Chết cười chuyện tên trộm “siêu lãng mạn”

DuyTung  | 18/02/2011 02:40 PM

Vừa qua ở lục địa MU FPT đã xảy ra một sự kiện có thể nói là độc nhất vô nhị.

Nếu nói riêng về vấn nạn hack thì có lẽ cư dân của lục địa MU FPT đã tỏ ra quá quen thuộc với nó, rất nhiều phầm hack lớn nhỏ khác nhau đã từng và đang hoạt động một cách mạnh mẽ ở khắp các “hang cùng ngõ hẻm” bất chấp NPH đã có rất nhiều cố gắng để ngăn chặn chúng.
 
Nhiều gamer còn cho rằng việc làm cho MU FPT không còn xuất hiện hacker là điều không thể và chắc chắn không bao giờ xảy ra và thực tế hiện tại cũng đang chứng minh nhận định này là khá chính xác. Thế nên giờ đây thay vì kêu ca, phàn nàn, cư dân MU FPT lại tập cách sống chung với lũ, một số khác lại quyết định cũng trở thành hacker để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.
 
Người chơi có vẻ như đã quá quen với tình trạng hack trong hầu hết các GO khác nhau.
 
Nhưng dù cho có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn người chơi cũng sẽ phải phì cười khi nghe câu chuyện “bi hài” dưới đây. Vẫn chỉ là một cuộc hack tài khoản thông thường, nạn nhân ở đây là nhân vật rhythm20082008, khi anh này đang luyện cấp bình thường thì bị rớt mạng, khi đăng nhập lại thì báo sai mật khẩu.
 
Nhận biết được nick mình đã bị hacker trộm (tình huống quen thuộc), gamer này nhanh chóng sử dụng mật khẩu cấp 2 để khôi phục lại mật khẩu đăng nhập. Sau khi vào lại nhân vật thành công, điều khiến rhythm20082008 bất ngờ không phải là số đồ trên người cũng như hòm đồ bị mất sạch (đoán từ trước) mà lại chính là dòng tin nhắn và hành động vô cùng “dí dỏm”.
 
Sau khi đánh cắp hết tiền, đồ trên người của nạn nhân, hacker để lại một tin nhắn: “Chào Bạn, mình ghét qua sắp xếp lại thùng đồ giúp bạn, mong bạn thứ lỗi về sự bất tiện này nha”. Không chỉ có thể, hắn còn xếp hẳn 1 hình trái tim bằng quả táo (item trong game) ở trên ô chứa đồ của nạn nhân, một hành động vô cùng “lãng mạn”.
 
Tên hacker này quả thực tỏ ra rất "lãng mạn".
 
Nhận xét về điều này game thủ Tatathy nói: “Tôi đã chứng kiến rất nhiều kiểu hack khác nhau nhưng cũng phải bó tay với trường hợp này, chắc hẳn trên trộm ở đây phải rất có máu hài ước, cũng không loại trừ khả năng hacker là người quen của chủ nhân vật và có hành động như muốn ‘trêu ngươi’ hòng khiến họ ức chế hơn”.
 
Một số người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng đây chỉ là một trò đùa của chủ topic khi người chụp ảnh tố cáo (nhân vật bị hack) lại trùng với người viết thư trêu (do hacker gửi). Tuy nhiên việc này không hề khó giải thích hay có sự mâu thuẫn nào cả bởi vì trong trò chơi MU FPT, bạn hoàn toàn có thể tự gửi thư cho chính mình và nó cũng sẽ hiện lên y hệt như là có người khác gửi.
Dù sao tình trạng hack trong MU FPT hiện tại cũng đang ở mức báo động.
 
Mặc dù đây là một sự việc khá vui nhộn, ngay chính bản thân người bị hack cũng không cảm thấy ấm ức mà trái lại là sặc cười với hành động của kẻ trộm. Thế nhưng nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn hack đang hoành hành, không nên chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ NPH mà từng người chơi phải có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân cũng như nói không với phần mềm trái phép.
Xem thêm:

game online