Cá tháng Tư nhạt nhẽo vì gamer Việt hết thời ngây thơ

Nghi Lâm  | 01/04/2011 0:00 AM

Trái với mọi năm, giờ đây các tín đồ ảo nước nhà tỏ ra nghi ngờ mọi thông tin "hot" trong bán kính vài ngày trước 01/04.

Như vậy là ngày "Cá tháng tư" đã đến, vốn không phải là ngày lễ hay sự kiện mang tính truyền thống của Việt Nam thế nhưng đã từ lâu giới trẻ nước nhà luôn háo hức được dịp thỏa thê... nói phét trong dịp này. Game thủ cũng không phải là ngoại lệ, họ thường rất dễ bị "dụ khị" bởi những tin đồn nóng cả trăm độ.
 

"Vố" Rohan và Maria Ozawa năm 2010.
 
Có thể kể ra hàng loạt mô típ quen thuộc từng diễn ra trong các năm trước, thí dụ như một MMO vào loại đình đám của thế giới sắp về nước hoặc ca sỹ hoặc hotgirl làm đại sứ game (điển hình như... Maria Ozawa làm đại sứ Rohan năm ngoái), thông thường game thủ chính là những người chủ động loan tin, nhưng nhiều khi chính các NPH cũng lợi dụng phi vụ này để quảng bá cho sản phẩm của mình.
 
Năm nay cũng vậy, chưa đến ngày 01/04 nhưng hàng loạt tin đồn thất thiệt đã ra đời như A.V.A sắp cập bến, Sudden Attack được phát hành lại, Blizzard đồng ý mang WoW về Việt Nam... Có vẻ như độ "phiêu" trong các chiêu lừa tình ngày một tinh vi hơn (có người còn làm hẳn 1 website teaser giả mạo) khi đánh đúng vào tâm lý của người đọc.
 

Trang teaser giả mạo của A.V.A phiên bản Việt.
 
Tuy vậy, đến hiện tại có thể chắc chắn rằng 01/04 năm nay là ngày Cá tháng 4 nhạt nhẽo và chán ngán nhất trong lịch sử làng game Việt. Lý do một phần tới từ thực tại thị trường và một phần vì cư dân mạng đã "khôn" ra nhiều sau hàng loạt vố đau mà họ phải chịu trong thời gian qua, ngay cả khi... không phải là ngày nói dối.
 
"Chưa tới Cá tháng 4 mà gió to thế", "Lại định lừa ai", "Mai không biết còn trò gì buồn cười nữa không"... Có thể đếm được vô số những phản ánh tương tự trên các diễn đàn trò chơi nhiều ngày nay, và dĩ nhiên chúng nằm ở các topic mang tới thông tin hot nhất, nóng hổi nhất và cũng kỳ lạ nhất. Một số thành viên còn tự nhận mình "đặt gạch" hóng các cơn bão sắp đổ bộ.
 
Sự lỳ đòn này khiến nhiều người có ý định thực hiện một màn đùa vui cảm thấy chán nản, ngay cả các NPH mọi năm thường cố tình tạo ra 1, 2 scandal nhưng năm nay cũng im hơi lặng tiếng. Đơn giản, công sức bỏ ra thì nhiều mà hiệu quả mang về chẳng được bao nhiêu, chỉ có điều chính họ lại là người góp phần lớn tạo ra hiện trạng như lúc này.


Phi vụ trang teaser chữ Cửu vẫn còn để lại nhiều nỗi đau trong lòng fan hâm mộ CACK.
 
Có thể liệt kê ra hàng loạt pha lừa tình do NPH tung ra từ cuối năm 2010 tới đầu năm 2011, thí dụ như trang teaser chữ "Cửu" rốt cuộc là TLHK chứ không phải Cửu Âm Chân Kinh, dự án "Võ Lâm Chí Tôn" thực chất là update Đắc Kỷ hay "Đua ngựa Online" chỉ là phiên bản mới của Thống Lĩnh... chưa nói tới 3, 4 vố trước đó như Ma tốc độ, Thiên Tử phân thân làm 5 game, website Tiếu Ngạo Giang Hồ...
 
Nhớ lại Cá tháng tư năm ngoái, tin đồn Cửu Âm Chân Kinh về VN dưới trướng VNG hay Rohan sắp phát hành lại càng góp thêm kinh nghiệm cho tín đồ ảo nước nhà. Có người chơi còn đúc kết kinh nghiệm trong ngày này là... không tin bất kỳ ai, trừ khi chính miệng đại diện NPH khẳng định thông tin đưa ra là chính xác.
 

Thị trường ảm đạm cũng là nguyên nhân khiến Cá tháng 4 nhạt nhẽo.
 
Như đã đề cập ở trên, ngoài lý do gamer đề phòng hơn, thực tiễn thị trường cũng khiến không khí ngày 01/04 trở nên buồn thảm. Nếu như mọi năm thời điểm đầu quý 2 là lúc các NPH bắt đầu tung ra quân bài chiến lược khiến làng trò chơi trực tuyến sôi động hơn hẳn 3 tháng đầu thì hiện tại mọi chuyện khác hẳn. Ai ai cũng biết rằng khi chưa có luật mới được thông qua thì khó doanh nghiệp nào dám "manh động".
 
Thậm chí, để cho dễ tin hơn thì một số gamer phải cố tình chuyển hướng tin đồn game khủng về nước năm... 2012, rõ ràng cách này không thể hiệu quả vì khoảng thời gian chờ đợi quá dài, không ai còn mặn mà nữa.
 
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc các NPH liên tục ký hợp đồng tậu MMO mới thời gian qua là chính xác, mà điển hình nhất là việc SGame phát hành Thần Tiên Vui Vẻ hay mới đây xGo tuyên bố dự án Thần Bài Online (đã được xác nhận chứ không phải "đòn gió"). Doanh nghiệp tầm vừa và nhỏ còn như vậy thì đủ hiểu được các ông lớn như VNG, FPT Online, VTC Game nắm trong tay nhiều quân bài bí mật đến thế nào.
 

Dẫu sao, không phải mọi tin hot đều là "đòn gió".
 
Hoàn cảnh "giả giả thật thật" trên hóa ra lại khiến cho độ "nhạt nhẽo" của Ngày nói dối giảm bớt phần nào, dẫu vậy, nó vẫn không thể khỏa lấp được nỗi buồn bao trùm làng GO Việt. Nói cách khác, một ngày Cá tháng 4 buồn đồng nghĩa với việc thị trường ảm đạm, không lối thoát.
 
Tuy nhiên, buồn thì buồn, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui trong ngày hôm nay, hãy cùng chờ xem những gì chờ đợi các tín đồ ảo 24 tiếng đồng hồ tới.