Gamer Việt bất ngờ vì Trung Quốc chơi game quá giỏi

PV  | 19/01/2012 12:00 PM

Chuyến “du hành” sang Trung Quốc ứng thí giải đấu Super Speed Champion châu Á 2012 đã đem lại cho các thành viên trong đoàn Việt Nam những trải nghiệm thú vị về nước bạn.

Chuyến “du hành” sang Trung Quốc  ứng thí giải đấu Super Speed Champion châu Á 2012 đã đem lại cho các thành viên trong đoàn Zing Speed Việt Nam những trải nghiệm quý báu về game nói riêng và những điều thú vị về nước bạn nói chung.
 
Vượt qua khắc nghiệt thời tiết
 
Ngay giây phút đặt chân xuống sân bay Quảng Châu, các chàng trai trong đội tuyển Zing Speed Việt Nam đã ngay tức khắc bị bao lấy bởi bầu không khí lạnh giá có lúc xuống đến âm 20 độ C. “Lạnh quá!” là 2 từ mà game thủ Thanh Đạt (nick name Ailespro) cũng như các bạn trong đoàn thốt lên vừa đặt chân đến Trung Quốc. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi cảm giác khí thế đang hừng hực trong cuộc tranh tài sắp tới.
 
 
Đặc biệt, ban điều hành Zing Speed đã đem lại cho các “tay đua” một cảm giác ấm áp thực sự bởi sự quan tâm, chăm sóc rất nhiệt tình. “Đi chung với các anh chị Ban điều hành rất vui! Các anh chị đã chăm sóc chu đáo cho chúng mình trong suốt chuyến đi. Mình cảm thấy rất an toàn và hoàn toàn yên tâm khi đi cùng” , Alespro nhận xét, “... khi trở về Việt Nam tụi mình vẫn được duy trì qua những mẫu tin nhắn nhỏ trên kênh Zing Chat với các anh chị”.
 
Chào đón nồng nhiệt từ nước chủ nhà
 
Về phía ban tổ  chức SSC Zing Speed châu Á, Trung Quốc, luôn cử đại diện chăm sóc phái đoàn các nước bạn. Những nét đặc trưng về bản xứ, văn hóa ứng xử, ẩm thực, danh lam thắng cảnh... đều được đại diện Trung Quốc giới thiệu và chỉ dẫn tận tình cho các đoàn tham gia thi đấu.
 
 
Ngoài ra, ban tổ chức cũng nhiệt tình dẫn các đoàn thi đấu nước bạn tham qua một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn... Khi nhắc lại chuyến tham quan trên, thành viên đoàn Việt Nam, Thanh Đạt, hồ hởi kể: “Tụi mình tham quan Vạn Lý Trường Thành, đi muốn gãy chân luôn, nhiệt độ ngoài trời thì xuống đến âm 20 độ C, ai cũng “kín mít”, nhất là Beat! Ban tổ chức luôn tạo một cảm giác thoải mái trước ngày thi cho các thí sinh trong suốt những chuyến tham quan”.
 
Trung Quốc chơi quá tốt
 
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong suốt chuyến đi của tụi mình chính là đẳng cấp kĩ thuật, chiến thuật thi đấu của đội Trung Quốc”,  Beat gật gù nhận xét, “sau khi tham gia giải SSC châu Á, mình mới thực sự nhận ra rằng, trình độ của các game thủ Zing Speed  Việt Nam còn kém rất xa so với game thủ Trung Quốc. Thực sự nhìn họ thi đấu thì các bạn mới thấy được hết cái hay, cái khó của Zing Speed. Chứ không chỉ có đơn thuần 4 nút chạy thẳng, của trái , của phải, chạy lùi như mọi người vẫn nghĩ”.
 
Cùng ý kiến với Beat, game thủ Alespro và Kuvynh đều cho rằng nếu như muốn giành chiến thắng tại SSC châu Á năm tới, đội Việt Nam phải tập nhiều, nhiều thật nhiều hơn nữa các kỹ thuật drift và chiến thuật thi đấu cao cấp mới mong đánh bại được đội Trung Quốc.
 
 
Có thể thấy rằng, chuyến đi lần này, đội SSC Việt Nam được nhiều hơn mất, ngoài việc du ngoạn các cảnh đẹp tại đất nước này các thí sinh còn nghiệm nhiều điều hơn về game mình đang yêu thích. Đặc biệt là tận mắt chứng kiến màn trình diễn hết sức chuyên nghiệp của đội chủ nhà Trung Quốc, thấy được hết cái hay, cái độc đáo của Zing Speed, chứ không đơn giản là game giải trí đơn thuần.
 
Trước đó, VNG đưa 6 tay lái xuất sắc của mùa giải SSC trong ZingSpeed đến Bắc Kinh, Trung Quốc tham gia vòng thi đấu loại. Công ty Tencent tổ chức 02 ngày thi hoành tráng nhất cho mùa giải SSC châu Á đầu tiên. Được biết, lần này có 24 tay lái vàng đến tranh tài từ 05 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Trung Quốc.
Xem thêm:

game online