Fan bất ngờ tìm ra thông tin mới, phải chăng Call of Duty: WWII sẽ có cả màn chơi ở Nga và Ba Lan?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2017 04:21 PM

Call of Duty: WWII đang có những cách quảng bá game khiến hàng triệu người quan tâm, đặc biệt là các fan cuồng và những người thích tìm hiểu lịch sử

Nếu như đoạn trailer của Call of Duty: WWII được ra mắt ít ngày trước bao phủ toàn bộ cốt truyện của mục chơi đơn gủa game, thì cuộc chiến trong phiên bản mới sẽ không có sự xuất hiện của những binh đoàn người Canada, Ba Lan và quan trọng nhất là quân kháng chiến Pháp với sự giúp sức của người Anh như Call of Duty 3. Ngay ở những giây đầu tiên trong đoạn trailer, những câu nói trong bài diễn văn "D-Day Prayer" của tổng thống Mỹ Roosevelt vang lên, khiến cho người xem có cảm giác rằng cuộc chiến sẽ chỉ thuộc về người Mỹ mà thôi.

Thế nhưng một trang teaser của Call of Duty: WWII từ sáng nay theo giờ Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại, và nó đang khiến cộng đồng phát cuồng, chạy đua từng giây từng phút để đi tìm lời giải đáp:

Những người hay tìm hiểu về thế chiến thứ hai chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra được rằng đây không gì khác hơn là một cỗ máy Enigma khét tiếng của Đức Quốc Xã, cỗ máy đã truyền đi những tin tuyệt mật và bị phe đồng minh giải mã thành công nhờ công sức của Alan Turing. Trùng hợp thay, trong bức ảnh con zombie Phát xít quảng bá cho tựa game mới, người hâm mộ bất ngờ nhìn thấy một dòng code ẩn dưới chiếc mũ sau khi dùng Photoshop "kéo sáng" cho tấm ảnh bớt tối tăm: IUFDJ BHLOP JMUBA.

Sau khi nhập dòng code này vào trang web, một dòng chữ lần lượt hiện ra: A NEW HORROR RISES, minh chứng cho sự trở lại của mục chơi zombie nổi tiếng của dòng game Call of Duty. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi dòng chữ này xuất hiện, một tập tài liệu với hai bức ảnh tự động hiện ra:

Các fan cuồng lại tiếp tục bỏ công sức đi tìm sự thật, và bất ngờ nhận ra rằng, Call of Duty: WWII có thể sẽ không chỉ đơn giản diễn ra ở Normandy mà còn có thể diễn ra ở nhiều mặt trận khác, giống như Call of Duty: World At War trước đây vậy.

Bằng chứng là ở bức ảnh đầu tiên là chân dung vị hoàng đế Frederick Barbarossa, Vua nước Đức, lên ngôi năm 1152. Tên tuổi của vị hoàng đế này gắn liền với nhiều truyền thuyết, ví dụ như "ông không mất đi mà chỉ ngủ thiếp cùng những hiệp sỹ của mình trong đỉnh núi Usterberg. Khi những con quạ ngừng bay quanh núi, ông sẽ thức tỉnh và khiến nước Đức rực rỡ như xưa".

Ấy là truyền thuyết, nhưng quan trọng hơn cả, Operation Barbarossa chính là tên của chiến dịch xâm lược Liên Xô của nước Đức năm 1941. Điều này vẫn đang khiến game thủ chưa nghĩ ra liệu rằng bức hình của vị vua này sẽ liên quan đến mục chơi zombie, hay thực sự sẽ có những màn chơi của Hồng Quân Xô Viết trong Call of Duty: WWII?

Bức hình thứ hai là một tác phẩm tranh sơn dầu của họa sỹ vĩ đại thời kỳ Phục Hưng, Raphael: "Chân dung một chàng trai trẻ". Chuyện chắc cũng không có gì để nói khi bức tranh này đã bị đánh cắp khỏi Ba Lan bởi quân đội Phát xít vào năm 1945, đưa về Berlin, và lại quay trở về Warsaw sau khi thủ đô của nước Đức bị tiến công. Kể từ đó không một ai biết đến tung tích của bức tranh này.

Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng mục chơi đơn sẽ có sự xuất hiện của những người lính kháng chiến tại Ba Lan, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một dự kiện khác của mục chơi zombie, nơi "Đế chế thứ 3 điên cuồng tạo ra một đội quân khác trong những thời khắc cuối cùng của cuộc chiến", theo lời Sledgehammer.