Tướng phế nhất Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ trở lại

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/03/2015 03:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Urgot đã bất ngờ trở lại và thể hiện một sức mạnh hủy diệt tại Liên Minh Huyền Thoại LCS Bắc Mỹ.

Nếu phải chọn ra một trận đấu khiến fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới phải cảm thấy sốc nhất trong tuần vừa đó thì đó chắc chắn là cuộc đọ sức giữa Team Solo Mid (nhà đương kim vô địch IEM 2015) và team Gravity trong khuôn khổ LCS Bắc mỹ đã diễn ra vào ngày 21/3.

Sau khi ngôi sao sáng nhất của TSM là Bjergsen có được cho mình vị tướng tủ yêu thích Zed, các thành viên bên phía Gravity đã phải suy nghĩ rất lâu để chọn ra cái tên có thể đối chọi lại sát thủ đáng sợ này ở khu vực đường giữa.

Và sự lựa chọn cuối cùng của họ đã khiến cả khán trường nổ tung, thậm chí ngay cả các bình luận viên nổi tiếng cũng phải thốt lên rằng “đừng nói gì cả, tôi cũng không tin vào mắt mình đây”. Vâng, người chơi đường giữa của team Gravity Keane đã lựa chọn Urgot – vị tướng bị đánh giá là phế nhất trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Các game thủ đã phải phì cười khi chứng kiến sự xuất hiện của Urgot.

Các game thủ đã phải phì cười khi chứng kiến sự xuất hiện của Urgot.

Theo đánh gia của giới chuyên môn, mặc dù chưa bao giờ là sự lựa chọn hợp lý cho một trận đấu chuyên nghiệp, thế nhưng khả năng đi đường của vị tướng này không hề tệ. Đã từng có một số game thủ mang Urgot lên đường trên và có giai đoạn đi đầu đi đường vượt trội so với những Rumble, Maokai…

Nhưng vấn đề của Urgot là rất khó phát huy tác dụng trong giao tranh, vị tướng này chẳng dồn sát thương tốt, chống chịu cũng kém và chiêu cuối thì “thôi rồi”. Vậy nên, việc Keane chọn Urgot đi đường giữa bị coi là không khác gì “troll game”. Nhưng rõ ràng, đây là một trận đấu chuyên nghiệp và chắc chắn chẳng game thủ nào dám làm như vậy.

Urgot bất ngờ xuất hiện trong thời điểm chẳng ai dám nghĩ tới.

Urgot bất ngờ xuất hiện trong thời điểm chẳng ai dám nghĩ tới.

Tất cả đều chờ đợi màn thể hiện của Keane với vị tướng phế nhất Liên Minh Huyền Thoại. Trong giai đoạn đầu, với lợi thế tay dài, cấu rỉa liên tục Urgot của Keane đã có đôi chút lợi thế so với Zed trong tay Bjergsen. Thế nhưng, trong một tình huống băng trụ thiếu quyết đoán, Urgot đã phải nằm xuống và mạng chiến công đầu dành cho Zed.

Sau đó, Keane đã phải lên bảng đếm số thêm 2 lần, anh ta có khởi đầu với một KDA không thể tệ hơn 0-3-0. Đến lúc này, rất nhiều người trong đó có cả bình luận viên đã tỏ ra nghi ngờ với sự lựa chọn Urgot đường giữa.

Thế nhưng, Keane ngay lập tức đã chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, đây không phải là sự lựa chọn mang tính “troll game” mà anh đã tính toán rất kỹ mọi tình huống. Keane lên cho mình Thần Kiếm Muramana, Gây Hung Ác để gia tăng sát thương, sau đó lên thẳng Tim Băng… một lối lên đồ mà chúng ta hầu như chẳng bao giờ được bắt gặp.

