Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 29/05/2013 07:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại "Siêu sao đại chiến" với những trận đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn đã kết thúc với sự lên ngôi của người Hàn Quốc.

Châu Âu và những nỗi thất vọng nặng nề

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 1

Người châu Âu tới Thượng Hải với khí thế hừng hực và quyết tâm cao độ giành thứ hạng cao. Họ thậm chí còn xem mỗi trận đấu là cuộc chiến của danh dự và niềm kiêu hãnh. Tuy nhiên, màn thể hiện của họ quả thực quá đỗi thất vọng. Nếu như trận thua trước đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc có thể chấp nhận được bởi Hàn Quốc quá mạnh thì trận thua trước đội tuyển Bắc Mỹ lại là một đòn mạnh giáng vào niềm kiêu hãnh của đội tuyển châu Âu.

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 2
Một mình Diamond xuất sắc là không đủ.

Cả đội tuyển châu Âu, có lẽ chỉ có Diamondprox là thi đấu thật sự tốt. Ở các vị trí còn lại, chúng ta đều thấy sự bất ổn định về phong độ như vị trí của Alex Ich hay sOAZ. Tuy nhiên, điểm tối nhất của đội hình này chính là ở vị trí sát thương vật lý chủ lực của Yellowpete. Thi đấu hoàn toàn trật khớp, tỏ ra lạc lõng và mắc quá nhiều sai lầm cơ bản, có thể nói Yellowpete đã có một giải đấu đáng quên nhất sự nghiệp.

Bắc Mỹ không quá yếu

Thi đấu tốt trước người Trung Quốc và chiến thắng oanh liệt trước châu Âu, cá nhân Doublelift và đội tuyển siêu sao Bắc Mỹ đã có một giải đấu chấp nhận được. Vị trí yếu nhất của họ là Scarra nhưng cũng có những lúc anh chàng này thi đấu tỏa sáng, tiêu biểu như trận đấu đầu tiên với đội Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Dyrus cũng thi đấu rất chắc chắn và xứng đáng là chỗ dựa vững trãi cho các đồng đội.

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 3
Bắc Mỹ có một giải đấu chấp nhận được.

Những cái tên đáng để nói nhất của Bắc Mỹ chính là SaintV, Xpecial và Doublelift. SaintV vẫn chứng tỏ mình là người đi rừng hàng đầu thế giới với những tình huống cướp Baron đặc trưng. Xpecial thi đấu xuất sắc trong vị trí hỗ trợ và có lẽ anh còn thi đấu tốt hơn cả những Xiaoxiao hay Edward. Đặc biệt Doublelift đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời. Chính anh chứ không phải Weixiao là người liên tục giữ được chỉ số lính bám sát (có lúc vượt) so với thời gian. Đặc biệt, anh cũng là game thủ Liên Minh Huyền Thoại duy nhất có được Penta Kill tại giải đấu này.

Garena không thể hiện được nhiều

Đội hình siêu sao của Garena có một lợi thế to lớn khi được vào thẳng vòng bán kết và trận đấu đầu tiên (cũng là duy nhất) của họ là trước đội Trung Quốc. Dẫu phải gặp một đối thủ mạnh nhưng đội Garena cũng đã thi đấu rất tốt trước khi mắc những sai lầm. Dấu ấn đáng kể nhất của họ nằm ở cặp đôi chủ lực - hỗ trợ của họ là Mistake và Chawy. Không chỉ phối hợp tốt với nhau mà họ còn đem tới hi vọng rất lớn cho đội.

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 4
Toyz và Stanley đã bị ảnh hưởng ít nhiều sức mạnh ở mùa 3.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận một điều là sức mạnh của Stanley và Toyz không còn thể hiện được nhiều. Stanley thừa nhận rằng vấn đề về việc thích nghi với chiến thuật của mùa 3 là nguyên nhân chính khiến anh không thể bá đạo như trước. Toyz cũng gặp phải vấn đề tương tự trong khi Harleluya tỏ ra quá "ngợp" ở sân chơi lớn như thế này.

Sự tự tin thái quá của người Trung Quốc

Trung Quốc thực sự rất mạnh! Có cảm giác họ có thể cuốn phăng bất cứ vật cản nào trên đường của họ bằng một sức mạnh kinh hoàng. Mọi vị trí của họ đều có thể trở thành chủ lực và mặc dù có sự khác biệt về lối chơi nhưng họ vẫn phối hợp với nhau cực kì tốt. Hạ gục Bắc Mỹ, chiến thắng Garena, Trung Quốc hoàn toàn tự tin khi bước vào gặp Hàn Quốc. Nhưng có vẻ như chính sự tự tin thái quá đã khiến họ phải trả giá bằng những trận thua đau đớn trên sân nhà.

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 5
Sự tự tin thái quá đã khiến người Trung Quốc gục ngã.

Misaya được mệnh danh là "Thần Bài" vì khả năng dùng Twisted Fate siêu hạng. Tuy nhiên, ở trận đấu này Misaya đã bị "gậy ông đập lưng ông" khi Ambition sử dụng chính Twisted Fate để hành hạ đội hình Trung Quốc. PDD quá bảo thủ với Zac và ăn no hành từ Jayce của Shy. Xiaoxiao hoàn toàn bị Madlife trên cơ trong cuộc chiến Lulu - Thresh khi mà anh để cho đối thủ của mình chiến thắng hoàn toàn bất kể cầm vị tướng nào. Trong rừng, Troll có thể gây nỗi khiếp sợ cho bất cứ ai trừ InSec. Khi mà sự tự tin bị dập tắt, đội hình siêu sao Trung Quốc hoàn toàn hết cửa.

Người Hàn Quốc và hình mẫu cho sự chuyên nghiệp

Khoa học, kỉ luật, hợp lý là tất cả những gì chúng ta có thể nói về đội Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc - đương kim vô địch giải đấu siêu sao. Về kĩ năng cá nhân, có lẽ người Hàn Quốc cũng không quá nổi trội nhưng khi hợp thành một đội, họ là một tập thể hoàn hảo. Bất chấp việc đến từ những đội đối đầu nhau trực tiếp tại các giải trong nước, bất chấp việc chưa quen ăn ở sinh hoạt cùng nhau, đội Hàn Quốc đã vượt lên tất cả để gắn bó với nhau thành một khối.

Tổng kết giải đấu siêu sao Liên Minh Huyền Thoại: Hàn Quốc chinh phục thế giới 6
Hàn Quốc lên ngôi hoàn toàn xứng đáng.

Ở tập thể đó, chúng ta thấy sự kỉ luật tới tuyệt đối trong từng bước di chuyển, khả năng phối hợp ăn ý và quan trọng hơn, ở đó người ta thấy được sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau giữa các thành viên. Hãy nhìn lại trận đấu đầu tiên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong một tình huống mà đội Trung Quốc đã sử dụng tới rất nhiều tài nguyên để bắt Twisted Fate nhưng sự bình tĩnh  của Ambition và sự giúp đỡ của các động đội đã khiến anh này chạy thoát một cách đầy ngoạn mục trong sự tiếc nuối của đội Trung Quốc. Có thể nói việc đội Hàn Quốc lên ngôi tại giải đấu này là hoàn toàn xứng đáng và hợp lý.