Tổng hợp tin tức DOTA 2 tuần qua: Tâm điểm Frankfurt Major 2015

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 03:44 PM

Một tuần cũ khép lại với nhiều tin tức nóng hổi xung quanh thế giới DOTA 2. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn đáng chú ý nhất trong 7 ngày vừa qua.

Valve công bố danh sách những tấm vé trực tiếp tham dự Frankfurt Major 2015

Sáng ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, Valve đã công bố 8 đại diện đầu tiên sẽ được đặc cách vào thẳng vòng chung kết của giải DOTA 2 The Frankfurt Major 2015. Theo bản danh sách này, top 8 của TI5 đã góp mặt gần như đầy đủ ngoại trừ trường hợp của MVP Phoenix được thay thế bằng Vega Squadron. Danh sách các đội cụ thể bao gồm:

- Đương kim vô địch thế giới: Evil Geniuses

- Á quân The International 2015: CDEC Gaming

- Giải 3 The International 2015: LGD Gaming

- Nhà vô địch ESL New York 2015: Veg Squadron

- Vici Gaming

- Team Secret

- EHOME

- Virtus Pro

Bên cạnh việc tiết lộ danh tính các khách mời trực tiếp, Valve cũng công bố danh sách các đội sẽ tham gia vòng loại chính thức tại 4 khu vực bao gồm: Châu Mỹ, Đông Nam Á, Trung Quốc và Châu Âu. Theo dự kiến, vòng loại mở rộng tại các khu vực sẽ được Valve ủy quyền cho Facelt và Perfect World tổ chức từ ngày 6 – 9/10. Sau khi vòng loại mở rộng kết thúc, vòng loại chính thức sẽ được tổ chức từ 10 – 13/10.

Rộ lên tin đồn DOTA 2 có Map Hack

Vừa qua, cộng đồng DOTA 2 thế giới đã xuất hiện tin đồn về một công cụ maphack được hoạt động trên phiên bản Reborn. Với công cụ này, những người sử dụng có thể dễ dàng nhìn thấy sự di chuyển của hero đối phương trên mini map (mặc dù những hero đó vẫn đang ở trong bóng tối). Sau khi được lan truyền, tin đồn này đã gây không ít hoang mang và lo lắng cho những tín đồ của DOTA 2.

Đây không phải lần đâu tiên “con gà đẻ trứng vàng” của Valve phải đối mặt với những thử thách kiều này. Trước đây, tại phiên bản cũ, cũng từng xuất hiện nhiều tin đồn và thậm chí là những công cụ thực sự có thể can thiệp được vào game. Tuy vậy, những phần mềm này đã sớm bị Valve phát hiện và loại bỏ. Tiêu chí của Valve rất rõ ràng: không một hàng rào bảo mật nào có thể tồn tại vĩnh viễn, nó có thể bị thủng theo cách này hay cách khác nhưng họ sẽ đưa ra những biện pháp nhanh nhất để vá lại lỗ thủng đó.

Song song với việc liên tục gia cố “hàng rào phòng thủ” và sử lý kịp thời những sự cố về bảo mật, Valve còn đưa ra một chính sách vô cùng hà khắc đối với những thành phần “lầm đường lạc lối”. Không có bất cứ dự khoan dung nào ở đây. Dù hòm đồ của bạn có trị giá cả chục nghìn USD hay số lượng game bạn mua đã lên tới con số gần trăm thì kết cục vẫn sẽ là BAN VĨNH VIỄN nếu bạn đã một lần chót dại sử dụng các công cụ hack.

Như vậy, với những chính sách thẳng tay và quyết liệt của Valve, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tiếp tục trải nghiệm những giờ phút giải trí vui vẻ cùng DOTA 2.

Kéo dài chuỗi ngày bết bát, Na`Vi đứng trước nguy cơ giải thể

Mới đây tại vòng loại giải The Summit 4 khu vực Châu Âu, Na`Vi đã có trận đấu gây sốc cho toàn bộ cộng đồng DOTA 2 thế giới. Sốc không phải vì kết quả Na`Vi thua trắng trước (monkey) Business, càng không phải vì phong độ xuống dốc không phanh của Dendi và các đồng đội, điều đáng nói ở đây là cựu vương TI1 đã xin đầu hàng khi mà trận đấu mới trải qua 13 phút!?.

