Tổng kết giải DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ - Major All Stars 2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/03/2015 02:47 PM

Mới đây giải đấu DOTA 2 lớn nhất khu vực Đông Nam Á Major All Stars đã kết thúc với chức vô địch xứng đáng dành cho iG.

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những điểm sáng và tổng kết lại quá trình diễn ra vòng Chung kết giải đấu DOTA 2 lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Major All Stars

Sự cố ngày đầu tiên của giải đấu

Ngày đầu tiên của giải đấu đã diễn ra vô cùng tồi tệ và bị đánh giá là ‘thảm họa’ không chỉ đối với các thành viên đội tham dự giải đấu, các bình luận viên cho đến cả người xem đến trực tiếp SVĐ Malawati và qua màn hình nhỏ do sự thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế của BTC giải. Điều này dẫn đến việc có nhiều ý kiến tổ chức e-Sports Malaysia đứng ra để hỗ trợ giúp đỡ quá trình tổ chức giải ở 2 ngày còn lại.

Dù rất đáng trách nhưng có thể thấy BTC giải đấu cũng đã thể hiện tác phong chuyên nghiệp khi đứng ra lắng nghe tất cả sự chỉ trích và đã rất cố gắng để tìm ra được những hướng khắc phục cho sự cố trong 2 ngày thi đấu còn lại. Dù giải đấu này không là giải đấu hoàn hảo nhưng nỗ lực của BTC giải trong việc tìm kiếm nhà tài trợ cũng như dám đứng ra để giải quyết vấn đề để giải có thể thành công tốt đẹp cũng là rất đáng được khen ngợi, đây cũng được xem là bài học đáng quý cho việc tổ chức các sự kiến lớn tiếp theo trong khu vực.

Sự thất bại của Đông Nam Á

Picture 17

Xtinct cùng đồng đội tại Invasion e-Sports không thể hiện được nhiều tại giải lần này

Dù chiếm 1 nửa số lượng đội tham dự giải đấu lần này (4 trong 8 đội) nhưng các đội DOTA 2 đến từ khu vực Đông Nam Á là Rave, Can’t Say Wips (đội Châu Úc nhưng hay thi đấu khu vực ĐNA), Team Redemption và Invasion e-Sports đều không giành được mấy thành công ở giải và đều bị loại từ sớm. Đáng thất vọng nhất phải nói đến niềm hy vọng mới của Đông Nam Á Rave, đội đã làm nên kỳ tích đứng hạng 5-6 tại giải đấu DAC 2015 tổ chức tại Trung Quốc vừa qua, đã thể hiện một phong độ quá tồi tệ khi để thua cả 2 trận đấu và bị loại không kèn không trống (thua trước Ninjas in Pyjamas 2-1 và Redemption 1-0).

Còn đối với các đội còn lại thì Can’t Say Wips từng được đánh giá là ngựa ô của giải khi được thi đấu onLan (từng vô địch giải onLan OK DOTA 2 cup năm ngoái) nhưng cũng bị loại sớm sau trận thua hẳn về trình độ với iG (2-0) và trước đội đang trong giai đoạn khủng hoảng Invasion (1-0). Đáng kể nhất có thể chỉ có Team Redemption (tiền thân là Arrow Gaming) và Invasion đã thi đấu rất cố gắng trước khán giả nhà nhưng điều đó vẫn là chưa đủ và đành dừng bước chỉ sau vòng Tứ kết nhánh Thua trước 2 đội tuyển đến từ Châu Âu (Na’Vi và Ninjas in Pyjamas).

Na’Vi lại thất bại và hiện tượng Ninjas in Pyjamas

Picture 15

Na’Vi của Dendi lại ra về tay trắng.

Lại là một vòng Chung kết buồn dành cho Na’Vi và cá nhân Dendi và XBOCT khi đội của 2 anh này đã 1 lần nữa dừng bước từ khá sớm sau thất bại trước hiện tượng Ninjas in Pyjamas. Dù có những trận đấu thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp rõ rệt với những nhân tố mới như DKPhobos và sự xuất sắc như thường lệ của Dendi nhưng cỗ máy săn giải thưởng trong quá khứ Na’Vi có lẽ vẫn cần thêm 1 chút thời gian nữa (?) lẫn 1 chút may mắn để có thể trở lại con đường hoàng kim với 3 lần lọt vào trận Chung kết The International.

Picture 2

Era và đồng đội đã thi đấu quá ấn tượng dù thất bại ở Chung kết nhánh Thua.

Trong khi đó thì Ninjas in Pyjamas chỉ được tham dự giải lần này sau khi eHug (Châu Mỹ) không thể tham dự và chính thức được vé đi Malaysia 2 ngày trước khi giải chính thức diễn ra. Dù vậy với màn trình diễn vô cùng ấn tượng với lối chơi nhanh và không ngại combat cùng lối lên đồ hiếm gặp trong đấu trường chuyên nghiệp (Troll Warlord và Bristleback lên Refresher Orb), của đội chơi đến từ Thụy Điển với Era làm đầu tàu đã khiến cho khán giả Malaysia và Châu Á phải trầm trồ khen ngợi và cảm thấy bất ngờ.

Dù bị loại trong sự nuối tiếc trước Team Empire ở trận Chung kết nhánh Thua nhưng chí ít đội cũng đã thu hút thêm được 1 lượng cổ động viên mới từ khán giả Malaysia.

iG quá mạnh

Picture 16

Chức vô địch của iG là vô cùng xứng đáng.

Tham dự giải đấu lần này với vị thế là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch cùng với Team Empire, iG đã cho khán giả thấy họ đáng sợ như thế nào khi đi 1 mạch đến chức vô địch giải đấu trị giá $100,000 với chỉ thua 1 game duy nhất ở Chung kết nhánh Thắng trước Team Empire (nhưng vẫn thắng chung cuộc 2-1). Xuyên suốt cả giải đấu thì iG đã thể hiện 1 lối chơi vô cùng chuyên nghiệp và cực kỳ linh hoạt. Nhiều trận đấu họ có thể liên tục thực hiện các pha combat để đè bẹp hoàn toàn đối phương nhưng cũng có trận họ chủ động chơi chùng lại để chờ thời cơ phản công giành lại chiến thắng sau cùng (trận Chung kết Tổng là 1 ví dụ điển hình).

Càng đáng sợ hơn khi đây là một đội hình mới của iG khi họ có trong đội khi 2 thành viên mới là BurNing ở vị trí carry và ban/pcik (cỗ máy farm huyền thoại) cùng với Faith ở vị trí support (từng thi đấu và giành chức vô địch TI2 với chính iG) gia nhập đội chưa lâu và đây chỉ là giải đấu đầu tiên mà đội hình này chính thức thi đấu cùng nhau. Rõ ràng thì các đội khác không chỉ ở khu vực Trung Quốc mà cả thế giới cần phải dè chừng đội iG mới này nếu không sẽ phải ôm hận trong các trận đối đầu trong tương lai.

Phân bố giải thưởng

>> Chiêm ngưỡng khả năng mở Sâm Panh "cực tệ" của nhà tân vô địch giải DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