Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Vua quỷ Diablo

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/01/2015 0:00 AM

Cùng tìm hiểu một trong những quái vật đáng sợ nhất Heroes of the Storm - Diablo.

http://www.gamersbook.com/Portals/0/images/Lujo/diablo-hots.jpg

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiểu sử của vị chúa quỷ khủng khiếp nhất, Diablo.

http://gamerhorizon.com/wp-content/uploads/2013/09/Diablo-III-epic-wallpaper.jpeg

Diablo, Chúa tể của sự khủng khiếp là nhân vật phản diện chính trong series game Diablo đình đám của Blizzard. Trong các văn tự cổ, Diablo được biết đến với cái tên Al'Diabolos. Hắn là kẻ trẻ nhất, đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất trong Tam đại Ác quỷ của địa ngục. Diablo và 2 người anh là Mephisto and Baal đã từng thống trị Địa ngục cho đến khi bị lật đổ bởi Azmodan và Belial. Sau đó, Diablo đã bị trục xuất đến Sanctuary.

Tuy nhiên, Tam đại Ác quỷ đã sử dung “Dark Exile” để vấy bẩn thế giới loài người Sanctuary. Pháp sư Horadrim đã được lệnh truy tìm Tam đại Ác quỷ và thanh lọc những nơi đã bị vấy bẩn. Diablo là kẻ cuối cùng trong 3 anh em bị Horadrim bắt giữ. Một tu viện, mà sau này Nhà thời Tristram, đã được xây dựng trên hang động nơi đã từng chôn viên Soulstone của Diablo.

http://www.mostrar.net/wp-content/uploads/2013/09/28a2d__Diablo3.jpg

Diablo bị giam giữ suốt 2 thế kỉ cho đến sự kiện mở đầu dòng game Diablo, khi Archbishop Lazarus - Tổng giám mục của Vua Leroic, phá vỡ viên Soulstone. Ban đầu, Diablo định chiếm giữ thể xác và sức mạnh của Vua Leroic nhưng một phần linh hồn ông vẫn không ngừng chống lại hắn. Vì vậy, Diablo buộc phải chuyển mục tiêu sang con trai ông là Albrecht.

Sau đó, tại chính hang ổ của mình, Diablo bị đánh bại bởi một nhóm chiến binh loài người bao gồm Hoàng tử Aidan, thuyền trưởng giả mạo Moreina (sau này là Blood Raven) và Jazreth, phù thủy xứ Vizjerei. Khi bị Diablo chiếm giữ linh hồn, Aidan đã ném Soulstone vào đầu mình với ý nghĩ xua đuổi hắn. nhưng kết quả lại ngược lại.

Picture 5

Trong Diablo II, Diablo – dưới hình dạng Dark Wanderer, đã đi về phía đông để giải thoát cho anh trai mình là Baal. Soulstone của Baal được niêm phong trong chiếc rương của phù thủy Tal Rasha và chôn trong một căn mộ giữa sa mạc. Trong cuộc hành trình này, cùng với sự góp sức của người bạn đồng hành Marius, Diablo đã giải phóng Chúa tể Hủy diệt trước khi tới Điện thờ Ánh sang ở Kurast để tụ họp cùng anh trai Mephisto.

Diablo hợp sức cùng những người anh mình để mở ra cánh cửa dẫn đén Hỏa Ngục, nơi Chúa tể của sự khủng khiếp trở về hình dạng đích thực của mình, đánh dấu sự trở lại của Tam đại Ác quỷ. Một nhóm chiến binh đã đuổi theo Diablo và đánh bại hắn, họ đồng thời phá vỡ Soulstone của Diablo và Mephisto để đảm bảo hai trong số Tam đại Ác quỷ sẽ không quay về thế giới loài người nữa (tuy nhiên, những sự kiện sau này cho thấy họ đã thất bại).

http://d3.gameguyz.com/sites/default/files/96_0.jpg

Trong Diablo III với bối cảnh là 20 năm sau, Diablo và những người anh, cùng với Andariel and Duriel, lại rượt đuổi viên Soulstone màu đen, tạo vật mang sức mạnh cực lớn có thẻ giam giữ cả 7 Đại ác quỷ. Tyrael, một người phụ nữ trẻ tên Leah và mẹ mình là Adria đã cùng Nephalem đánh bại bọn chúng và giam giữ trong viên đá Viên đá đáng lẽ sẽ bị hủy diệt, đồng thời kết thúc số phận của những Chúa tể Địa ngục. Tuy nhiên, khi hai ác quỷ đã bị tiêu diệt, nhóm chiến binh loài người phá hiện mình đã bị phản bội: Adria thực chất đã trở thành gián điệp của Diablo từ khi hắn thức tỉnh ở Tristram nhiều thập kỉ trước, còn Leah là con gái của Adria và Aidan – chiến binh bị Diablo chiếm giữ linh hồn.

Với sức mạnh của cả bảy Đại Ác quỷ, Diablo đã trở thành ác quỷ mạnh mẽ và tàn bạo nhất từng xuất hiện. Sau khi khôi phục nguyên dạng, Diablo tiến đén Thiên đường nhằm vấy bẩn Crystal Arch, nơi khơi nguồn của sức mạnh thiên thần, tại đỉnh Silver Spire. Nhưng Nephalem đã thành công tiến vào Thiên đường và thậm chí tiến đến Lãnh địa Tàn bao để đánh bại Diablo, ném cơ thể hắn xuống từ Silver Spire. Tất cả những gì còn lại từ cơ thể Diablo là viên Soulstone đen rơi mạnh xuống đất.

http://media.diablofans.com/images/news/2012/march/64b_diablo.jpg

Trong Reaper of Souls (Những kẻ thu thập linh hồn), Malthael – người thành lập Archangel of Wisdom (Tổng lãnh Thiên thần của Trí tuệ) mà giờ được biết đến như là Thiên thần của Cái chết, đã lấy cắp viên Soulstone trước khi nó được đem giấu đi. Malthael dự định sẽ hấp thụ hết năng lực ma quỷ ở Sanctuary, kể cả phần của tổ tiên Nephalem – thủy tổ loài người.

Trong Blood Marsh ngoài Westmarch, Adria tiết lộ răng Diablo đã cho cô thấy hình ảnh khi hắn trở lại và Nephalem sẽ làm người làm nên điều đó. Lời tiên tri này đã vô tình trở thành hiện thực khi Nephalem đối đầu Malthael. Hòng ngăn chặn thất bại trước mắt, Malthael đã phá vỡ Soulstone đen để hấp thu sức mạnh từ viên đá. Nhưng ông đã không nghĩ đến trường hợp hành động này sẽ khiến Diablo được hồi sinh, sẽ mang địa ngục trần gian quay trở lại trái đất.

https://genk.mediacdn.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/Hard/Devilgame_7-4d587.jpg

Tặng các bạn bức hình chibi dễ thương của vị chúa quỷ:

http://fc08.deviantart.net/fs70/i/2012/168/f/4/diablo_3_mini_diablo_by_sirbedevere-d53stha.jpg

>> Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Tychus - Cuộc đời huyền bí