Faker cầm Lissandra "ướp lạnh" cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018

Loris CarryUs  - Theo Helino | 20/12/2018 10:00 PM

Vào ngày hôm nay, đội tuyển "SKT T1 phiên bản 2019" đã có trận đấu ra quân đầu tiên của mình khi đối đầu với APK Prince tại KeSPA Cup 2018.

Diễn biến trận đấu:

Ván 1

Toàn đội SKT T1 đều lựa chọn cho mình những quân bài thuận tay như Lee Sin của Clid hay Ezreal của Teddy... trong khi đó, APK ưu sử dụng đội hình có khả giao tranh mạnh mẽ, cũng như khắc chế những vị tướng có thiên hướng tấn công bên phía SKT.

Tuy nhiên, kế hoạch của APK đã nhanh chóng phá sản, đơn giản vì họ đã hoàn toàn bị SKT T1 đè bẹp ngay từ giai đoạn đi đường.

Faker cầm Lissandra ướp lạnh cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018 - Ảnh 2.

Người có màn trình diễn ấn tượng nhất bên phía SKT chính là Faker. Mặc dù bị người Đi rừng bên phía APK là KaKAO chăm sóc khá kỹ lượng và thường xuyên bị lên bảng đếm số, nhưng từ đầu đến cuối, Lissandra trong tay Faker vẫn duy trì được lợi thế tuyệt đối từ chỉ số lính cho tới khả năng đẩy đường.

Faker đã có một màn trình diễn hết sức mãn nhãn khi dường như anh luôn là người phát động những cuộc giao tranh của SKT, thường xuyên băm bổ vào đội hình địch và sử dụng bộ chiêu thức khống chế của Lissandra cực kỳ hiệu quả, điển hình là pha Tốc Biến kết hợp W - Vòng Tròn Lạnh Giá trói chân trúng cả 5 thành viên APK ở phút thứ 21 của trận đấu.

Faker cầm Lissandra ướp lạnh cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018 - Ảnh 3.

Ván đấu thứ nhất kết thúc sau vỏn vẹn 26 phút thi đấu với phần thắng nghiêng về SKT T1.

Ván 2

Vẫn là một kịch bản tương tự như ván đấu đầu tiên, APK nỗ lực phá vỡ thế trận của SKT bằng việc lựa chọn một quân bài có khả năng trụ đường tốt: Heimerdinger ở vị trí Xạ thủ, cùng với việc thường xuyên camp khu vực Đường giữa của Faker.

Trong ván đấu này, Lissandra tiếp tục là cái tên được đội bạn hỏi thăm nhiều nhất, tuy nhiên, rõ ràng là SKT hiện tại không còn SKT thiếu vắng những nhân tố gây đột biến như trước nữa. Khi mà Faker bị chăm sóc thì ở cả Đường trên và Đường dưới, Khan, Teddy và thậm chí cả Mata đều trở nên vô cùng xanh.

Faker cầm Lissandra ướp lạnh cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018 - Ảnh 4.

Kịch bản cũ lặp lại, khi APK hoàn toàn bị đè nén trong giai đoạn đi đường, thậm chí dù bị nằm xuống 2 lần liên tiếp, Lissandra của Faker vẫn không cho Leblanc của Mickey có một cơ hội nào để có thể đè đường trở lại. Và đến giai đoạn giao tranh tổng, mọi kế hoạch của APK đổ vỡ hoàn toàn khi họ đã quá yếu ớt để có thể chống cự được sức tấn công lên đến cả tỉ sát thương đến từ mọi vị trí trong đội hình SKT: Urgot, Nocturne, Lissandra cho tới Lucian hay Pyke.

Faker cầm Lissandra ướp lạnh cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018 - Ảnh 5.

Kết quả chung cuộc, SKT T1 giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 2-0 trong ngày ra quân tại KeSPA Cup 2018.

Bình luận

Dù chỉ là chiến thắng trước một đội tuyển hạng dưới như APK Prince, nhưng điều dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là sự tự tin đã quay trở lại đối với các tuyển thủ SKT. Đây là chiến thắng mà họ đã hoàn toàn dựa vào kỹ năng cá nhân để đè nén đối phương với sự tự tin cao độ.

Faker cầm Lissandra ướp lạnh cả team địch, Dream Team SKT T1 có chiến thắng đầu tay tại KeSPA Cup 2018 - Ảnh 6.

Dĩ nhiên, vẫn còn một vài điểm yếu trong cách vận hành đội hình của SKT, chẳng hạn như việc các thành viên có vẻ như chưa nhất quán với việc di chuyển và phát động giao tranh, khiến cho nhiều tình huống giao tranh lớn, các tuyển thủ SKT di chuyển có phần lạc nhịp và để đội bạn chiếm được lợi thế.

Tuy nhiên nhìn chung thì đây vẫn là một thành tích đáng khích lệ cho Faker và đồng đội trong trận đấu mở màn cho mùa giải 2019 đầy thử thách sắp tới.