Loạt địa chấn tại EWC 2026
Mới đây, EWC 2026 đã chứng kiến một loạt bất ngờ khi hầu hết các đội được đánh giá cao hơn đều đã ngã ngựa, nếu không phải ở các vòng trước thì tại ngày thi đấu Tứ kết vừa qua. Trong số đó, đáng chú ý nhất phải kể đến chính là 2 đội tuyển lần lượt là Quán quân và Á quân MSI 2026, chính là HLE và BLG. Tuy nhiên, bên cạnh phong độ của họ và đối thủ, thì phải kể đến một yếu tố là lịch thi đấu quá dày đặc.

HLE thua trắng T1 tại EWC 2026.
Bất cập đến từ chính EWC 2026
Dù cả EWC lẫn MSI trước đó đều dùng chung một patch và các tuyển thủ không cần phải làm quen bản cập nhật mới, nhưng cũng có một sự thật rằng các đội như BLG hay HLE, thậm chí là cả LYON phải di chuyển những quãng đường rất xa chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua.

Các tuyển thủ phải đối mặt một lịch thi đấu dày đặc.
HLE và BLG đánh đến tận trận đấu cuối cùng là ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Nhưng ngày 15/7, họ đã bắt đầu trận đấu đầu tiên tại EWC 2026. Trước đó, các đội tuyển còn phải checkin ở Paris và thực hiện kiểm tra kỹ thuật máy móc. Như vậy, HLE và BLG thậm chí còn không có quá 24 giờ nghỉ ngơi sau loạt BO5 căng thẳng.
Hơn nữa, vì tổ chức quá nhiều môn trong cùng một sự kiện, nên các tuyển thủ cũng phải thi đấu liên tục nhiều ngày liền. Thậm chí, vào cuối ngày thi đấu đầu tiên, vì thời gian đã quá trễ, các đội đánh BO3 còn không có quãng nghỉ giữa các ván đấu. Bên cạnh việc vẫn tồn tại thể thức BO1 thì đây cũng là một bất cập của giải đấu này.

Bên cạnh phong độ và màn thể hiện thì rõ ràng các tuyển thủ cũng khá mệt mỏi.
Cuối cùng, việc cả 4 đội top đầu MSI 2026 đều bị loại sớm, tất nhiên phải công nhận phong độ và màn thể hiện tốt hơn của các đội đã đối đầu với họ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đối diện một lịch thi đấu dày đặc, và một giải đấu chỉ có một lý do duy nhất là tiền thưởng khi EWC còn chưa được tính vào hệ thống của Riot, khó trách không ít đội cũng không hoàn toàn dốc toàn lực sau khi đã chinh chiến MSI trở về.