FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay

Galaxyfess  - Theo Helino | 19/10/2018 09:27 AM

"Người muốn giúp sẽ tìm cách, kẻ không muốn giúp sẽ tìm lý do", Windra chia sẻ.

Đó là câu chuyện của FFQ LOFI và giải đấu Girls Power Championship (G.P.C), nơi đó cộng đồng biết đến với thông tin là "giải đấu chuyên nghiệp dành riêng cho các đội tuyển nữ trên toàn quốc". 

Nữ game thủ Windra trải lòng về đam mê, chia sẻ về công việc, và góc nhìn về giới tính. (Video: FFQ).

Nhưng đây chưa phải là điểm dừng của câu chuyên này, mà hơn hết, đó là dư âm của nó mang lại, về giới tính, về cách tổ chức, về truyền thông, và cả phản ứng từ cộng đồng.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 2.

"FFQ LOFI chúng ta đã quyết định rút khỏi giải ngay trước trận chung kết" - FFQ.

Chuyên nghiệp, hai từ được sử dụng dày đặc khi nhắc về một game thủ nổi tiếng, một giải đấu có cơ cấu giải thưởng lên đến chục triệu, trăm triệu. Có khi bình tâm nhìn lại, hai từ "chuyên nghiệp" phải chăng đang bị lạm dụng một cách "bài bản", cứ hể là game thủ là phải chuyên nghiệp, có hể giải thưởng lớn là chuyên nghiệp?

Trở về câu chuyện của FFQ LOFI và giải đấu tạm gọi là GPC, khi nhìn lại quá trình tham gia của đội tuyển nữ này từ đầu giải tới trước trận chung kết, ban tổ chức đã không rà soát kỹ lưỡng về thông tin thành viên các đội, tối thiểu về chứng minh nhân dân, trong đó có giới tính, là nữ. Và cũng không nhất quán trong khâu truyền thông, chưa có một quy trình rõ ràng để tiếp nhận những thứ gọi là "report", để xử lý thấu tình đạt lý với người chơi và cả người theo dõi .

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 3.

Nữ game thủ Windra.

"Trước khi tham gia giải, mình nói đã mất chứng minh thư, chỉ có giấy khai sinh, hỏi có đánh được không, và không muốn drama từ đây. Thì quản lý cũng cho mình xem cuộc nói chuyện với bên ban tổ chức, "Chị và ban tổ chức có lý do để giải thích với các team", và khi đánh tới chung kết thì họ lại đòi kiểm tra giấy tờ? 

Nếu ngay từ đầu kiểm tra nói không hợp lệ, thì cho mình dừng lại (out), mình không nói gì đâu tại vì mất giấy chứng minh thư rồi. Nhưng họ nói đây đã hợp lệ, và khẳng định là đồng ý, nhưng giờ lại lật mặt kiểm tra đòi một ngày một đêm phải có giấy chứng minh thư, để kiểm tra (check), ai mà chuẩn bị cho kịp", là dòng cảm xúc của nữ game thủ Windra, thành viên trong FFQ LOFI và cũng là lý do tạo nên câu chuyện nêu trên, giữa đội và giải đấu, cùng người tố cáo ẩn danh.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 4.

Khoảnh khắc chiến thắng của team FFQ LOFI trong giải.

Cô nhấn mạnh: "Nên FFQ quyết định out giải đấu chuẩn bị cho đợt 3 tốt hơn… Giải tổ chức đánh tới chung kết mới kiểm tra giấy tờ (ở đây là chứng minh thư), thì cũng thấy "chuyên nghiệp" như thế nào rồi". 

Bên cạnh đó, ban quản trị FFQ LOFI cũng đưa thêm thông tin về sự việc: "FFQ LOFI chúng ta đã quyết định rút khỏi giải ngay trước trận chung kết. FFQ LOFI được yêu cầu cung cấp CMND có dán ảnh của Windra, hạn chót trong sáng hôm sau (thay vì giấy khai sinh đã được chấp nhận trước đó) BTC giải, còn thông báo đã nhận được rất nhiều kiện cáo và phàn nàn từ các team khác về Windra, report rằng chúng ta gian lận. Kết quả là FFQ LOFI quyết định rút khỏi giải đấu".

Xưa kia, ông bà có nói: "Cá sống có thể bơi ngược dòng, nhưng cá chết thì bị đánh trôi theo sóng nước", câu nói này làm cho người ta hiểu hơn về quyết định rút khỏi giải đấu của FFQ LOFI, trước trận chung kết - đợt 2.

