Trung Quốc - Thiên đường đối với game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp hiện nay

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2016 05:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu so sánh về chế độ đãi ngộ dành cho game thủ Liên Minh Huyền Thoại, không có bất cứ khu vực nào khác trên thế giới có thể so bì với LPL (Trung Quốc) cả.

Như các bạn đều đã biết, với sự phát triển ngày một lớn mạnh của Thể Thao Điện Tử (eSports) nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng, cuộc sống cũng như điều kiện luyện tập của game thủ chuyên nghiệp cũng đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Không những nhận được mức lương hấp dẫn, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại top đầu còn có cho mình những đãi ngộ hết sức tuyệt vời. Họ được sinh hoạt và tập luyện trong những Gaming House hoành tráng, đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, được phục vụ chu đáo, chỉ có việc ăn, ngủ và luyện tập.

Hãy cùng chúng tôi ghé qua những Gaming House lớn bậc nhất trên thế giới để xem các siêu sao Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ sống ra sao nhé!

Trung Quốc (LPL)

Trung Quốc hiện được coi là thiên đường của giới game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Các ông chủ ở đây sẵn sàng chìa ra những bản hợp đồng tiền lương lên đến hàng chục tỷ đồng để mời chào nhân tài 4 phương. Chẳng vậy mà MaRin, EasyHoon hay xa hơn là anh em nhà SamSung Galaxy sau khi đăng quang chức vô địch thế giới đều ngay lập tức xách vali từ Hàn Quốc sang Trung Quốc thi đấu.

Không những hào phóng trong việc trả lương, các ông chủ Trung Quốc còn xây dựng lên những Gaming House hoành tráng bậc nhất thế giới.


Phòng tập luyện của đội tuyển LGD (nơi MaRin đầu quân).

Phòng tập luyện của đội tuyển LGD (nơi MaRin đầu quân).


Khác gì khách sạn cao cấp đâu nhỉ?

Khác gì khách sạn cao cấp đâu nhỉ?


Phòng khách trong Gaming House của đội IG.

Phòng khách trong Gaming House của đội IG.


Khu vực luyện tập đáng mơ ước của đội tuyển IG.

Khu vực luyện tập đáng mơ ước của đội tuyển IG.


Phòng luyện tập của đội tuyển OMG.

Phòng luyện tập của đội tuyển OMG.

Rất hoành tráng phải không nào, thế nhưng các bạn sẽ còn phải ngỡ ngàng hơn nữa khi đến với Gaming House của EDG.


Cổng ra vào của biệt thự EGD.

Cổng ra vào của "biệt thự" EGD.


Đi bộ mỏi chân!

Đi bộ mỏi chân!


Trụ sở chính đây rồi.

Trụ sở chính đây rồi.


EDG có hẳn phòng riêng để trưng bày các chiếc cup vô địch đạt được.

EDG có hẳn phòng riêng để trưng bày các chiếc cup vô địch đạt được.


Khu vực tập luyện được bảo vệ khá nghiêm ngặt, không nhiều người được ra vào.

Khu vực tập luyện được bảo vệ khá nghiêm ngặt, không nhiều người được ra vào.

​Hàn Quốc (LCK)

Hàn Quốc hiện đang thống trị Liên Minh Huyền Thoại thế giới một cách tuyệt đối trong 3 năm trở lại đây, thế nhưng nếu phải so sánh về điều kiện sinh hoạt, gaming house cũng như chế độ cho game thủ thì họ hoàn toàn không thể so sánh với Trung Quốc (LPL) được.

Cách đây không lâu khi, SKT T1 kết hợp cùng hãng gaming gear Razer đã ra mắt người hâm mộ video tham quan nơi Faker cùng đồng đội ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện ở Hàn Quốc.

 

Bengi đánh răng ngay trước màn hình máy tính!

 

Khu vực luyện tập của SKT T1.

Châu Âu (LCS)

Theo thông tin chúng tôi nhận được, LCS Châu Âu chính là giải đấu có mức lương, đãi ngộ trung bình thấp nhất trong 5 cường quốc Liên Minh Huyền Thoại (Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc).

Đương nhiên, Gaming House của các đội tuyển Châu Âu vì thế cũng được đánh giá là kém tiện nghi hơn nhiều.


Khu vực tập luyện của Fnatic - Nhà vô địch tuyệt đối tại LCS Châu Âu.

Khu vực tập luyện của Fnatic - Nhà vô địch tuyệt đối tại LCS Châu Âu.


Thật khó để so sánh với Gaming House của các đội Trung Quốc phải không nào.

Thật khó để so sánh với Gaming House của các đội Trung Quốc phải không nào.

​Kết

Phải khẳng định lại một lần nữa rằng, Trung Quốc (LPL) đang là thiên đường mà mọi game thủ Liên Minh Huyền Thoại đều muốn tới thi đấu. Chẳng vậy mà Gorila, một siêu sao Hàn Quốc từng phải thốt lên rằng, anh lấy làm ghen tị với những tuyển thủ đồng hương được sang Trung Quốc.

Hãy cùng chờ xem, liệu với túi tiền không đáy của các ông chủ, khu vực Trung Quốc có thể lật đổ được người Hàn Quốc ngay trong mùa giải 2016 tới hay không nhé!