Trò chuyện cùng Shadow Fiend số 1 thế giới

SmiLe - Theo Garena Việt Nam  | 12/03/2011 10:00 AM

Mọi người cũng đã biết khả năng micro và macro tuyệt vời của game thủ này tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con người anh với tư cách là một người đàn ông, người con trai để hiểu thêm về cuộc đời của anh nữa.

Mọi người cũng đã biết khả năng micro và macro tuyệt vời của game thủ này tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con người anh với tư cách là một người đàn ông, người con trai để hiểu thêm về cuộc đời của anh nữa.
 
yaphets-1
Pis - một game thủ DotA nổi tiếng tại Trung Quốc.
 
Mỗi khi 8-3 đến, anh cùng lúc đón chào hai ngày lễ: ngày quốc tế phụ nữ và ngày sinh nhật của mình. Anh đã bước sang tuổi 21, vậy ngày sinh nhật nào là đáng nhớ nhất với anh?
 
Cảm ơn, sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi đó là khi tôi 20 tuổi. Tôi lúc đó còn chưa phải là một game thủ chuyên nghiệp, tôi đã tổ chức ăn mừng cùng gia đình và bạn bè cả ngày, họ hàng cũng đã tới dự và chúng tôi tới một nhà hàng liên hoan, sau đó tôi đã đi hát karaoke cùng bạn bè, hôm đó thật tuyệt.
 
Thế còn sinh nhật sau khi đã bước vào thi đấu chuyên nghiệp? 5-6 người sống cùng nhau, tôi đã nghe về những tin đồn của các fan nữ khóc than rằng họ thực sự rất hạnh phúc khi được ở gần thần tượng của họ? (Giống như pumpkin - là một thành viên của Nirvana).
 
Cơ bản thì cũng giống nhau, ngoại trừ việc chúng tôi luôn có những buổi tiệc với các chất có cồn tuy sự thật là tôi không thích uống và uống không được nhiều lắm. Khi nói về việc nhậu thì tôi nhớ lại những ngày còn ở Nirvana, chúng tôi đã tới một ktv và không có nhiều thời gian cho việc nhậu nhẹt. Cuối buổi, tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi điều gì và làm thế nào Banana đã đưa tôi về nhà. Tôi chỉ nhớ bằng cách nào tôi đã nằm trên giường, không tài nào cởi được chiếc quần dài của mình và Banana đã phải giúp tôi làm điều đó (LoL).
 
Vậy kế hoạch cho sinh nhật lần này của anh là gì?
 
Tôi vẫn chưa biết, tuy nhiên Musha đã nói với tôi rằng sẽ có một bất ngờ và tôi vẫn đang đợi!
 
Thế còn những món quà trong quá khứ? Có thứ gì anh vẫn còn giữ không?
 
Tất nhiên rồi, tôi giữ tất cả những món quà ở nhà, món quà tôi yêu thích nhất là những bức tượng nhân vật trong phim hoạt hình. Pumpkin đã hỏi tôi muốn gì và tôi đã suy nghĩ chỉ trong vòng 2s rồi nói tôi muốn bức tượng Noctis (nhân vật chính của Final Fantasy Versus XIII) đồng thời gửi cho anh ấy link để mua nó (cười).
 
DK hiện đang ngụ ở địa điểm nào? Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều fan nữ muốn gửi tượng tặng anh, thậm chí đôi khi đó là một người bằng xương bằng thịt cũng nên (LoL) và điều ước năm nay của anh là gì?
 
Tôi thực sự không có bất kì thứ gì đặc biệt để ước. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình, tôi bây giờ đã già hơn trước và chịu nhiều áp lực hơn khi bước sang tuổi 21. Tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình, về việc làm thế nào để cải thiện bản thân.
 
Nhìn anh bây giờ thì có thể đoán được hồi bé anh rất dễ thương, khi còn đi học, có nhiều cô gái vây quanh anh hay không?
 
Tôi hiếm khi nói chuyện với các cô gái trong trường. Tôi thậm chí còn đổ mặt khi nói chuyện vài câu với một cô gái.
 
Vậy là bố mẹ anh không cần quá lo lắng về những mối quan hệ của anh, vậy nguyên nhân nào khiến anh phá vỡ được vỏ bọc ngượng ngập đó?
 
Mối tình đầu của tôi là một cô gái rất xinh, cô ấy thậm chí không muốn nói chuyện quá nhiều. Tôi thích vẻ lạnh lùng của cô ấy, chúng tôi đã ở bên nhau trong 5 năm, cô ấy từng phàn đối việc tôi chơi DotA nên tôi đã nghỉ một năm và sau đó chúng tôi chia tay, tôi lại bắt đầu lại với DotA chuyên nghiệp.
 
