Faker: Không phải khả năng xử lý kém mà tâm lý của tôi không còn được như trước nữa rồi

PhanhPhanh2412  - Theo Helino | 25/05/2018 10:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker không còn sự tự tin khi xưa nữa rồi.

Một chiếc áo phông trắng đơn giản, những câu trả lời cụt ngủn và một lối sống rất đơn giản. Mới nhìn qua chẳng có gì đặc biệt về Faker cả. Thật lòng mà nói, cậu ấy đặc biệt theo một cách mà khó có thể miêu tả nổi. Nhưng ai cũng cổ vũ cho anh chàng này, sự chú ý mà Faker nhận được chẳng hề kém những ngôi sao hàng đầu một chút nào cả. Cậu ấy đã khiến bản thân mình nổi tiếng nhờ những pha xử lý tuyệt vời khi thi đấu.Kết quả là Faker sống một cuộc sống rất mệt mỏi.

Gánh nặng đi kèm với sự nổi tiếng của cậu ấy nó rất nặng nề, tới mức mà chẳng thể nói bằng lời theo như chính miệng của anh chàng này. Có trận đấu cậu ấy được tung hô như tuyển thủ xuất sắc nhất nhưng mấy ngày sau đấy người ta lại cười nhạo Faker và bảo rằng đây là một tuyển thủ "hết thời". Những người hâm mộ trên khắp thế giới luôn theo dõi anh chàng này và đồng thời cũng đưa ra những lời khen cùng chỉ trích.

Nhiều người đặt ra những câu hỏi với Faker như "Cậu là kiểu người như thế nào?", "Việc bảo vệ danh hiệu "tuyển thủ xuất sắc nhất" có khó khăn không?",...Kể cả người trong nghề cũng tò mò không kém. Cho đến vấn đề đơn giản nhất, cảm xúc của Faker cũng là một vấn đề mà nhiều người thắc mắc. Faker chẳng bao giờ đáp trả một cách hấp tấp mà thường dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi trước lúc đưa ra câu trả lời.

Giải LCK Mùa Xuân 2018 không phải là một mùa giải dễ dàng đối với Faker. Cậu ấy không đạt được kết quả như thường lệ và thất bại trong việc giành suất tham dự MSI. Cảm giác có hơi ngượng ngùng một chút vì tôi đã quen với việc thấy Faker ở sân vận động thi đấu trong quãng thời gian này. Chính bản thân cậu ấy cũng thấy vậy nhưng lại phủ nhận điều đó.

"Tôi đã không giành được quyền tham dự MSI 2018. Nên khác với năm ngoái, tôi đã có thời gian chuẩn bị cho giải mùa hè sắp tới. Đồng thời tôi cũng giành nhiều thời gian để một mình suy nghĩ và tìm cách tốt nhất để thành công. Việc tôi rơi vào tình thế như bây giờ cũng không có gì ngượng ngùng cả. Nhưng cảm giác có một đội khác đang đứng đầu cũng chẳng dễ chịu gì. Có thể nói, nó có ảnh hưởng tới lòng tự tôn với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi.

Cho tới lúc giải LCK Mùa Xuân 2018 bắt đầu, mọi thứ đều ổn cả....nhưng mà sau đó mọi thứ đều hỏng bét. Nhưng cá nhân mà nói, tôi đã học được rất nhiều điều trong quãng thời gian xuyên suốt giải mùa xuân. Tôi cũng chú ý tới trạng thái tâm lý của mình hơn. Đây là một quãng thời gian rất quý giá đối với bản thân tôi. Hiện giờ tôi đang tìm cách để giải quyết nó và xem rằng liệu sau đó mình có thể duy trì trạng thái tâm lý tốt hay không."

Faker thừa nhân rằng mọi chuyện đã rất tệ sau khi LCK Mùa Xuân 2018 bắt đầu

Nhiều người đã lo lắng về Faker và phong độ của cậu ấy trong giải mùa xuân. Họ đã mất đi niềm tin. Thay vì một người đi đường giữa hàng đầu thế giới, họ đã chứng kiến một tuyển thủ thường xuyên mắc sai lầm nhỏ nhặt và bị đối thủ cho đếm số lúc đang biến về. Khi Faker không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, bản thân cậu ấy cũng phải chịu rất nhiều chỉ trích.

