Đời sống pháp luật | 21/11/2025 04:41 PM
Chất lượng hoạt hình của anime One-Punch Man phần 3 đang ở mức báo động, và tình hình chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Tập 6 mang tên Motley Heroes vừa ra mắt đã kiếm được mức rating thảm hại 2.6/10 trên IMDb, biến nó thành một trong những tập anime được đánh giá thấp nhất mọi thời đại.
Người hâm mộ One-Punch Man - những người đã chờ đợi nhiều năm kể từ khi phần 2 kết thúc vào năm 2019 vô cùng thất vọng bởi sự thiếu chăm chút và nỗ lực trong việc sản xuất phần 3. Một số fan đang yêu cầu một lời xin lỗi chính thức gửi đến tác giả ONE và họa sĩ Yusuke Murata, trong khi một số khác hy vọng rằng một studio uy tín sẽ đảm nhận việc remake series này và mang lại hoạt hình mà nó xứng đáng có.
One Punch Man phần 3 có tập phim anime được đánh giá tệ nhất

Phần 3 bắt đầu phát sóng vào tháng 10 năm 2025 và đã phát hành sáu tập cho đến nay. Những lo ngại của fandom về Shinpei Nagai – đạo diễn có ít kinh nghiệm với anime hành động đã trở thành sự thật. Đạo diễn đã không thực hiện đúng lời hứa về CGI chất lượng cao trong bất kỳ tập phim nào.
Trong gần hai tháng phát sóng, không một tập phim nào của One Punch Man phần 3 đạt rating cao hơn 5.3/10. Gọi đây là một sự thất vọng là quá nhẹ nhàng. Cảm giác như thể các họa sĩ hoạt hình tại J.C. Staff đã bỏ cuộc với cốt truyện và quyết định không bỏ một chút nỗ lực nào vào việc chuyển thể tầm nhìn vĩ đại của ONE và Yusuke Murata.

Xếp hạng trên IMDb của từng tập phim One Punch Man phần 3.
Rating tệ hại không phải là điều tồi tệ nhất. Theo tài khoản @NicholasLightTV trên X, tập 6 đã được xếp hạng là tập anime có điểm số thấp thứ 19 trong lịch sử. Thậm chí một số fan còn bình luận rằng mức này vẫn còn quá cao so với chất lượng mà J.C. Staff đã mang lại.
Người hâm mộ yêu cầu một lời xin lỗi vì sự thất bại của One Punch Man mùa 3
Phần 1 của anime One Punch Man do Madhouse sản xuất đã làm đúng với nguyên tác: hoạt hình mượt mà, vũ đạo chiến đấu được dàn dựng tốt, và thực sự nâng tầm tầm nhìn của ONE và Murata. Khi J.C. Staff tiếp quản cho phần 2, vấn đề bắt đầu nảy sinh và phần 3 là một thảm họa lớn chưa từng có.

Từ cảnh Garou trượt dốc đến sự không nhất quán lặp đi lặp lại, không có gì có thể cứu vãn mùa phim này. Thật khó để không nhận ra các lỗi sai khi chúng cứ đập thẳng vào mắt người xem.

Nhiều người hâm mộ đang thúc giục Bandai Namco phải xin lỗi ONE và Murata, hoặc chuyển anime sang một đơn vị khác như Madhouse, MAPPA hay Bones Film. Fan cứng tin rằng chính tập đoàn này đã hủy hoại One Punch Man bằng cách đặt niềm tin sai chỗ vào J.C. Staff, và sự thất bại này là bằng chứng rõ ràng nhất.
Ở thời điểm hiện tại, phần 3 của One Punch Man chỉ có thể được cứu vãn bằng một bản làm lại. Tuy nhiên, điều này khá khó xảy ra, ít nhất là trong thập kỷ tới.