Có vẻ như hàng triệu fan nữ đang thầm cảm ơn cô gái đó, nếu không có cô ấy thì đã không có một Shadowfiend xuất sắc nhất thế giới của ngày hôm nay. Rất nhiều người trầm lặng ở trường lại rất năng động ở nhà, anh có thuộc loại người như vậy hay không? Nếu có thì anh thích nói chuyện với ai, bố hay mẹ?
 
Tôi không thích nói chuyện khi ở nhà, tôi là một đứa con ngoan khi họ ở bên cạnh và tỏ ra không ham chơi nhưng thực sự thì tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ hầu hết mọi đứa trẻ chơi điện tử cũng có tâm trạng giống tôi.
 
Vậy là chàng trai nghiện game sử dụng tất cả thời gian có thể để ngồi internet, đó có phải là nơi gắn liền với thời thơ ấu của anh? Hay là còn điều gì khác?
 
Bạn bè tôi thường nói nếu tiệm net đóng của thì tôi sẽ chẳng thể mở nó ra được (hơi khó hiểu phải không, đây có lẽ là một câu nói đùa).
 
Vậy anh ngồi net như thế nào? Rất lâu? Anh có vì thế mà bỏ học và bị mời phụ huynh hay không? Tại sao anh lại có vẻ ranh mãnh như vậy khi nói về những điều này nhỉ?
 
Tôi ra net ngồi từ những năm học trung học. Lúc đó tôi giống như một tên tội phạm, trốn học, bỏ ăn để giành tiền vào việc chơi game ngoài tiệm net. Viết kiểm điểm và mời phụ huynh xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ chơi qua đêm ở tiệm net cả.
 
nvm
Nevermore - YaphetS , hai cái tên gắn liền với nhau.
 
Tôi cá rằng sẽ có một vài người hâm mộ nói rằng bỏ học thì đã làm sao? Pis đã làm vậy và giờ thì anh ấy là nhà vô địch thế giới đấy. Vậy điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm là gì?
 
Tôi nghĩ đó là việc rình mò các bạn nữ trong WC... mặc dù tôi thực sự chẳng thấy gì cả nhưng tôi vẫn rất hứng thú với việc sợ bị tóm... Tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu.
 
Qua câu chuyện anh kể thì tôi thấy mình thậm chí còn ngây thơ hơn anh rất nhiều... Vậy có điều gì đặc biệt mà anh đã làm hay chưa? Điều gì đó thực sự có ý nghĩa với anh? Một điều gì đó anh đã từng có mà đến nay thậm chí còn không biết tại sao lại có nó chẳng hạn?
 
Tôi không thực sự tự đánh bóng hay tự tạo thương hiệu cho bản thân nhưng bạn tôi lại làm điều đó thay tôi. Nguyên nhân là do khi chúng tôi chơi các trò chơi cùng nhau, từ các game mmos như chuanqi, mu, dnf, aion đến những game như Counter Strike, DotA hoặc những game nhập vai tôi đều là người xuất sắc nhất.
 
Tôi cũng bắt đầu quan tâm hơn về vấn đề quần áo từ trung học cơ sở, ai mà chẳng muốn mình trông thật bảnh phải không? Tôi chưa bao giờ làm điều gì mà bây giờ mình không hiểu cả mặc dù các bạn cùng trang lứa luôn làm những việc đại loại như thế. Giống như khi tôi còn học tiểu học, tôi thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa lớn hơn mình. Tôi lúc đó thực sự không hiểu tại sao mọi người lại thích trấn lột tiền của tôi đến thế. Thật là một tuổi thơ khó quên, nghĩ lại điều đó tôi lại như muốn khóc.
 
Vậy môn học yêu thích của anh ở trường là gì? Mặc dù là một học sinh hay bỏ học thì cũng phải có một môn học và thầy cô giáo yêu thích chứ đúng không?
 
Tôi thích môn toán và cả thầy giáo toán của tôi ở cấp 2. Lớp học của thầy luôn luôn rất vui vẻ.
 
Không tin được là anh lại thích môn toán. Tôi luôn nghĩ rằng toán và tiếng anh là hai môn bị ghét nhất ở Trung Quốc.
 
Tôi đoán đó là do bài tập toán thực sự rất dễ với tôi, không giống như môn tiếng Trung, luôn là các câu chuyện chán chết...
 
Vậy anh làm gì ở những lớp học anh không thích? Đọc truyện, hay nghe nhạc hay là gì khác?
 
Đọc truyện và nghe nhạc, ngăn bàn tôi luôn đầy ắp truyện.
 
Thầy cô giáo đã từng tịch thu chúng hay chưa?
 
Quả thực thi tôi không nhớ tác giả nữa, tôi chỉ đọc chúng để mau chóng sống qua những lớp học mà tôi không thích. Tất nhiên là tôi cũng đã bị tịch thu trước đó, không chỉ là sách mà còn cả thời gian nữa. Thầy giáo của tôi đã nói rằng nếu thích đọc truyện thì hãy chép lại bằng tay, và tôi phải nuốt nước mắt vào trong khi các bạn đồng trang lứa đang đi ra khỏi khuôn viên trường.
 