"Tôi đã tự mình xem xét lại nhiều lần những pha biến về đầy thất bại của mình trong giải mùa xuân. Trong lúc tìm lý do tại sao bản thân lại để cho đối thủ ngăn mình biến về nhiều lần như thế, tôi đã không nghĩ rằng đơn giản là bản thân đã biến về ở khu vực nguy hiểm. Mà thay vào đó, tôi đã xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Có lẽ là do tôi không dành đủ sự chú ý đối với trò chơi chăng? Nếu như vậy, tôi nên tập trung hơn! Tôi đã nhiều lần tự hứa với bản thân mình rằng sẽ thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Cùng với tôi, nhiều tuyển thủ trong đội cũng thay nhau xuống phong độ. Nên lỗi không phải do thay đổi đội hình. Tôi nghĩ lý do lớn nhất là chúng tôi không có tuyển thủ đi đường nào với tiềm năng gánh đội cả. Vậy nên những vấn đề của mọi người đã kết hợp với nhau và tạo nên một mớ lộn xộn. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi có phong độ kém."


Theo như Faker, lý do SKT thi đấu kém là vì không có tuyển thủ đi đường nào có tiềm năng gánh đội

Theo như Faker, lý do SKT thi đấu kém là vì không có tuyển thủ đi đường nào có tiềm năng gánh đội

Trong quá khứ, Faker đã coi những lời chỉ trích là một nguồn động lực để cố gắng. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Có vẻ như cậu ấy sợ rằng mình sẽ dần tin vào những lời nói tiêu cực đó. Tuy nhiên, Faker vẫn không thay đổi, một tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn muốn giành chiến thắng.

"Dạo gần đây tôi đã ngưng việc lang thang trên các diễn đàn về LMHT vì tôi thấy nó chẳng giúp ích gì cả. Trong quá khứ, khi đọc những bình luận tiêu cực đó tôi đã học được nhiều điều và có động lực. Nhưng hiện giờ với trạng thái của bản thân tôi thì đọc chúng có lẽ sẽ làm cho tôi dần tin vào những lời nói đó mất.(Vậy thì bạn lấy động lực từ đâu?).

Ai cũng muốn thi đấu tốt hơn những người khác nên tôi chẳng cần phải đi đâu để tìm động lực cả. Nhiều người đã vội vàng kết luận rằng những tuyển thủ mà thắng nhiều thì sẽ thiếu động lực. Nhưng với bản thân tôi, thắng mọi trận đấu cũng quan trọng chứ không chỉ là giành được danh hiệu. Đó là lý do vì sao tôi luôn có động lực để thi đấu hết mình.


Năm nay SKT đã không chuẩn bị kỹ càng được như những năm trước đó

Năm nay SKT đã không chuẩn bị kỹ càng được như những năm trước đó

Chúng tôi đã luôn chuẩn bị kỹ càng cho tới tận năm ngoái. Nhưng từ năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị theo kiểu lơ là hơn và cũng thi đấu như thế trên sân khấu. Và kết quả chẳng hề tốt chút nào. Tôi nghĩ rằng đây là lí do tại sao người hâm mộ của đội tuyển lại lo lắng đến thế.

Cá nhân mà nói, tôi nghĩ rằng việc thay đổi cách luyện tập như thế và trải nghiệm nó cũng có ích đối với chúng tôi. Một tuyển thủ chuyên nghiệp phải luôn nhìn về phía trước và trải nghiệm trước mọi thứ.Tôi đã cố gắng hết mình để không chú ý tới những bình luận tiêu cực vì với tư cách là một tuyển thủ, bạn sẽ có thể dần tin vào chúng và mất đi sự tự tin. Kể cả nếu bạn có đọc được chúng và chúng có vẻ như rất đúng thì bạn cũng phải cố gắng hết mình để đảm bảo bản thân luôn tích cực và tự tin. Mặc dù hiện giờ chúng tôi đang ở trạng thái còn tệ hơn năm 2014 nhưng tôi cũng đã từng trải nghiệm và vượt qua những khó khăn trước đây nên tôi cần phải thi đấu hết sức mình trong phần còn lại của mùa giải để chúng tôi không rơi vào tình trạng như năm 2014."

Thông qua đoạn hội thoại ngắn ngủi này, tôi thấy Faker có hơi khác người một chút. Cách cậu ấy suy nghĩ khiến tôi rất thích thú nên tôi lại càng tò mò hơn. Tôi muốn thấy phần "giống người" của cậu ấy. Và tôi được nghe về những giọt nước mặt của cậu ấy ở CKTG 2017.

"Không phải năm ngoái tôi khóc sao *cười* Nó được chiếu trực tiếp luôn...Chương trình Notepad đã tự bật lên. Tôi không mở nó ra để che đi thông báo thua trận hay gì cả. Lúc đó tôi đã rất xúc động vì sự ủng hộ của người hâm mộ thông qua xạng xã hội. Nhưng cảm xúc là một thứ khó nói lắm nên tôi không thể nói rõ được lúc đó tôi cảm thấy thế nào. Nhưng mà sự ủng hộ của người hâm mộ đã thực sự giúp đỡ tôi rất nhiều. Đối với gần như tất cả mọi người, tôi có vẻ không giống một người khác thường cho lắm.

