Thất vọng trước sự lạnh nhạt của CĐV Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam với các team nước ngoài

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/08/2015 03:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong giải đấu Liên Minh Huyền Thoại GPL Mùa Hè 2015, có vẻ các khán giả Việt Nam đã thiếu công bằng trong khâu cổ động với đội tuyển nước ngoài.

Như đã nói từ đầu, mục đích của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á GPL Mùa Hè 2015 không chỉ nằm ở khâu thi đấu, tranh vé tham gia giải đấu Wild Card để dự chung kết thế giới mà còn quảng bá hình ảnh, văn hóa kèm them những bản sắc dân tộc, con người Việt Nam cho toàn thế giới biết tới. Tuy nhiên, có vẻ mục đích sau chỉ thành công được một nửa bởi thành công nằm ở quảng bá hình ảnh còn về phần con người thì có lẽ phải xem xét lại.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/ttdt/images/TienThinh/LMHT/Thang07/gigabyte-tai-tro-gpl-mua-he-2015.jpg

GPL mùa hè 2015 đang rất căng thẳng.

Dẫu biết chuyện các khán giả ưu ái đội chủ nhà không quá lạ lẫm trong tất cả các giải đấu, cuộc thi trên toàn thế giới nhưng ít ra, mọi người cũng cần có một chút lịch sự, tôn trọng các đội tuyển khách tham gia. Ở giải đấu lần này, chúng ta có tới 6 đội tuyển nước Việt Nam tham dự nên chuyện khí thế áp đảo trong toàn bộ khán phòng không quá khó hiểu.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/lmht360/wp-content/uploads/2015/07/149.jpg

Các chàng hoàng tử Malaysia.

Tuy nhiên, trong khi các đội tuyển bạn như Kuala Lumpur Hunters đang thi đấu với tinh thần quyết tâm hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt thì mọi người đang làm gì? Có mặt trong khán phòng suốt mấy ngày thi đấu vừa qua, chúng tôi chỉ thấy khán giả im lặng trước những hành động chào khán giả của họ. Phải đợi tới khi các Bình Luận Viên tinh tế nhắc nhở, mọi người mới bắt đầu “Gượng ép” vỗ tay cho qua.

Liên Minh Huyền Thoại: Khoảnh khắc Gigabyte Full Louis thăng hoa trước Bangkok Titans

Không khí trùng xuống khi có đội tuyển yếu thi đấu.

Còn ở các cộng đồng mạng, các cư dân, các anh hùng bàn phím liên tục “Xả đạn” vào fanpage Facebook của Kuala Lumpur Hunters trong thời gian giải đấu chính thức diễn ra. Dù được nhắc nhở bởi khá nhiều người khác nhưng họ vẫn tiếp tục làm vậy nên hình ảnh cổ động viên Việt Nam ngày càng xấu đi trong ánh mắt Việt Nam.

Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Viết ở Fanpage Facebook người ta như vậy?

Picture 15

Game thủ bức xúc nói lên sự thật.

Ngoài ra, bởi Kuala Lumpur Hunters không được đánh giá cao trong giải đấu nên khán giả có vẻ không quá ngó ngàng đến đội tuyển này trong suốt thời gian qua. Dù gì họ cũng là game thủ chuyên nghiệp, những người sống vì thể thao điện tử, sống vì cộng đồng chung nên chúng ta cần có cái nhìn khách quan hơn.

Nếu ai bảo do ràng buộc về ngôn ngữ thì chắc chắn không phải bởi một số hiếm khán giả nhí vẫn có thể chụp ảnh cùng họ, chỉ là cách nhìn nhận có vấn đề mà thôi. Họ thực sự rất thân thiện.

Được lòng fan hâm mộ, họ còn chụp thêm ảnh lưu niệm.
Được lòng fan hâm mộ, họ còn chụp thêm ảnh lưu niệm.

Rất may mắn, cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vẫn còn có những con người giữ được ý thức. Khi những người bạn trong khu vực post Status trên Fanpage chính thức về nỗi buồn bã, thất vọng sau kết quả thi đấu không thành công, họ đều chia sẻ, thông cảm và khuyên họ tạm thời quên đi chuyện không vui để tiếp tục thi đấu. Một hành động nhỏ thôi nhưng từng đó là đủ để họ hiểu hơn về con người Việt Nam.

Picture 9
Picture 11
Picture 10
Picture 16

Vẫn có những người công tâm cho game thủ nước ngoài.

Tới Việt Nam, cả Bangkok Titans và Kuala Lumpur Hunters đều để lại những ấn tượng vô cùng đẹp đẽ. Ở lần GPL mùa xuân 2015, BKT đã có một chuyến giao lưu cùng đội tuyển Asus Imba Fate, chụp ảnh lưu niệm cùng các fan Liên Minh Huyền Thoại.

http://i.ytimg.com/vi/dXI_tCZI2H4/hqdefault.jpg

BKT làm rất nhiều điều ý nghĩa tại mùa xuân.

Và hôm qua, KLH lại thể hiện hành động vô cùng tốt bụng, tạo ấn tượng với khán giả trên toàn Việt Nam. Sạp hang của bà cụ bị văng tứ tung do gió thổi, họ nhanh chóng thu dọn giúp trước khi ra về. Khán giả ở đó vỗ tay, chụp ảnh lưu niệm cùng các anh chàng này. Quả thật, chúng ta còn phải học hỏi họ rất nhiều, từ khâu quảng bá hình ảnh cho tới văn hóa, cách ứng xử.

Cẩn thận sắp xếp lại như cũ.

Và giờ là đến KLH.

Khi xong xuôi, họ mới trở về vị trí ban đầu.
Khi xong xuôi, họ mới trở về vị trí ban đầu.

Nên nhớ rằng: “Game chỉ là một lĩnh vực rất nhỏ trong cuộc sống nên vừa mới vượt hơn họ, chúng ta đừng có tự hào quá mức”. Ở Malaysia hay Thái Lan, tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ hơn Việt Nam khá nhiều nên điều kiện thi đấu, cơ sở vật chất sẽ ổn định hơn. Nhỡ đâu trong thời gian tới, chúng ta lại đi “Xách dép” cho họ thì sao? Khi mà họ đã hơn chúng ta, họ đối xử với Việt Nam hiền lành, thân thiện thì lúc đó chúng ta lại càng phục họ nhưng lại càng thêm xấu hổ mà thôi.