"Tôi không chơi DOTA 2, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mọi người yêu nó đến vậy"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/07/2014 04:58 PM

Cùng đến với bài viết tâm sự của một phóng viên trên trang GamesinAsia khi anh tham dự Pubstomp và chìm đắm trong không khí DOTA 2 tại Singapore.

Pubstomp là một sự kiện dành cho mọi fan hâm mộ DOTA 2, là nơi mà họ tập trung lại để cùng nhau xem các trận thi đấu đỉnh cao trong các mùa giải lớn. Trong mùa giải The International 4 năm nay, đã có rất nhiều Pubstomp được tổ chức tại khắp nơi trên thế giới. Hãy cùng GameK đến với bài viết tâm sự của một phóng viên nước ngoài, một người không hâm mộ DOTA 2 khi tham dự Pubstomp tại Singapore.

"Đêm nay, lần đầu tiên tôi được tham dự một pubstomp của The International. Tôi không phải là một fan hâm mộ của DOTA 2, account DOTA 2 của tôi cũng mới chỉ đạt level 2 và nói thật là tôi chẳng quan tâm ai sẽ giành được 10 triệu USD tiền thưởng trong TI4 này. Bởi tôi là một nhà báo trong lĩnh vực này, do đó tôi bắt buộc phải tham gia sự kiện mặc dù ai thắng ai thua tôi cũng chẳng hề quan tâm. Thế nhưng cuối cùng, khi tham gia vào pubstomp này, tôi đã hiểu vì sao người ta lại yêu mến DOTA 2 đến như vậy.

"Tôi không chơi DOTA 2, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mọi người yêu nó đến vậy"

Đây là Pubstomp đầu tiên được tổ chức tại Singapore trong mùa TI năm nay. Tôi cố gắng đến thật sớm và đã được thấy không khí chuẩn bị của ban tổ chức, họ phải chạy khắp nơi, lo hướng dẫn, sắp xếp đám đông đang chen chúc tại địa điểm tổ chức pubstomp. Mặc dù còn tới 3 tiếng nữa mới bắt đầu trận đấu đầu tiên nhưng không khí tại đây đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Địa điểm tổ chức của Pubstomp là Colosseum, một quán cafe internet nằm trong trung tâm thương mại nơi vốn rất ồn ào và đông đúc. Nhưng may mắn thay, do các trận đấu diễn ra vào đêm khuya nên trung tâm thương mại cũng khá vắng người giúp cho các fan hâm mộ có thể thoải mái tham gia sự kiện. Người tới tham dự Pubstomp tại đây đa phần là các nam thanh niên, tất cả đều có một điểm chung, đó là tình yêu đối với DOTA 2.

"Tôi không chơi DOTA 2, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mọi người yêu nó đến vậy"

Tại đây, những người tham gia đã mua vé sẽ đươc ban tổ chức đưa cho một chiếc vòng đeo tay (dấu hiện nhận biết người tham dự pubstomp). Sau đó, ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi và hướng lên màn hình khổng lồ ở giữa hội trường để theo dõi trận đấu đỉnh cao mà họ mong chờ.

Bạn có biết vì sao bóng đá lại là một môn thể thao tuyệt vời không? Nó tuyệt vời không chỉ bởi những màn biểu diễn của các cầu thủ mà điều tuyệt diệu nhất của nó chính là ở sự liên kết giữa các cầu thủ với nhau khi bạn luyện tập và cùng nhau tranh đấu cho một mục tiêu chung. Đây cũng chính là mục đích của ban tổ chức Pubstomp, đó là tạo sự liên kết giữa những người hâm mộ DOTA 2 với nhau.

"Tôi không chơi DOTA 2, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mọi người yêu nó đến vậy"

Ban tổ chức đã đưa ra một hoạt động khá thú vị trước khi trận đấu bắt đầu. Họ sẽ chọn ra 10 người ngẫu nhiên từ phía khán giả, 10 người này sẽ đại diện cho 2 team sắp tham gia trong trận tới và đấu với nhau một trận giao hữu. Đội thắng trong trận đấu này sẽ được nhận một phần quà từ ban tổ chức. Và vì đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên họ thi đấu rất nhiệt tình và thậm chí sau đó họ vẫn vui vẻ ngồi xem cùng nhau bất kể họ thắng hay thua.

Giống như những cổ động viên bóng đá, không phải ai cũng có thể đáp máy bay tới tận nơi diễn ra trận đấu để xem trực tiếp, họ thường chọn cách tập trung nhau lại một nơi để cùng xem, cùng tận hưởng không khí bóng đá. Những game thủ tại pubstomp mà tôi gặp cũng vậy, sự kết nối giữa họ cũng đủ sức khiến họ vượt qua mọi khoảng cách để tới đây, cùng nhau chia sẻ niềm đam mê đối với DOTA 2 giống như những fan hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới trong mùa World Cup vừa qua."

(Nguồn: GamesInAsia)

 

>> Valve chính thức công nhận Pubstomp DOTA 2 của Pewpew