3098_1
YaphetS cùng đồng đội cũ vô địch WDC 2010.
 
Chúng ta sẽ trở lại sau với việc anh đã sao chép bao nhiêu bản Kim Bình Mai (một bộ truyện khiêu dâm nổi tiếng ở Trung Quốc được viết vào hàng trăm năm trước). Còn bây giờ, anh trong mắt bố mẹ anh như thế nào? Anh có bao giờ bị đánh không?
 
Bố mẹ tôi là những người tốt nhất với tôi trên thế giới này, mặc dù họ mắng tôi rất nhiều nhưng tôi luôn biết họ muốn điều tốt cho tôi mà thôi. Mẹ thường đánh tôi khi tôi cư xử sai, còn bố thì thường nhìn tôi với con mắt đồng cảm và muốn dừng mẹ lại nhưng cuối cùng thì ông đã không làm thế. Giờ tôi đang thi đấu chuyên nghiệp nên ít có thời gian thăm hỏi họ, tôi luôn mong cha mẹ mình hạnh phúc. Nếu có thời gian thì tôi sẽ đưa họ đi đâu đó du lịch, đi mua sắm, mua cho họ một vài bộ quần áo. Tôi sẽ chăm chỉ, và khi có tiền thì họ chính là những người đầu tiên tôi nghĩ tới.
 
Ngày sinh nhật cũng được gọi là ngày người mẹ đã chịu đau khổ (vì việc sinh con thực sự là một nỗi đau lớn về thể xác), vậy anh có bao giờ tặng quà cho mẹ chưa?
 
Lúc tôi 18 tuổi, tôi luôn gửi quà cho họ vào ngày sinh nhật của họ, tuy nhiên chúng chẳng bao giờ được sử dụng và luôn được giữ ở nhà.
 
Món quà đáng nhớ nhất của anh là gì?
 
Các món quà của tôi thực sự chẳng có gì độc đáo, nhưng tôi đã gửi gắm vào đó tình cảm của mình. Giống như khi tặng bố dao cạo râu, bố nói đó là chiếc dao cạo râu tốt nhất của bố mặc dù đó chỉ là mộn món quà bình thường mà thôi.
 
Khi còn bé, chắc hẳn anh cũng đã từng trả lời câu hỏi khi lớn lên anh muốn làm gì nhất? Anh có còn nhớ câu trả lời không?
 
Mẹ tôi đã hỏi thế, câu trả lời của tôi chính là làm một nhà sư, không bao giờ kết hôn và giành thời gian cho đạo Phật. Bây giờ tôi cảm thấy hơi nực cười về câu trả lời năm đó.
 
Vậy anh có sở thích gì ngoài chơi game? Hát hay là tham gia cosplay cho Knights of the Zodiac (bộ truyện tranh và hoạt hình nổi tiếng ở Trung Quốc)?
 
Game là cuộc đời của tôi, tôi cũng nói chuyện về cuộc sống với các người bạn của tôi - giờ sở thích của tôi còn có cả manga và anime, Bleach và One piece là hai thứ tôi yêu thích nhất.
 
nv-cn
 "Game là cuộc đời của tôi".
 
Vậy là đã có những lần bạn anh mang rượu tới và nói chuyện phiếm về cuộc sống cả đêm ?
 
Vâng nhưng không phải là thực uống có cồn hay thuốc lá đâu.
 
Anh có thay đổi gì không khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp? 
 
Tôi bây giờ cởi mở hơn, tôi thường rất hay nhút nhát và không nói chuyện với những người lạ. Giờ tôi đã khá hơn và thích hòa nhập với xã hội.
 
Đó có phải là do các hoạt động ngoại khóa ở trường?
 
Chỉ một phần thôi, phần khác bắt nguồn từ DotA là một game 5 người và chúng tôi cần giao tiếp tốt với nhau.
 
Tôi còn nhớ khi mới gia nhập CH, anh đã nói rằng mình chỉ mới chấp nhận lời mời của họ thôi và rằng anh vẫn e dè khi đưa ra ý kiến của mình vì sợ rằng mình chưa đủ giỏi. Thế còn bây giờ thì sao?
Vâng, giờ tôi luôn nói ra những gì mình nghĩ, hero nào tốt và suy nghĩ của tôi trong quá trình ban/pick.
 
Vài cô gái trên qq (chat room trên mạng) nói rằng cô ấy và ksssss thống nhất rằng anh là người rất giỏi xù hẹn. Anh nói sao về điều này?
 
………….
 
Im lặng nghĩa là sao?
 
Anh hỏi câu khác được không?
 
Được rồi, một điều cuối trước khi kết thúc bài phỏng vấn là?
 
Tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn của tôi, họ là động lực của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ (cười) và chúc mọi người hạnh phúc.
Xem thêm:

eSport

DotA