Trong 13 phút thi đấu đó, (monkey) Business mới chỉ hạ gục được 1 trụ và tạo ra cách biệt chưa quá chênh lệch. Với những ai thường xuyên theo dõi các trận đấu DOTA 2, có thể thấy rằng khoảng cách 5000 Exp và 7000 Gold ( ở phút 13) vẫn hoàn toàn có thể san lấp nếu đội thất thế biết tập trung, cố gắng và tận dụng tốt các cơ hội có được.

Thế nhưng, Na`Vi đã không cho là vậy. Đội game của Ukraine đã buông xuôi và đầu hàng khi mà người hâm mộ của họ còn chưa ngồi nóng ghế. Trong suốt những năm đã qua, chưa bao giờ tác giả lại thấy một Na`Vi yếu đuối, bạc nhược và vô hồn như hiện tại.

Không những vậy, Na`Vi tiếp tục kéo dài chuỗi trận bết bát của họ với thất bại nặng nề tại vòng loại Major Frankfurt 2015. Đáng nói hơn, đây là giải đấu thứ 6 trong mùa giải mới mà Na`Vi đã thất bại ngay từ vòng loại. Trước đó, họ cũng không thể vượt qua vòng loại của ESL New York, MLG Finals, WCA, NanYang và mới đây nhất The Summit 4. Với những gì đã và đang thể hiện, cái tên Na`Vi có lẽ sẽ dần dần biến mất khỏi đấu trường DOTA 2 đỉnh cao trong thời gian tới đây.

Đội DOTA 2 Việt Nam Ozone dừng bước ở bán kết vòng loại mở rộng giải Frankfurt Major

Vòng loại mở rộng của giải Frankfurt Major (giải Major đầu tiên của đấu trường DOTA 2) đã được tổ chức đồng loạt trên các khu vực từ ngày 6 – 9/10/2015. Không giống các giải đấu trước, vòng loại mở rộng lần này sẽ được tổ chức làm hai đợt riêng biệt. Các đội được phép tham dự đồng thời ở cả hai đợt để gia tăng cơ hội đi tiếp. Hai đội chiến thắng tại vòng loại mở rộng (ở mỗi khu vực) sẽ có hai suất góp mặt tại vòng loại chính thức cuối cùng.

Về phần Việt Nam, lực lượng của chúng ta tham gia vòng loại lần này rất đông đảo bao gồm nhiều đội đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đáng tiếc số lượng không phải lúc nào cũng đi kèm với chất lượng. Trong số các đội Việt Nam tham dự, Ozone là đại diện tiến xa nhất. Tại 2 đợt vòng loại, trong khi các đội Việt Nam khác đã rơi rụng hết ở vòng ngoài thì Ozone đều tiến được đến bán kết và chỉ chịu khuất phục trước những đối thủ rất mạnh trong khu vực.

Sau đây sẽ là tổng kết thành tích của các đại diện Việt Nam tại vòng loại vừa qua:

- Ozone: 2 lần vào bán kết

- SkyRed: dứng bước tại tứ kết vòng loại đợt 1

- PewPew Team: 1 lần vào vòng 1/16, 1 lần vào vòng 1/32

- Pikachu Gaming: lọt vào vòng 1/32 ở vòng loại đợt 1

- Aces Gaming.Young: lọt vào vòng 1/32 ở vòng loại đợt 2

- Imba HaNoi: lọt vào vòng 1/32 ở vòng loại đợt 2

PewPew Team vô địch giải DOTA 2 Việt Nam Palit mùa 3

Sau nhiều ngày tranh tài hấp dẫn và kịch tính, vòng chung kết giải DOTA 2 Việt Nam Palit Champion League mùa 3 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Team PewPew. Trên con đường chinh phục giải đấu lần này, đội game đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký khác đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Với chiến thắng tại Palit Season 3, Team PewPew đã dành được chức vô địch thứ 3 chỉ sau hơn một tháng thành lập. Hai danh hiệu trước là tại giải Cyber Core Sunrise và G.A.G Championships. Một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho thế lực mới của nền DOTA 2 Việt Nam. Sau đây là cơ cấu giải thưởng cụ thể của giải đấu lần này:

- Vô địch: PewPew Team – 6.000.000 VNĐ

- Á quân: G.A.G – 3.000.000 VNĐ

- Đồng giải ba: SkyRed và Disband – 1.500.000 VNĐ