Chắc chắn các tuyển thủ khác cũng thấy vậy. Tôi chưa bao giờ thử phá vỡ lối sinh hoạt và thói quen thường ngày của mình cả và tôi cũng cẩn thận hết mức có thể với những chủ đề nhạy cảm hay không phù hợp. Tôi cũng cố gắng không vượt qua những giới hạn và tuân thủ luật lệ. Tuy nhiên thi thoảng tôi vẫn ngủ nướng và đến muộn *cười*. Đôi khi tôi còn chửi thề nữa, nhưng mà không nhiều lắm. Dạo này tôi có chửi thề một chút."


Ít ai có thể quên nổi hình ảnh Faker khóc tại CKTG 2017

Ít ai có thể quên nổi hình ảnh Faker khóc tại CKTG 2017

Có một chủ đề khác mà không thể không nói tới, đó chính là vấn đề tiền lương. Những câu chuyện xung quanh tiền lương của Faker đã lan tỏa rất nhanh thông qua các phương tiện truyền thông. Nhiều tới mức mà nó trở thành một chủ đề bàn luận trên một chương trình Talk Show của Hàn Quốc. Hơn nữa, mặc dù Faker kiếm được rất nhiều tiền nhưng đã có những tin đồn rằng cậu ấy thường nhận được một khoản tiền tiêu vặt từ bố mẹ. Tôi đã rất tò mò xem liệu Faker muốn làm gì với số tiền mình kiếm được và có kế hoạch gì cho tương lai.

"Tôi không nhận được khoản tiền tiêu vặt nào cả. Tôi có cầm một chiếc thẻ nhưng tôi hiếm khi tiêu tiền lắm. Bố mẹ tôi là người lo liệu mọi thứ về mặt tài chính. Tôi thích lúc giải nghệ có thật nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng vì tôi cần nó để làm điều mình muốn trong tương lai. Mặc dù tôi chưa quyết định được rằng mình muốn làm gì nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nó. Sau đó tôi sẽ lên kế hoạch cho tương lai của mình. Tôi không có sở thích gì cả. Mặc dù tôi có đọc sách nhưng tôi đọc là vì cần thiết chứ không phải tôi thích đọc sách. Đọc sách khiến tôi thanh thản và giúp tôi tìm ra sở thích của mình.​

Chuyện cưới xin à? Chẳng phải HLV kk0ma sẽ cưới trước sao? Không phải vì anh ấy sẽ nhanh chóng cưới vợ mà là vì lúc tôi thật nhiều tuổi thì tôi mới cưới vợ.*cười*. Còn tiêu chuẩn về bạn gái thì tôi cao 1m76 nên tôi muốn tìm bạn gái có chiều cao tương đương. Nếu con tôi muốn xin phép tôi và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tôi sẽ từ chối. Tôi trở thành một tuyển thù vì muốn trải nghiệm một thứ độc đáo và đặc biệt. Chính vì vậy tôi sẽ khuyên con tôi làm nghề khác. Kể cả nếu nó khăng khăng muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tôi cũng sẽ cố hết mình để khuyên nó làm nghề khác. Nhưng mà chuyện này còn lâu mới xảy ra!"

Sự nổi tiếng của Faker không chỉ dừng ở Hàn Quốc. Mới đây cậu ấy đã xuất hiện trên TV ở Hàn Quốc và còn được gặp mặt, đứng cạnh cầu thủ huyền thoại Ronaldo. Faker đã giành hầu hết sự nghiệp của mình trong ánh hào quang và tôi muốn hỏi xem cậu ấy thấy thếnào về nó. Ngoài ra chúng tôi cũng nói về ASIAD sắp tới.

"Tôi đã được nhắc tới trên TV nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Vì thể thao điện tử đang phát triển mà nên kiểu gì cũng có người thu hút sự chú ý thôi, không nhất thiết phải là tôi. Nhìn vào tình hình hiện tại của thể thao điện tử và ASIAD sắp tới thì tôi tin rằng thể thao điện tử sẽ tiếp tục phát triển. Tôi cũng muốn thi đấu hết sức mình để được chọn đi tham dự ASIAD.Mặc dù chưa có gì cụ thể nhưng sẽ thật vinh dự khi được đi tham dự ASIAD.

Chắc chắn sẽ không phải là chuyện đùa, cả năm tuyển thủ sẽ phải thi đấu hết sức mình. (Nếu phải chọn thì bạn sẽ chọn ai, bao gồm cả bản thân bạn?) Không phải tất cả các tuyển thủ đi All Star 2017 nên tham dự sao? Có lẽ là sẽ có thay đổi một chút...Nhưng mà tôi sẽ không nói cụ thể đâu *cười*.


