Trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng khiến bản đồ DOTA 2 "không chịu nổi nhiệt"

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2015 09:43 PM

Với việc kéo dài trận đấu tới phút 200, ScaryFace và Cloud 9 đã lập kỷ lục mới trong đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp.

Tại giải đấu StarLadder vừa qua, thế giới DOTA 2 đã chứng kiến trận chiến dài nhất từ trước đến nay được ghi nhận trong lịch sử. Trận đấu này kéo dài chính xác là 3 tiếng 20 phút 34 giây (200 phút) và được xác lập bởi C9 và SFZ. Nếu chỉ tính trong khuôn khổ cái giải đấu chuyên nghiệp thì đây là trận đấu dài nhất, vượt xa kỷ lúc trước đó được tạo bởi 4FC và Team Dog với 125 phút.

Kỷ lục này được xác lập trong game đấu thứ 2 trong BO3 giữa C9 và SFZ trong khuôn khổ giải Starladder khu vực Châu Âu.

Line up của 2 đội khi bước vào game đấu này.

Line up của 2 đội khi bước vào game đấu này.

Khoảng thời gian đầu của trận đấu là thời điểm thăng hoa của team SFZ khi họ dẫn C9 cả về số mạng lẫn lượng farm.Nhưng C9 vẫn giữ vững vị thế của một ông lớn, dù bị ép bởi SFZ rất nhiều nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh và duy trì thế trận một cách hoàn hảo

Và Anti Mage của EE-Sama đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng tốc độ farm không tưởng cũng như những pha di chuyển né gank, combat hợp lý như một lời khẳng định rằng, team có thể thọt nhưng anh thì không bao giờ. Thậm chí, có thời điềm, ngoại trừ full 6 slot trong người, AM còn mua thêm bên ngoài 4 slot đồ nữa, mà trong người vẫn còn sở hữu 10k tiền.

Lượng tiền của EE luôn luôn đứng top cách khá xa so với phần còn lại

Lượng tiền của EE luôn luôn đứng top cách khá xa so với phần còn lại

SFZ cũng tỏ ra rất kiên cường khi chịu sức ép khủng khiếp đến từ C9, họ liên tục tổ chức được các đợt phòng thủ thành công đến từ 2 cá nhân rất xuất sắc là Earthshaker và Disruptor với bộ skill cực kỳ khó chịu của mình. Đến phút thứ 90 thì lane thứ 2 của SFZ mới bị vỡ tuy nhiên, bất ngờ là từ đây mọi chuyện lại bắt đầu trở nên tốt dần đều cho SFZ.

Phút 90 mới có lane thứ 2 dành cho C9.

Phút 90 mới có lane thứ 2 dành cho C9.

Khoảng thời gian sau đó là một khoảng thời gian cực kỳ cực kỳ khó khăn cho C9 khi họ tiếp tục tỏ ra bất lực khi không thể tấn công vào pháo đài vững chắc của SFZ, khi mà Sniper và BB càng ngày càng khỏe. Thế trận giằng co tiếp tục tiếp diễn. Đây là giai đoạn cực kỳ chán và vô cùng mệt mỏi của người xem cũng như các caster, bởi hầu như 2 đội chỉ có đi farm, farm và farm.

Tưởng chừng trận đấu sẽ mãi kéo dài như thế và không bao giờ kết thúc, đến phút 166, bản đồ DOTA 2 đã có hiện tượng “vỡ nát” khiến cho người chơi cũng như cộng đồng DOTA 2 vô cùng sửng sốt.

BB với hiệu ứng cột sáng chân lý.

BB với hiệu ứng cột sáng chân lý.

Hiện tượng “long trời lở đất” này bao gồm hiệu ứng đặc biệt lên tất cả các Heroes: BB xuất hiện cột sáng chân lý, AM “bùng cháy”, Sniper đi đến đâu lửa đốt đến đấy, … ngoài ra, bản đồ còn xuất hiện nhiều hố lửa cũng như dơi bay loạn xạ, tạo nên một bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Nhiều người cho rằng, hiện tượng này xảy ra là do các nhà thiết kế DOTA 2 muốn ghi lại kỷ lục cũng như để lấy lại tinh thần cho người chơi bởi game đấu quá dài, nên họ đã can thiệp, tạo ra các hiệu ứng đặc biệt để trận đấu thêm thú vị. Nhưng thực ra đó chỉ là một Crash của map khi trận đấu diễn ra khá lâu và rất nhiều skill được tung ra.

Diễn ra hơn 3 tiếng, lượng tiền của 2 team là quá lớn, ngoại trừ dành tiền để buy back, team SFZ còn đặt hẳn Item ở xung quanh nhà và nhặt lên sử dụng mỗi khi cần. Thậm chí Sniper còn để cạnh nhà chính 2 cái devine nhặt lên để sử dụng phòng khi chết phải buy back. Một điều chưa từng thấy ở bất kỳ game đấu chuyên nghiệp nào.

BB sáng chói cùng item đầy nhà.

BB sáng chói cùng item đầy nhà.

Tấn công mãi mà không thu được thắng lợi, EE-sama lúc này đã cảm thấy vô cùng bất lực và không còn ý tưởng nào để xuyên phá nhà của đối thủ. Cùng với sự mệt mỏi khi trận đấu kéo dài tới 3 giờ đồng hồ, trong thời gian lên bảng đếm số anh ta lên twitter và Update status “Tôi đầu hàng”.

EE-Sama chia sẻ thông tin trên trang cá nhân ngay khi trận đấu vẫn diễn ra.

EE-Sama chia sẻ thông tin trên trang cá nhân ngay khi trận đấu vẫn diễn ra.

Nói là làm, sau đó, C9 đã chấp nhận từ bỏ cuộc chơi để chấm dứt game đấu tưởng chừng không bao giờ kết thúc này. Có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng ta mới được chứng kiến một game đấu với rất nhiều những điều thú vị này. Hoan hô C9 và SFZ đã cống hiến cho người xem một trận đấu “kinh thiên động địa” với tổng lượng kill lên đến 167.

Chúng ta có thể chiêm ngưỡng lượng Item khủng của hero 2 đội:

>> Cựu thành viên DOTA 2 Fnatic - Era: Tôi không hề thích Liên Minh Huyền Thoại