Tất nhiên, quyết định đó đang tạo nên dư luận trong cộng đồng, như một dòng nước trong sáng hiền hòa, bỗng chốc đổi hướng ngược dòng và cuốn trôi mọi định tính từ ban tổ chức, ít nhất là cách nhìn từ cộng đồng về giải. Theo cách ngẫu nhiên và không lường trước, nơi hứng trọn mọi năng lượng tiêu cực từ phần đông trong cộng đồng, đều hướng tới ban tổ chức giải đấu lần này.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 5.

Nếu sự việc được lường trước, ít nhất là truyền thông nội bộ đạt sự khéo léo, rồi đến cộng đồng sao cho hài hòa, thì có lẽ mọi chuyện đã khá đẹp, như cái cách mà người trong cuộc là nữ game thủ Windra chia sẻ: "FFQ quyết định out giải đấu chuẩn bị cho đợt 3 tốt hơn".

Khi nhìn lên bầu trời về đêm, nét đẹp của các vì sao tỏa ra thật cuốn hút. Nhưng khi nhìn về một game thủ, nét đẹp không nằm ở sắc vóc, thuần giới tính, mà đó là sự cống hiến từ niềm đam mê của họ mang lại cho đội, trong game, và qua các trận đấu chuyên nghiệp thật sự.

Sự chuyên nghiệp không thể hiện từ ban tổ chức lần này, nhưng lại được nhấn mạnh từ cách truyền thông của FFQ, họ kêu gọi số ít người ái mộ FFQ LOFI, và phần động người hâm mộ FFQ bằng nhiều cách, qua mạng xã hội từ Facebook đến Youtube, hãy kiềm chế cảm xúc là thông điệp hàm súc mà họ chia sẻ.

"Những hành động quá khích, đặc biệt là về phía BTC CubeTV - là người cầm trịch đứng giữa, hứng chịu nhiều kiện cáo và report, đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề cùng FFQ", là chia sẻ có tình đạt lý từ FFQ về ban tổ chức, cùng người hâm mộ và cả cộng đồng.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 6.

Có khi không vô địch lại là đích đến, mà nơi đó có một khối tài sản vô hình, khơi lại niềm cảm hứng và tiếp thêm động lực để "đội thua" hành động, để thay đổi những điều không tưởng, vượt khỏi ranh giới của một trò chơi điện tử, đó là bình đẳng giới tính.

Không phải nam cũng chẳng phải nữ, mà là người chuyển giới. Mà chính họ, cũng không nghĩ tới, nhưng nó đã xảy ra theo cách ngẫu nhiên, và tổn hại đến lòng tự trọng của nhiều người, trong đó phải kể đến Windra, một nữ game thủ mà số ít cá nhân, tổ chức cho là "gian lận", "miệt thị", "bêu riếu" về giới tính không phải là... thuần nữ.

Ngoài chơi game, các hoạt động thiện nguyện cũng được FFQ LOFI hướng đến.

Sẽ còn rất lâu nữa mới tìm ra một câu chuyện thật sự mang tên "Windra", cô là nữ game thủ chuyển giới đầu tiên mà cộng đồng biết đến, theo dõi và tìm hiểu qua sự việc vừa này.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 8.

Nhất là khi Windra là lý do chính của sự việc này, và được chính người quen tố cáo về giới tính thật sự của mình, là nam chuyển giới thành nữ, khiến ban tổ chức phải tạo áp lực về thời gian để cung cấp chứng minh thư, xác minh về giới tính và cả... hình ảnh in trên đó. Có lẽ, khoảnh khắc đó thật nhót lòng, khi mà lòng tin bị đánh đổi, khi mà cánh cửa chung kết chỉ cách "một đêm một ngày".

"FFQ luôn đứng về phía những cô gái LOFI. Chính BQT đã chứng kiến những cô gái của mình khóc và hụt hẫng như thế nào khi hay tin phải rút khỏi giải, hứng chịu rất nhiều lời bêu riếu, quy chụp và miệt thị giới tính từ nhiều cá nhân và tổ chức khác, chúng tôi không chấp nhận những hành động đó và sẽ cùng FFQ LOFI chiến đấu đến cùng", là quan điểm nhất quán từ ban quản trị FFQ, về Windra, về đội nữ (LOFI), về giải đấu.

FFQ LOFI: Có khi không vô địch lại hay - Ảnh 9.

Cô từng nói, "người muốn giúp sẽ tìm cách, kẻ không muốn giúp sẽ tìm lý do". Và người viết xin bỏ lửng câu kết cho bài, chừa lại khoảng trống...

Đó là lời kết, từ độc giả.