Faker thấy rằng KZ đã xuống phong độ rất nhiều tại MSI 2018

Faker thấy rằng KZ đã xuống phong độ rất nhiều tại MSI 2018

Nhưng mà tôi không biết liệu mình có thể thắng hay không nữa. Như ở MSI vừa rồi, bạn có thể thấy các khu vực khác mạnh tới mức nào. Chúng tôi sẽ phải thi đấu tốt hơn nếu muốn đánh bại họ.(Ở MSI, KZ đã gặp khó khăn hơn dự tình của mọi người rất nhiều. Liệu sự cách biệt có đang thật sự được rút ngắn?) Tôi không chắc về vụ này lắm nhưng khả năng là KZ đã không có phong độ cao nhất ở giải đấu lần này. Tất nhiên, bất kỳ đội nào cũng có thể thắng nhưng tôi không nghĩ KZ lại thua liểng xiểng như thế. Theo tôi, tự KZ đã thi đấu dưới phong độ và tự mình xóa bỏ cách biệt."

Trước kia, có lẽ Faker sẽ tự tin nói rằng mình và đội tuyển sẽ có thể lấy lại phong độ và giành lại vị trí của mình. Nhưng lần này cậu ấy ngừng lại một lúc rồi nói rằng mình không tự tin lắm và không chắc chắn. Hơn nữa, cậu ấy cũng nói rằng mình đang thấy có nhiều áp lực hơn trước. Chúng tôi đã rất tò mò về gánh nặng đi cùng với cái tên "Faker".


Faker tự nhận rằng mình chỉ đứng thứ 4 khi xếp hạng những tuyển thủ đường giữa

Faker tự nhận rằng mình chỉ đứng thứ 4 khi xếp hạng những tuyển thủ đường giữa

"Thường thì tôi không thấy áp lực lắm nhưng lần này tôi thấy có một chút áp lực cùng gánh nặng. Bạn thấy như vậy khi mà bạn muốn đáp ứng kỳ vọng của người khác. Nên tôi nghĩ rằng cứ để mọi thứ tự nhiên và thi đấu như thường lệ là ổn nhất. Mặt khác, nếu tôi thấy áp lựuc vì những điều hằng ngày mình làm thì nó tốt cho bản thân tôi hơn nhiều. Tôi cần phải trở thành một người tốt trong mắt người khác.

Điều đó sẽ giúp tôi có lối sống đúng đắn hơn. Hiện giờ tôi đang ở hạng bốn trong số những người đi đường giữa. Nếu mà là năm 2014 thì tôi sẽ xếp hạng bản thân mình đứng thứ nhất bất kể phong độ của đội tuyển ra sao. Nhưng phong độ của tôi trong mùa giải trước không đủ để giúp tôi đạt hạng nhất. Thật lòng mà nói, tôi không đủ tự tin, Tôi cần phải cố gắng thật nhiều một lần nữa nhưng tôi lại không chắc rằng mình sẽ lại thi đấu tốt như xưa.


Do vấn đề tâm lý nên hiện giờ Faker đã không còn tự tin như trước

Do vấn đề tâm lý nên hiện giờ Faker đã không còn tự tin như trước

Không phải do khả năng xử lý của tôi kém vì tuổi tác hay gì cả mà là do tâm lý của tôi không như trước. Lúc còn trẻ, tôi rất tự tin vào bản thân mình nhưng giờ thì tôi hay đánh giá thấp chính mình.(Nghe thật là buồn nhỉ? Điều này có liên quan gì tới kế hoạch của bạn không? Bạn đã bỏ ngỏ năm 2018-2019)? Tôi đã vẽ nó một cách vội vàng và chẳng nghĩ gì nhiều.

Tôi bỏ ngỏ 2 năm vì tôi không thể lúc nào cũng giành chiến thắng được. Nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả.Tôi cần phải cố gắng rất nhiều để đạt được phong độ đỉnh cao nhưng tôi lại không đồng ý với việc mọi người nói rằng tôi là mộ người chăm chỉ. Mọi người đều cố gắng hết sức trong công việc của mình. Tôi đang ở cái tuổi mà tôi có thể thích làm cái khác và muốn trở nên ưa nhìn hơn. Nhưng mà tôi không có thời gian để làm như vậy. Tôi rất muốn tham dự CKTG năm nay.


Tuy nhiên anh chàng vẫn chắc chắn rằng nếu mình nỗ lực đủ thì mình sẽ có thể đạt được mục tiêu

Tuy nhiên anh chàng vẫn chắc chắn rằng nếu mình nỗ lực đủ thì mình sẽ có thể đạt được mục tiêu

Và tôi muốn giành chức vô địch, nếu có thể. Tôi muốn đạt được kết quả tốt bằng cách cố gắng hết sức mình. Tôi đã nói rồi đấy, tôi không chắc lắm. Nhưng chắc hay không là do sự nỗ lực. Nếu tôi cố gắng đủ thì tôi sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình!"

Theo Inven Global