Giao tranh nổ ra, với lợi thế hơn tiền, hơn cấp độ, TSM đã quyết định mở một giao tranh ở bên ngoài khu vực Bùa Xanh (gần trụ 1 đường giữa) của Gravity. Những tưởng TSM đã có lợi thế, tuy nhiên Urgot đã vô hiệu hóa hoàn toàn một Zed đang rất xanh trong tay Bjergsen đồng thời hủy diệt toàn bộ đội hình bên phía TSM. 3 mạng trong giao tranh đó đã khiến Urgot xanh trở lại và Gravity cũng dần cân bằng thế trận.

Kể từ đó trở đi, Urgot liên tục thể hiện sự khó chịu của mình bằng các tình huống cấu rỉa máu, làm chậm liên tục. TSM cũng không dám lao vào vì họ biết rằng Urgot có thể khống chế và tiêu diệt ngay bất cứ thành viên nào của team họ nếu dám vào quá sâu.

Thế trận cò cưa diễn ra, và dường như nó nằm trong kịch bản mà Gravity đã lường trước. Họ liên tục kiểm soát các mục tiêu lớn như Rồng, Trụ và cả Baron. Zed của Bjergsen gần như không thể hiện được bất cứ điều gì, bởi anh ta cứ lao vào là Urgot sẽ lập tức dành riêng chiêu cuối thẳng mặt.

Đầu tàu Bjergsen bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong giao tranh bởi Urgot.

Đầu tàu Bjergsen bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong giao tranh bởi Urgot.

Sau khi có được những bùa lợi Rồng và Baron, Gravity bắt đầu đẩy mạnh thế trận và phá hủy các đường của TSM. Không thể lao vào, cấu rỉa thì thua hoàn toàn, Bjergsen và các đồng đội gần như bất lực trong mọi tình huống và thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả khi trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Gravity, không fan hâm mộ cũng như bình luận viên vẫn chưa thể tin nổi rằng Urgot lại có sự trở lại xuất sắc đến thế. Họ bắt đầu tiến hành phân tích rằng, Urgot gần như là khắc chế cứng với Zed khi Nội Tại của vị tướng này có thể giảm tương đối sát thương mà Zed gây ra. Các pha cấu rỉa của Zed cũng bị mất tác dụng trước Tụ Điện Kinh Hoàng. Nhưng quan trọng nhất là chiêu cuối Hoán Đổi Vị Trí, nó khiến cho Zed không làm được bất cứ một điều gì trong giao tranh.

Chiến thắng đầy bất ngờ của Gravity.

Chiến thắng đầy bất ngờ của Gravity.

Họ cũng cho rằng, chính đội hình của Gravity cũng mang đậm dấu ấn chiến thuật hơn. Với những Nunu, Maokai, Urgot và Thresh, họ có thể dễ dàng đối phó với đội hình càn quét bên phía TSM với những Zed, Rek’sai và Mundo.

Chính các thành viên bên phía TSM cũng đã phải thừa nhận rằng, họ thua vì họ không có bất cứ sự chuẩn bị nào để đối phó với Urgot, một lựa chọn không tưởng bên phía Gravity. Từ đó, họ chẳng thể triển khai lối chơi mà họ đã tính toán từ trước.

Các fan Liên Minh Huyền Thoại thế giới cũng nhanh chóng thể hiện nhận xét của họ về màn trình diễn Urgot đỉnh cao. Tất cả đều có chung đặc điểm là: Bất ngờ, sốc, không thể tin nổi…

21/3 sẽ được ghi nhận là ngày quốc tế Urgot?

21/3 sẽ được ghi nhận là ngày quốc tế Urgot?

Hi vọng rằng, sau màn trình diễn này, Urgot sẽ xóa đi biệt danh “tướng phế nhất Liên Minh Huyền Thoại” để rồi xuất hiện nhiều hơn trong đấu trường chuyên nghiệp.

Các bạn có thể theo dõi lại trận đấu này tại đây.

>> Liên Minh Huyền Thoại thay đổi ra sao trong phiên bản 5.6?