Vì DOTA 2 Việt Nam, xin đừng cười chê Aces Gaming sau thất bại

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2014 02:13 PM

Rất nhiều fan hâm mộ đã quay sang chỉ trích Aces Gaming sau thất bại tại giải OK.- DOTA 2 League.

Như chúng tôi đã đưa tin, giải đấu DOTA 2 lớn nhất Đông Nam Á OK.- DOTA 2 League (với khoảng hơn 40.000 USD tiền thưởng) đã kết thúc với màn đăng quang xứng đáng của Can't Say Wips, top team tập hợp các thành viên tới từ Úc và Singapore.

Điều đáng chú ý của giải đấu này là sự xuất hiện của team DOTA 2 tới từ Việt Nam Aces Gaming. Các chàng trai của chúng ta đã thi đấu hết sức xuất sắc và vào tới tận bán kết nhánh thắng trước khi để thua trước Can't Say Wips (nhà vô địch sau này).

Tổng kết giải OK.- DOTA 2 League.

Tổng kết giải OK.- DOTA 2 League.

Rớt xuống nhánh thua, Aces Gaming một lần nữa phải đối đầu với đối thủ khó chịu Mineski. Mặc dù đã thi đấu cố gắng, thậm chí từng tạo ra màn lội ngược dòng không tưởng thế nhưng Aces vẫn phải chấp nhận nhường chiếc vé vào chơi chung kết nhánh thua cho đối phương khi thất thủ với tỷ số 1-2. Chung cuộc, team DOTA 2 Aces Gaming xếp ở vị trí thứ 5 (không có tiền thưởng).

Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như không xảy ra một sự việc đáng buồn và thật khó để chấp nhận. Ngay sau khi thất bại tại giải Ok DOTA 2 League, một bộ phận fan hâm mộ không hề nhỏ đã quay sang chỉ trích, chê cười các thành viên tới từ Aces Gaming, đặc biệt là vị trí dự bị đánh thay cho Misa.

Họ cho rằng, chính bởi phong độ kém cỏi của người đánh thay đã khiến Aces Gaming phải chịu thua 2 trận liên tiếp và rời giải với vị trí quá thấp so với kì vọng ban đầu. Thế nhưng, liệu càng chàng trai tới từ đất Việt có đáng bị như vậy? Sau đây là những lý do mà chúng ta không những không nên chê cười Aces Gaming mà còn phải tự hào vì họ!

Aces Gaming là niềm tự hào, là hi vọng của DOTA 2 Việt Nam

Mặc dù DOTA 2 Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong năm 2014 với hàng loạt team chuyên nghiệp xuất hiện. Các giải đấu cũng diễn ra nhiều hơn cũng như chất lượng chuyên môn đã được nâng tầm. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng nền DOTA 2 nước nhà vẫn phát triển theo kiểu "tự phát" là chủ yếu, hầu hết game thủ đều chơi bằng niềm đam mê và phải tự chi trả nhiều khoản phí.

Sự việc team Aces Gaming ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển của DOTA 2 Việt Nam. Với sự đầu tư đúng mực, một môi trường luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp, Aces Gaming đã giành được rất nhiều thành công không chỉ ở trong nước mà còn ở cả khu vực.

Kể từ thời StarBoba làm mưa làm gió khi còn thi đấu DotA đến nay, chưa một team DotA hay DOTA 2 nào khác có thể làm được điều tương tự. Một nền DotA, DOTA 2 tưởng chừng như đã đi xuống tận cùng nay được kéo lên tầm cao mới với Aces Gaming. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những team DOTA 2 như vậy để thúc đẩy cộng đồng phát triển mạnh hơn về cả số lượng cũng như chất lượng.

Nếu chỉ vì một vài thất bại mà chỉ trích, quay lưng lại với họ thì thử hỏi còn ai sẵn sàng cống hiến cho nước nhà đây? Hãy nhìn sang Liên Minh Huyền Thoại, các đội game của họ được tổ chức một cách chuyên nghiệp, được chu cấp từ "A đến Z", được trả lương cao và thường xuyên có các giải đấu để cọ xát nhưng cũng thường xuyên thất bại đó thôi, vậy mà người hâm mộ cũng không hề quay lưng lại với họ. Đơn giản chỉ là những phân tích, những góp ý chân thành để giúp team mình yêu thích hoàn thiện hơn.

Đối thủ mạnh hơn

Một sự thật mà có lẽ nhiều bạn cũng đã sớm nhận ra, cả Can't Say Wips lẫn Mineski hiện tại đều có đẳng cấp nhỉnh hơn Aces Gaming khá nhiều. Họ được đầu tư một cách chuyên nghiệp và quy tụ nhiều ngôi sao lớn. Trong khi đó Aces Gaming mới trong giai đoạn "đặt nền móng", họ cần nhiều thời gian để hoàn thiện mình trước khi vươn tầm châu lục cũng như quốc tế.

Nhiều người vin vào sự cố Misa không thể thi đấu và người đánh thay trình diễn quá tệ nên mới dẫn tới thất bại, điều đó là không chính xác. Thử hỏi, có bao nhiêu người tin ràng nếu Misa thi đấu thì Aces Gaming có thể giành kết quả khả quan hơn?

DOTA 2 Việt Nam cần nhiều hơn những Aces Gaming trong tươi lai.

DOTA 2 Việt Nam cần nhiều hơn những Aces Gaming trong tươi lai.

Ngay kể cả điều đó là sự thật, chỉ trích người đánh thay cũng là hành động hết sức sai lầm. Không bàn đến vấn đề trình độ, việc họ thi đấu vì màu cơ sắc áo, vì nền DOTA 2 Việt Nam cũng đã là hết sức đáng quý rồi. Lần đầu đánh ở giải LAN khu vực, phải "đóng thế" cho Misa sẽ tạo ra một sức ép về mặt tâm lý khủng khiếp và sai lầm là điều khó tránh khỏi.

Mục đích hiện nay của chúng ta vẫn chỉ là thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, thất bại là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là sau thất bại các game thủ của chúng ta có trưởng thành hơn và hướng tới tương lai tươi sáng được hay không. Nó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của fan hâm mộ. Lúc thất bại, những lời động viên chân tình sẽ có thể giúp game thủ vững tin hơn, quyết tâm hơn trong tương lai.

Aces Gaming cần thêm thời gian để đạt tới đẳng cấp châu lục.

Aces Gaming cần thêm thời gian để đạt tới đẳng cấp châu lục.

Trái lại, những lời chỉ trích, cười nhạo sẽ giáng đòn mạnh vào tâm lý của họ. Liệu còn ai dám đánh thay cho các thành viên Aces Gaming nữa? Liệu chúng ta có thể thành công với một đội hình chỉ 5 game thủ?

Làng DOTA 2 Việt Nam cần nhiều hơn những game thủ có trình độ chuyên môn cao để có thể ganh đua ở đấu trường khu vực. Không ai có thể "pro" mà không từng trải qua thất bại. Đừng góp phần đánh gục ý chí của họ từ quá sớm mà vô tình giết chết cả một nền DOTA 2 nước nhà.

Cần tạo nhiều cơ hội cho các game thủ trẻ phát triển tài năng chứ đừng vùi dập họ.

Cần tạo nhiều cơ hội cho các game thủ trẻ phát triển tài năng chứ đừng vùi dập họ.

Cuối cùng, chúng tôi xin phép nhắc lại một lần nữa lời góp ý chân thành: "Vì DOTA 2 Việt Nam, xin đừng chê cười Aces Gaming".

>> Kết thúc giải OK.- DOTA 2 Cup: CsW giành chức vô địch xứng đáng