nói suông. Chỉ có điều cốt cách ấy bị "bám bụi" quá nhiều mà thôi.