Vì sao tôi ghét DOTA 2, LoL và tất cả các MOBA khác

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/05/2014 11:00 AM

Một tâm sự của game thủ sau khi thử chơi các tựa game MOBA như Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2.

Trong những tuần gần đây, tôi ngồi hàng giờ để xem các hướng dẫn trên Youtube, đọc cái guide vè cách chơi, hỏi bạn bè để hiểu hơn về 2 tựa game MOBA là DOTA 2Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), và điều đáng tiếc rằng tôi chẳng cảm thấy hiểu hơn về những tựa game này chút nào. Dù rằng MOBA là những tựa game khá tuyệt, nhưng điều chắc chắn rằng nó không phù hợp với tôi.

Những kẻ tệ hại

Điều đầu tiên, tôi không hề muốn giấu diếm rằng mình rất ghét thể thao, luôn luôn và mãi mãi, tôi không thích xem các trận đấu thể thao về bóng đá, bóng rổ.... Trên thực tế, thể thao thường bao gồm 2 loại người, những người tuyệt vời, và ngược lại, luôn tồn tại những kẻ tệ hại, và thể thao điện tử cũng vậy. Điều đáng tiếc là có vẻ như phần đông lại thường là những kẻ tệ hại.

Vì sao tôi ghét DOTA 2, LoL và tất cả các MOBA khác 1

Điều tôi nhận ra rằng trong MOBA, cũng như trong thể thao, luôn tồn tại những kẻ sẵn sàng la hét, chửi bới vào mặt bạn khi bạn chơi kém, giống như trong đá bóng, đồng đội sẽ chỉ trích bạn khi bạn để mất bóng, và trong điện tử cũng như vậy. Tôi tin rằng cần phải có một nơi thật đặc biệt để dành cho những kẻ như vậy ở địa ngục.

Tôi không thích chơi cùng người khác

Trên thực tế, tôi thích chơi game, tôi có khá nhiều bạn bè và không cần phải mở rộng thường xuyên. Nhưng điều này lại khác khi chơi ở MOBA, khi bạn sẽ phải chơi cùng những game thủ khác.

Vì sao tôi ghét DOTA 2, LoL và tất cả các MOBA khác 2

Thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất khi chơi DOTA 2 là việc đánh với Bot, điều này khiến tôi cảm thấy rất thư giãn và giúp bản thân có thể tận hưởng trò chơi này. Sau một khoảng thời gian chơi một mình, tôi cảm thấy mình đã có thể chuyển sang chơi cùng người khác ở chế độ cùng đánh Bot, và rất nhanh, tôi đã cảm thấy mình thật sai lầm.

Vì sao tôi ghét DOTA 2, LoL và tất cả các MOBA khác 3

Khi chơi cùng với người khác ở một game MOBA, bạn sẽ gặp những điều thật chán nản, có những người chơi mà ta sẽ không thể hiểu được, họ chạy vượt lên trước mặt creep ngay từ level đầu rồi để chết tới hơn chục mạng. Tất nhiên cũng vẫn có những người chơi giỏi hơn, thậm chí cực giỏi, và khiến tôi cảm thấy lạc lõng vì sự chênh lệch trình độ. Tôi không thích điều này và cảm thấy chán, trận đấu dường như chỉ thuộc về họ, cũng như chiến thắng chỉ là phần thưởng dành cho họ mà thôi.

Những thiếu sót của MOBA

Trong suốt quãng thời gian kể từ khi còn thiếu niên cho tới khi trưởng thành, đa phần tôi cảm thấy hứng thú với những tựa game offline nhiều hơn, tôi thích khám phá các khu rừng trong Skyrim, thế giới hoang tàn trong The Last of Us hay được lặn sâu dưới đáy biển trong Rapture. Thỉnh thoảng, tôi có chơi co-op Halo hay Super Smash Bros với bạn và hoàn toàn cảm thấy vui vì điều đó.

Vì sao tôi ghét DOTA 2, LoL và tất cả các MOBA khác 4

MOBA thiếu tất cả những thứ mà tôi yêu thích ở game, chúng để mặc cho mỗi người chơi tự phải học lấy cách tự thể hiện bản thân, và đa phần mỗi người chơi theo cách và chẳng liên quan gì tới nhau cả.