Xuất hiện trận đấu StarCraft lâu nhất trong lịch sử

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/01/2015 02:58 PM

Mới đây, trong khuôn khổ giải đấu WCS 2015 season 1 đã ghi nhận giải đấu StarCraft lâu nhất trong lịch sử, hơn 4 tiếng đồng hồ.

Mới đây, trong khuôn khổ giải đấu WCS 2015 season 1 đã ghi nhận giải đấu StarCraft II lâu nhất trong lịch sử, hơn 4 tiếng đồng hồ.

Cụ thể, trận đấu giữa 2 game thủ Steffen "Lillekanin" Hovmand (Terran) và Wenlei "ZhuGeLiang" Dai (Zerg) đã diễn ra với một kết thúc không tưởng.

Cụ thể, sau hơn 3 tiếng 20 phút sau, Dai đã gần như làm chủ trận đấu khi giành quyền kiểm soát bản đồ. Dẫu vậy, Hovmand lại nhấc các công trình của mình lên và bay ra các vùng không gian (nơi các unit di chuyển dưới đất không tấn công được).

Steffen "Lillekanin" Hovmand

Steffen "Lillekanin" Hovmand

Thay vào đó, Hovmand lợi dụng việc unit Raven có thể sinh miễn phí ra các unit con theo thời gian để tấn công Dai. Tất nhiên, lúc này tài nguyên trên bản đồ đã hết sạch nên cả 2 game thủ đều không còn khả năng xây dựng nên các unit mới. Chính vì vậy, trận đấu rơi vào tình trạng bế tắc và kéo dài tới thêm gần một tiếng nữa.

50 phút sau, do đã quá chán nán, Hovmand quyết định bỏ cuộc khi huy động toàn bộ unit của mình để tấn công Dai, và trận đấu kết thúc.

Điều đặc biệt là sau trận đấu, Hovmand đã bị loại thẳng khỏi giải đấu WCS 2015 season 1 vì phạm luật. Lý do là do trong trận đấu, do quá... chán, Hovmand đã thoát màn hình game để ra ngồi chát với những người đang xem trực tiếp trên Twitch.

Điều đáng chú ý là trong cuộc chát, một số người đã bàn luận về chiến thuật của Dai và điều này đã vi phạm luật lệ của giải đấu. Từ đây, Steffen "Lillekanin" Hovmand đã bị ban tổ chức loại thẳng khỏi giải.

Nhiều người cho rằng việc một trận đấu kéo dài tới hơn 4 tiếng là vấn đề khiến cho StarCraft II trở nên nhàm chán, và hi vọng Blizzard sẽ sớm điều chỉnh để tránh tình trạng này.

 

>> Mod biến StarCraft II trở nên cực kì "cute"