Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Rekkles trải lòng sau Siêu Sao Đại Chiến

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/05/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đọc những dòng tâm sự của xạ thủ đội Liên Minh Huyền Thoại Fnatic sau khi thi đấu khá bết bát ở Siêu Sao Đại Chiến 2014.

Tôi rất hoan nghênh việc các bạn đã cố gắng giúp chúng tôi đưa ra các giải pháp cho những vấn đề mà Fnatic đang gặp phải. Tôi cũng tin là mỗi thành viên trong đội đều phải cố gắng nỗ lực để nâng cao sức mạnh của cả tập thể.

Lấy ví dụ, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lần này tôi đã thích ứng rất kém với sự thay đổi của phiên bản mới, nơi mà sức mạnh của Twitch đã vượt lên Lucian ở vị trí Xạ Thủ. Twitch chỉ là lựa chọn thứ ba trong danh sách Xạ Thủ của tôi, sau Lucian và Graves.

Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Rekkles trải lòng sau Siêu Sao Đại Chiến 1

Ngoài ra cũng phải thừa nhận một điều rất rõ ràng là kỹ năng cá nhân không quyết định bạn sẽ chiến thắng hay không mà đó là kỹ năng phối hợp của cả đội. SKT thể hiện một năng lực tuyệt vời khi không bao giờ đặt họ vào những mối nguy hiểm cá nhân mà luôn tạo ra những tình huống di chuyển cùng nhau, điều mà chúng tôi đã không thể làm được và điều đó đã là một nhát đánh chí mạng trong những trận gặp SKT và OMG.

Thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Rekkles trải lòng sau Siêu Sao Đại Chiến 2

Một điều quan trọng hơn mà tôi đã học được ở giải đấu lần này là chiến thuật chung đã thay đổi rất nhiều, vấn đề hiện nay là bạn cần phải tiết kiệm thời gian, tập trung gây áp lực khi đối thủ đang dàn trải đội hình, biến rủi ro thành lợi thế tối đa có thể.

Đồng thời, tôi cũng đặc biệt ấn tượng về sự kỷ luật của những đội đến từ phương Đông so với những đội phương Tây, khi chẳng có bất cứ khoảng khắc nào họ không chơi hoặc thảo luận về game, dù là cùng nhau hay chỉ có một người.

Bất cứ ai cũng không thể hoàn hảo, nhưng sự thật là 5 người chơi cùng bỏ thời gian ra để chơi cùng nhau và cùng có khát vọng để vươn lên và chiến thắng sẽ là động lực để kéo toàn đội đi lên.

Tôi mong muốn và hy vọng các bạn có thể tha thứ cho những màn trình diễn yếu kém của tôi ở Siêu Sao Đại Chiến năm nay, cũng như việc Fnatic đã không đặt cả trái tim vào những trận đấu khi được đại diện cho Châu Âu tham dự giải đấu.

Tôi đã từng là một trong những người chơi đầy nhiệt huyết nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể giành chiến thắng game đấu một mình, và đây có lẽ là khoảng thời gian để cả đội chúng tôi nhìn lại xem chúng tôi cần phải làm gì, cả ở trong lẫn ngoài game, để bắt kịp với những đội châu Á, những đội không những có các cá nhân là siêu sao mà còn có một tập thể là siêu sao. Và đây là định nghĩa cốt lõi, sức mạnh tập thể luôn quan trọng hơn sự tỏa sáng của một cá nhân.

Sau cùng, tất cả những gì tôi khát vọng là giành chiến thắng. Và điều đó sẽ là định hướng cho cách tôi thi đấu trong tương lai.

Nguồn: Facebook của Martin “Rekkles” Larsson