Tâm sự game thủ: Trượt đại học, tôi vẫn còn cửa game thủ chuyên nghiệp

Tâm Sự Độc Giả  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/08/2015 03:03 PM

Dẫu biết ở Việt Nam, con đường đại học rất quan trọng nhưng em vẫn vững tin trên con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chúng ta đến với anh chàng boynhinhanh***@gmail.com về những nguyện vọng, niềm tin vào nghiệp game thủ chuyên nghiệp sau cú vấp thi đại học.

Mơ ước của bao người (Minh họa).

Xin chào mọi người, em tên là Hùng, sinh năm 1997, hiện tại đang sống cùng gia đình ở TP. Hồ Chí Minh, vừa vấp ngã sau kì thi đại học vừa qua và cũng khá bị áp lực bởi gia đình.

Em cũng chơi game được 6 năm rồi, từ thời DOTA còn nổi như cồn trong làng thể thao điện tử nước nhà. Thời ấy, em hay tới Boba Net nên cũng được tiếp xúc với các game thủ chuyên nghiệp đình đám như toàn đội StarsBoba chẳng hạn. Gặp được những người đàn anh vui tính chỉ bảo cùng khâu năng khiếu bẩm sinh, em cũng nhanh chóng cải thiện kĩ năng chơi DOTA, đạt một số thành tích nho nhỏ ở các giải đấu bán chuyên.

Các anh Starsboba cực kì thân thiện và vui tính.

Tuy nhiên, tựa game mà em yêu thích nhất không phải DOTA mà chính là Liên Minh Huyền Thoại do nhà phát hành Garena đưa về. Cách đây hơn 2 năm, khi trào lưu DOTA 1 quá xuống cấp vì Hack Map và các bug hoành hành, em chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại với mục đích For Fun chủ yếu. Dần dần, em nhận thấy mình có khả năng leo cao để vươn tới chuyên nghiệp bởi điều kiện môi trường thuận lợi, có đồng đội tốt và các đàn anh chỉ bảo.

Kết thúc mùa 4, em bị tụt Thách Đấu mấy ngày cuối và chỉ đạt cao thủ hơn 300 điểm. Ở thời điểm ấy, vấn nạn cày thuê, cày hộ kéo rank quá mạnh khiến lịch sử đấu cũng như thứ hạng của em nhanh chóng bị tụt chỉ sau vài ngày. Lúc đó, em nhớ rằng người chơi muốn giữ lại khung thách đấu cần tới gần 500 điểm lận, khiến bao người như em phải ôm hận. Bởi vậy, dù ở trình độ Thách Đấu, em vẫn ngậm đắng nuốt cay với cái khung cao thủ.

Em ngậm đắng nuốt cay với khung cao thủ hết mùa 4 (Minh họa).

Trong năm nay, em phải trải qua kì thi tốt nghiệp và đại học như các bạn đồng trang lứa. Vì một phần mải chơi, một phần không có nhiều năng khiếu trong công việc học hành, em chỉ học với tinh thần gượng ép, không thoải mái, cũng không đặt quá nặng về thành tích. Bởi vậy, bản thân không quá bất ngờ lúc khoảnh khắc nhận kết quả và trượt tuyển vào một trường đại học tầm trung bình dưới.

Tuy nhiên, do đặt nặng thành tích và quan trọng việc học hành, bố mẹ em rất bực mình, thậm chí quát mắng em vô cớ. Cứ mỗi lần chướng tai gai mắt với nhừng gì đang làm, cả bố lẫn mẹ tìm mọi cách để mắng mỏ, lớn tiếng với em, đặc biệt lúc chơi game chẳng hạn. Mọi người nói rằng họ sẽ lo cho em con đường học cao đẳng để liên thông lên đại học sau này, tìm kiếm một công việc ổn định trong tương lai.

Tâm lí chung của bao bố mẹ (Minh họa).

Buồn thay, đó không phải là con đường em muốn bước tiếp. Đôi khi, bản thân em tự hỏi rằng: “Liệu bố mẹ đã hiểu con cái hay không, có biết con cái muốn gì, thích gì hay không”? Dẫu biết bố mẹ luôn lo lắng, quan tâm tới em để đảm bảo tương lai ổn định sau này nên em chưa bao giờ từng trách bố mẹ bất cứ điều gì, chỉ là do ảnh hưởng từ quan niệm bằng cấp của xã hội mà thôi. Và rồi, em quyết định mạo hiểm nói về quyết định của bản thân trong thời gian tới khi trao đổi qua với bố mẹ.

Từ đầu, bố mẹ cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí thất vọng về em bởi con đường game thủ chuyên nghiệp quá gian nan, không có tương lai và chẳng được xã hội coi trọng. Hằng ngày, họ thường lôi những lí do đó ra để gây khó dễ với em nên cuộc sống trôi qua khá mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tuần, họ đồng ý cho em một khoảng thời gian 6 tháng để cố gắng thực hiện những gì mình muốn. Với em, đây là một khoảng thời gian khẳng định bản thân cũng như một cuộc giao kèo với bố mẹ vậy.

Em quyết tâm với niềm đam mê.

Hiện tại, em đang thi đấu trong team thuộc giải VSCB bậc Vàng, đạt thách đấu gần 600 điểm. Tuy nhiên, em biết rank đơn không quyết định quá nhiều mỗi khi đánh team nên bản thân luôn cố gắng học hỏi mọi lúc mọi nơi, nhất là các bậc đàn anh đi trước.

Dẫu biết cuộc sống game thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam không được như các cường quốc thể thao điện tử trên thế giới nhưng vì khao khát của tuổi trẻ muốn khẳng định mình, muốn vươn lên đỉnh cao, em sẽ cố gắng thử sức với sự lựa chọn mạo hiểm này. Nếu không ổn, em sẽ quay về với con đường mà bố mẹ mong muốn và gắn bó cùng công việc học hành. Có lẽ rằng kết quả thi của em trong thời gian qua chỉ là bước khởi đầu cho tương lai lâu dài mà thôi. Liên Minh Huyền Thoại còn đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng em sẽ sống thử với giấc mơ của mình. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã lắng nghe và ủng hộ con đường mình đi trong thời gian sắp tới.

Em muốn vươn lên đỉnh cao dù khó khăn (Minh họa).

***Lưu ý: Chắc chắn không chỉ mình bạn trong cộng đồng game thủ đang ở trình trạng này đâu nên hãy cố lên bạn nhé! Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.