Bức ảnh Mark Zuckerberg khiến chúng ta giật mình: Quán game tương lai sẽ thế này sao?

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2016 01:35 PM

Tấm hình Mark Zuckerberg đăng lên trang cá nhân của mình về buổi ra mắt Galaxy S7 phần nào giúp chúng ta mường tượng về cách con người chơi game trong tương lai.

Tại buổi công bố smartphone mới diễn ra ở MWC 2016 (mà chủ đạo là Samsung Galaxy S7S7 Edge), các nhà báo được mời đến đều phải đeo chiếc kính thực tế ảo Gear VR của Samsung để xem buổi giới thiệu, và đến lúc cởi chúng ra, Mark Zuckerberg đã đứng giữa sân khấu, với chiếc áo thun màu xám quen thuộc. Có thể nói đây là cách tổ chức lễ công bố một sản phẩm công nghệ độc đáo nhất từ trước đến nay.


Bức ảnh Mark Zuckerberg đăng lên trang cá nhân của mình, trong đó khán phòng tràn ngập người đeo kính thực tế ảo.

Bức ảnh Mark Zuckerberg đăng lên trang cá nhân của mình, trong đó khán phòng tràn ngập người đeo kính thực tế ảo.

Sau đó, Mark Zuckerberg đăng lên trang cá nhân của mình bức ảnh cho thấy cảnh anh đi giữa hàng người đeo kính thực tế ảo, nó khiến nhiều người trong chúng ta phải giật mình rằng liệu tương lai con người sẽ gắn chặt với công cụ này.

Trên thực tế, công nghệ kính thực tế ảo được nhiều chuyên gia nhận định rằng sẽ cải tạo ngành game theo một hướng rất khác so với hiện tại, đó là người chơi thay vì nhìn vào màn hình thì trải nghiệm game bằng kính, thậm chí tiến tới nữa thì họ còn chẳng cần chiếc tay cầm mà thay vào đó sử dụng chuyển động cơ thể để điều khiển nhân vật ảo.

Dự đoán trên không phải là không có lý, và nếu nó trở thành sự thật thì tương lai chơi game ngoài quán net sẽ không khác gì so với những bức ảnh dưới đây, trong đó mỗi khách tới quán sẽ được phát một chiếc kính, đeo vào và vi vu trong game. Chủ quán lúc này hoàn toàn không cần phải sắm màn hình nữa.


Quán game/net tương lai sẽ như thế này?

Quán game/net tương lai sẽ như thế này?

Dĩ nhiên, tương lai ấy phần nào khiến chúng ta phải lo ngại rằng liệu một ngày loài người sẽ trở thành những nô lệ của thế giới ảo, khi họ quá đắm chìm vào thế giới đó mà bỏ quên đi cuộc sống thật bên ngoài. Ngay phần bình luận dưới bức ảnh của Mark Zuckerberg cũng cho thấy điều đó:

Nó thực sự đáng sợ”; “Những người khác trông giống như những thây ma trong Ma Trận”; “Chúng ta đang thấy con người biến thành nô lệ của smartphone, còn trong tương lai con người sẽ trở thành zombie với đôi mắt bị che kín”; “Tôi phải thừa nhận rằng bức ảnh này thực sự rất đáng sợ, Mark đang đi bộ giữa cả nghìn robot con người. Đó là thế giới mà anh muốn tạo ra cho thế hệ sau này sao Mark?”.

Liệu sẽ đến một ngày chúng ta không thế phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giống như trong bộ phim The Inception? Liệu sẽ đến một ngày chúng ta chỉ có thể sống trong thế giới ảo như Ma Trận?

Mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Trong khi rất nhiều người lo sợ, vẫn có những người tin rằng VR sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. VR có thể giúp kết nối mọi người, giúp những người phải nằm trong bệnh viện có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, giúp chúng ta tạo ra một thế giới thật tốt đẹp hơn.

Công nghệ không bao giờ là xấu, chỉ có cách chúng ta sử dụng nó như thế nào cho đúng mà thôi.

Tham khảo Tinhte, GenK