Vòng loại DOTA 2 Major (Ngày 4): Alliance tái hiện thời đỉnh cao

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2015 01:56 PM

Lội ngược dòng không tưởng, Alliance đã có một trong những trận đấu hay nhất của họ trong những năm trở lại đây.

Vòng loại khu vực Đông Nam Á: Malaysia và Philippines chia nhau 2 tấm vé

Sau 4 ngày thi đấu căng thẳng và kịch tính, vòng loại giải DOTA 2 Major khu vực SEA đã chính thức khép lại với 2 tấm vé thuộc về Mineski (Philippines) và Fnatic (Malaysia). Trong ngày thi đấu cuối cùng, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Mineski đã vượt mặt “đại gia” Fnatic tại trận chung kết nhánh thắng. Sau gần 100 phút thi đấu, đại diện của đảo quốc Philippines đã có chiến thắng chung cuộc 2-1 qua đó giành tấm vé đầu tiên của khu vực.

Sau khi thất bại tại nhánh trên, Fnatic bị đẩy xuống nhánh dưới và chạm trán với người đồng hương Team 123 để tranh tấm vé còn lại của khu vực SEA. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn về nhiều mặt, Mushi và các đồng đội đã không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Sau 2 game đấu kéo dài hơn 70 phút, Fnatic đã nhanh chóng hạ gục Team 123 để trở thành đại diện thứ hai của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại Frankfurt Major 2015.

Vòng loại khu vực Châu Âu: Lật kèo ngoạn mục, Alliance chính thức có vé đến Đức

Tương tự như tại Đông Nam Á, vòng loại khu vực Châu Âu cũng đã kết thúc trong ngày thi đấu hôm qua. Tấm vé đầu tiên thuộc về (monkey) Business, đội đã chiến thắng trong trận chung kết nhánh trên. Chủ nhân tấm vé thứ hai của Châu Âu chính là Alliance, nhà cựu vô địch thế giới năm 2013. Sau chiến thắng tại chung kết nhánh thua, Loda và các đồng đội sẽ chính thức có mặt tại Đức vào tháng 11 tới đây.

Đáng chú ý hơn, để đạt được thành quả trên, Alliance đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước những người đồng hương Ninjas in Pyjamas. Trong game đấu thứ hai, cựu vương TI2 đã bị NiP áp đảo hoàn toàn. Lượng kinh nghiệm và vàng mà NiP dẫn trước lần lượt là 26.000 và 18.000, một con số quá khó để san lấp.


Biểu đồ thể hiện sự chênh lệch vàng và kinh nghiệm giữa Alliance (vàng) và NiP (đỏ) tại game đấu thứ 2.

Biểu đồ thể hiện sự chênh lệch vàng và kinh nghiệm giữa Alliance (vàng) và NiP (đỏ) tại game đấu thứ 2.

Trong tình thế vô cùng nguy cấp (đã bị mega creeps và nhà chính chỉ còn 10%), Alliance vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm thi đấu đến cùng. Bằng ý chí kiên cường và một tinh thần thi đấu quả cảm, Loda cùng các đồng đội đã bình tĩnh chống trả hàng loạt đợt tấn công như vũ bão của NiP.

Cuối cùng, những nỗ lức không biết mệt mỏi của Alliance đã được đền đáp xứng đáng. Sau một đợt phản công chớp nhoánh và vô cùng mạnh mẽ, Alliance đã đẩy bay được nhà chính của NiP qua đó khép lại trận đấu với phần thắng chung cuộc 2-0.

Sau những gì đã thể hiện trong thời gian qua, Alliance đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với một suất góp mặt tại mùa Major đầu tiên của DOTA 2. Vào thời khắc nhà chính của NiP đổ xuống, tôi đã thấy hình ảnh của Alliance năm nào. Họ đã trở lại, nhà vua đã thực sự trở lại.

Vòng loại khu vực Châu Mỹ: Đạt Biryu lại lỡ hẹn với một giải đấu lớn

Thất vọng và tiếc nuối là những từ ngữ hợp nhất vào lúc này để diễn ra Digital Chaos. Họ là một tập hợp có chất lượng, kinh nghiệm và cả sức trẻ, thế nhưng những gì Aui_2000 và các đồng đội đang thể hiện lại vô cùng nhạt nhòa. Thất bại trước Cloud 9 có thể được thông cảm nhưng gục ngã trước cái tên vô danh như Unknown thì quả thật không còn gì để bào chữa. Sau hơn 100 phút thi đấu, Digital Chaos đã thua trắng 2-0 và chấp nhận nhìn tấm vé tới Đức rơi vào tay đại diện của Peru.

Với kết quả trên, Cloud 9 và Unknown sẽ là 2 đại diện cho khu vực Châu Mỹ tham dự vòng chung kết Major vào tháng 11. Về phần Digital Chaos, đây đã là chiến dịch vòng loại thứ 4 họ thất bại kể từ khi thành lập. Trước đó, Đạt Biryu cùng các đồng đội đã không thể giành vé tới NanYang, ESL New York và gần nhất MLG Finals. Xem ra, để khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc tế, Digital Chaos còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới đây.