Tiểu sử Abaddon trong DOTA 2 – The Lord of Avernus

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/07/2013 0:00 AM

Abaddon là một hero mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2.

Dòng suối Avernus là cội nguồn sức mạnh của một gia tộc, thứ năng lượng thiêng liêng đã thoát ra từ kẽ nứt của những viên đá cổ qua bao thế hệ. Mỗi đứa trẻ được sinh ra trong Gia tộc Avernus hùng mạnh đều được tắm trong làn sương đen, một nghi thức kết nối chúng với nguồn năng lượng kì bí của vùng đất. Họ lớn lên với niềm tin rằng họ là những người bảo vệ của những truyền thống và phong tục của vương quốc—nhưng cái mà họ thực sự bảo vệ lại chính là Dòng suối. Và sự thật về làn sương kia vẫn mãi là bí ẩn trong thế giới DOTA 2.

Tiểu sử Abaddon trong DOTA 2 – The Lord of Avernus 1

Khi đứa trẻ Abaddon được nhúng vào Dòng suối, họ nhận thấy điều gì đó khác lạ. Trong mắt đứa trẻ ánh lên tia sáng của sự hiểu biết khiến những ai có mặt đều giật mình kinh ngạc, tiếng thì thầm nổi lên giữa các thầy tu. Hắn đã được nuôi dạy với rất nhiều kì vọng sẽ tiếp nối con đường của cha ông—rèn luyện trong chiến tranh, để sau này hắn có thể dẫn dắt đội quân của gia tộc bảo vệ vùng đất của tổ tiên. Nhưng Abaddon luôn là kẻ khác biệt. Trong khi những người khác tập luyện với khí giới, hắn đắn chìm trong việc tu luyện với làn sương. 

Dấn sâu vào trong Dòng suối, học cách hòa linh hồn mình với tiềm lực hùng mạnh chảy ra từ sâu bên dưới vùng đất của gia tộc; hắn trở thành một tạo vật của làn sương đen. Gia tộc Avernus khó chịu với hắn—cả người già và trẻ đều lên án hắn lơ là bổn phận của mình. Nhưng tất cả đều phải lặng im khi Abaddon lao vào trận chiến, và họ thấy sức mạnh mà làn sương đã mang lại cho hắn khả năng làm chủ sự sống và cái chết vượt xa bất kì vị chúa tể nào mà cả gia tộc từng biết tới.

Một vài điểm thú vị về Abaddon:

Tiểu sử Abaddon trong DOTA 2 – The Lord of Avernus 2

Nhiều người chơi thắc mắc vì sao Abaddon lại đội chiếc mũ trông khá giống với Nyx Assassin. Từ những câu nói của hai hero này với nhau, có thể thấy cả hai có một mối “tư thù” khá thú vị. Khi hạ được Nyx Assassin trong trận đấu, Abaddon sẽ nói: “Another emissary of Nyx, crushed. – Thêm một sứ giả nữa của Nyx bị nghiền nát.” – chứng tỏ Abaddon đã từng gặp đồng loại của Nyx, và chiếc mũ kị sĩ bóng tối đang đội, chắc hẳn là chiến lợi phẩm của lần đụng độ đó. Câu nói khi Nyx Assassin hạ được Abaddon: “I despised you since the birth of my whole entire caste – Ta đã căm ghét ngươi kể từ khi loài của ta được sinh ra”.

Thanh kiếm của Abaddon khi sang DOTA 2 đã được đổi tên thành Mistblade, đồng thời skill 1 và skill 3 cũng được đổi tên thành Mist Coil và Curse of Avernus. Abaddon có lẽ là hero được đầu tư nhiều nhất về mặt hình ảnh và âm thanh của DOTA 2, với phần lồng tiếng rất hay và khá nhiều hiệu ứng đi kèm, đồng thời hero này sẽ thay đổi tư thế cầm kiếm của mình tùy theo vị trí của kẻ địch xung quanh: