Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ "phát xít" thảm hại trong Attack on Titan

Kynava  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/04/2020 04:41 PM

Những người thuộc phái Jeager mang tư tưởng rằng: "Diệt chủng là cách tốt nhất/an toàn nhất/dễ nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn, những cách khác có tồn tại cũng không đáng để bận tâm".

Trong quá khứ, khi đế chế Eldia đã thành công trong việc buộc tất cả mọi kẻ thù bên ngoài phải quy phục, Eldians quay ra giết lẫn nhau và còn làm liên lụy đến những dân tộc khác (Attack on Titan chap 99).

Thậm chí với sức mạnh tuyệt đối của titan thủy tổ, hoàng tộc nhà Fritz cũng không thể ngăn chặn sự khát máu không thể được thỏa mãn kể cả khi không còn kẻ thù bên ngoài của dân tộc Eldia, và giải pháp duy nhất mà vua thứ 145 tìm được để chấm dứt tình trạng này là sự tự sụp đổ của đế chế Eldia mà ông thống trị...

Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ phát xít thảm hại trong Attack on Titan - Ảnh 1.

Và đó là trước khi phái Jaeger cổ xúy cho hành động diệt chủng, giết hết tất cả, không chỉ những thành phần có thể đe dọa bạn như quân đội mà còn chủ động nhắm vào toàn bộ dân thường, trong khi còn những giải pháp khả thi chưa thử như chiến tranh bình thường. Đó là dùng Sự Rung Chấn xóa sổ quân dội của đối phương và tấn công những tụ điểm kinh tế,quân sự trọng yếu, một số dân thường có thể bị vạ lây nhưng vạ lây trong một giới hạn nhất định vì mục tiêu của chiến tranh là giành chiến thắng buộc đối phương phải đầu hàng chứ không phải là xóa sổ toàn bộ dân tộc người ta.

Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ phát xít thảm hại trong Attack on Titan - Ảnh 2.

Lý do người ta nói rằng luôn còn cách khác ngoài cách diệt chủng: vì khi bạn đủ sức mạnh để khiến một quốc gia/dân tộc/cộng đồng bị tuyệt diệt (giết cho đến đứa trẻ cuối cùng), bạn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh đó để loại bỏ những thứ mà đối phương có thể dùng để chống lại bạn (quân đội, sức mạnh quân sự, tiềm lực kinh tế), khiến họ không còn khả năng tự vệ và bị buộc phải làm điều bạn muốn họ làm như đầu hàng vô điều kiện.

Thật hoang tưởng khi nghĩ rằng mâu thuẫn giữa người và người sẽ biến mất khi chỉ còn duy nhất một quốc gia/dân tộc tồn tại, khi các thành viên của quốc gia/dân tộc đó không còn cần phải đoàn kết với nhau để khẳng định vị thế của mình trước đối thủ hay mối đe dọa từ bên ngoài nữa. Kể cả trong trường hợp Eren thành công, mâu thuẫn sẽ lại xuất hiện, lần này là giữa người Eldians với Eldians, và giống y như quá khứ, Eldians sẽ lại cắn lẫn nhau.

Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ phát xít thảm hại trong Attack on Titan - Ảnh 3.

Tuy nhiên, khác với quá khứ, lần này Eldians sẽ không dừng lại ở nội chiến mà sẽ nhảy thẳng sang diệt chủng lẫn nhau, vì đó là tư tưởng mà họ thấm nhuần từ thành công của phái Jeager: "Diệt chủng là cách tốt nhất/an toàn nhất/dễ nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn, những cách khác có tồn tại cũng không đáng để bận tâm".

Trên hết, mặc dù con người ta có thể hồi phục sau chiến tranh, nhưng không ai có thể hồi phục sau một cuộc diệt chủng hoàn toàn, và Eldians cũng không phải ngoại lệ nếu họ tự diệt chủng chính mình...

Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ phát xít thảm hại trong Attack on Titan - Ảnh 4.

Một điều vô cùng hài hước, đó là dù những độc giả ủng hộ sự diệt chủng của Eren và Phái Jeager luôn chê trách Hange rằng cô không có có kế hoạch cụ thể nào để cứu Paradis sau khi chặn Eren, ấy thế mà ở chap mới nhất này, chàng lãnh đạo tiêu biêu của Đáng Phái Jeager là Floch đã phải kêu cứu một cách thảm hại khi bị Kiyomi (1 bà cô trung niên làm công việc ngoại giao) bẻ tay khống chế một cách dễ dàng.

Không chỉ thua về mặt đánh đấm, Floch còn cứng họng khi Kiyomi hỏi là dù thế giới bên ngoài có chết hết thì làm thế nào để ngăn chặn dân Eldia ở Paradis này tự giết lẫn nhau sau khi đã chứng minh cho họ thấy rằng diệt chủng là cách tốt nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn. Nói cách khác, Floch cùng phái Jeager chẳng có một ý tưởng rõ ràng nào để gây dựng đế chế Eldia trong tương lai, mà chỉ muốn được thõa mãn khát vọng nhìn thấy thế giới bị diệt chủng.

Floch cùng Đảng phái Jeager – Những kẻ phát xít thảm hại trong Attack on Titan - Ảnh 5.

Tư tưởng của một đảng phái cực đoan, không màn đến tính mạng của bất cứ ai khác ngoài bản thân, mượn danh nghĩa bảo vệ dân tộc để cổ xúy tội ác nhân loại, và thậm chí là còn vô cùng tự hào khi có thể tự do thẳng tay sát hại bất cứ những kẻ nào dám chống đối hoặc có thể chống đối. Từ chính người dân của mình, cho đến bộ máy chính quyền, và thậm chí là những đồng minh đã hết lòng viện trợ và giúp đỡ cho Paradis suốt nhiều năm qua như Hizuru, Azumabito, Kiyumi. Không chỉ ăn cháo đá bát, mà còn trơ tráo lên mặt với những ân nhân của mình.

Cre: Shingeki No Kyojin : Attack On Titan Việt Nam Fan Club