Faker chinh phục kỷ lục độc tôn tại LCK, nhưng T1 thì lại thua đau trước Afreeca

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/03/2020 09:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một ngày vui không trọn vẹn đối với Faker, khi anh phá vỡ kỷ lục của LCK nhưng không đủ để giúp T1 có được chiến thắng.

Ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020 có thể nói là một trải nghiệm vừa vui vừa buồn đối với những người hâm mộ T1. Đội tuyển này đã hứng chịu thất bại 1-2 trước Afreeca Freecs, chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, trận đấu ngày hôm nay cũng chứng kiến khoảnh khắc Faker đi vào lịch sử của LMHT với tư cách tuyển thủ đầu tiên của Hàn Quốc chạm mốc 2000 mạng hạ gục tại đấu trường LCK.

AF vs T1 ALL GAMES Highlights LCK Spring 2020 W5D2 Afreeca Freecs vs T1 LCK Highlights 2020 by Onivi

Trong ván đấu thứ 2 với Afreeca Freecs, cột mốc 2000 kill tại LCK của Quỷ Vương Faker đã chính thức được xác lập, biến anh trở thành tuyển thủ đầu tiên tại giải đấu LMHT số 1 Hàn Quốc, và rất có khả năng sẽ là người duy nhất đạt cột mốc này (bởi rất nhiều tuyển thủ nằm trong top kill đều đã giải nghệ, chuyển sang giải đấu khác, hoặc là có thành tích kém xa Faker cả... cây số).

Faker chinh phục kỷ lục độc tôn tại LCK, nhưng T1 thì lại thua đau trước Afreeca - Ảnh 2.

Dĩ nhiên, đối với Faker thì việc có đạt 2000 kill hay không cũng chẳng đủ để nói lên sự vĩ đại của anh. Bởi thực tế thì ngay cả khi chưa chinh phục cột mốc này, vị thế số 1 tại LCK đã là của Quỷ Vương rồi. Nhưng việc đội trưởng của T1 chinh phục cột mốc 2000 kill chắc chắn vẫn sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với người hâm mộ LMHT thế giới cũng như bản thân Faker, vì đó có thể coi như một dấu ấn không thể chối cãi về tên tuổi của Faker trong lịch sử LMHT thế giới.

Faker chinh phục kỷ lục độc tôn tại LCK, nhưng T1 thì lại thua đau trước Afreeca - Ảnh 3.

Chỉ đáng tiếc rằng niềm vui của Faker đã không thể trọn vẹn, khi T1 để Afreeca áp đảo ở cả hai ván đấu cuối và bị lội ngược dòng với tỉ số 1-2. Trận thua này cũng khiến T1 đánh rơi cơ hội vô địch lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020 vào tay Gen.G Esports.

Hơn thế nữa, sau ngày thi đấu hôm nay, LCK cũng sẽ bước vào giai đoạn tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của đại dịch Corona, và sẽ còn rất lâu nữa, chúng ta mới lại được chứng kiến Faker thi đấu trở lại.