Tâm sự game thủ: Tôi đã có “Gấu” nhờ chơi Liên Minh Huyền Thoại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2015 02:15 PM

Với game thủ, chuyện có gấu không là vấn đề quá quan trọng bởi họ thường có xu hướng bi quan, tự ti về ngoại hình hay thậm chí nghĩ rằng “chơi game là xấu”.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chủ đề của chúng ta là Game thủ và “Gấu”, một chủ đề nhức nhối của game thủ Việt. Ngay sáng nay, chúng tôi nhận được mail của anh chàng thaibao****@yahoo.com.vn, một game thủ khá “Chất” trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, nào chúng ta cùng bắt đầu.

https://genk.mediacdn.vn/k:2015/1-hieulam4sss-pp-344-1430989568490/con-ac-mong-lien-minh-huyen-thoai-ngoai-quan-net-da-troi-qua.jpg

Giấc mơ đỉnh cao game thủ (Minh họa).

Chào các bạn, mình là Hoàng Ngọc Thái Bảo, sinh năm 1995 đã từng học bách khoa Đà Nẵng. Mình chơi liên minh huyền thoại cũng được 3 mùa rồi. Hiện mình cũng đạt được bậc thách đấu xếp hạng Việt Nam với cái tên Metos. Câu chuyện mình sắp kể là một chuyện tình qua thế giới ảo cụ thể là liên mình huyền thoại.

Chắc hẳn các bạn đã biết, game thủ luôn có một cá tính rất chi là đặc biệt. Một chút hiếu thắng, một chút tự mãn và một chút bốc đồng đã đưa mình đến với Liên Minh Huyền Thoại. Ngày leo rank, mình đã đắm chìm vào thế giới ảo, quên ăn quên uống, quên đi nhịp sống xung quanh để khẳng định bản thân.

Mình đã từng leo lên thách đấu (Minh họa).

Mình đã từng leo lên thách đấu (Minh họa).

Với mình, Rank là một địa điểm thi đấu nghiêm túc, căng thẳng, là môi trường thích hợp hướng tới rèn luyện rèn luyện. Hiện tại, mình đã đạt rank thách đấu nhưng bản thân chưa tìm thấy niềm vui đích thực của đời mình. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mình đã tìm được người con gái trong hoàn cảnh vô cùng tình cờ và bất ngờ.

Cô đơn, lạc lõng trong quá trình leo rank, mình vào Room Alo Alo 411 nghe giao lưu văn nghệ và nói chuyện với người khác, giải tỏa căng thẳng sau những giờ vắt kiệt não. Thật sự không ngờ, mình lại quen được một em khá xinh xắn và dễ thương, lại quen qua tựa game mà mình thích mới chết chứ.

http://aloalo.garena.vn/static/uploads/mynhanstreamingroom5.jpg

Alo Alo đã giúp tôi gặp Gấu.

Hôm đó, cô bé lên Q và mời mình chơi cùng cô. Tất nhiên roài, có mùi gái nó cũng rất khác bọt, mình nhận lời ngay lập tức mà không thắc mắc bất cứ điều gì. Nghe qua giọng nói, mình cảm nhận được một chút về tính cách dễ thương, khéo léo và hiền lành. Sau 2 ngày, em bị tụt Canxi (Tình trạng bệnh hoặc do chế độ ăn uống thiếu Canxi dẫn tới triệu chứng giật mình, toát mồ hôi trộm,…kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm khác) nên chúng mình chỉ còn trò chuyện qua Garena chứ không lên Talk như trước nữa.

https://genk.mediacdn.vn/k:2015/3-1429618006539/toi-da-quen-voi-ban-gai-minh-qua-game-nhu-the-nao.jpg

Chúng mình chơi cùng nhau (Minh họa).

Bệnh của em khiến cơ thể mệt mỏi đi nhiều trong khi chẳng có ai tâm sự, thế là em nói hết với tôi về tình trạng sức khỏe hiện nay. Chẳng hiểu sao dù là người lạ nhưng em có thể giãi bày hết tâm sự, chẳng thiếu điều gì về gia đình, hoàn cảnh, cuộc sống và cả đường tình duyên trước đó nữa. Đáng tiếc, mình chẳng giúp được gì nên đành ngồi lắng nghe và trò chuyện cùng.

Sau 2 tiếng, chúng mình nói hết những bí mật giấu kín của 2 bên, chia sẻ về cuộc sống hiện thực. Mình nhận ra rằng khi 2 trái tim đã đồng cảm, chuyện tình yêu dù chỉ là Online vẫn có thể thành hiện thực, cảm giác của một anh chàng lạnh lùng thiếu đi sự quan tâm của một người con gái. Một thời gian sau, mình có thổ lộ với em và cảm nhận được phản hồi khá tích cực thông qua tâm trạng.

Đến một ngày, em bảo rằng đừng nói chuyện nhiều với người con gái khác. Mình nhận ra em đã ghen, tình cảm dành cho em cũng không phải là đơn phương. Và chúng mình yêu nhau từ đấy, từ Online, từ Liên Minh Huyền Thoại.

http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2013/02/05/07fc1c4b-2e99-42ba-a1ae-59d71ae0a155.jpg

Tình yêu chợt đến dù chỉ là Online.

Kể từ đó đến nay, chúng mình quen nhau cũng gần 2 tháng. Vì đây không phải nơi để thể hiện tình cảm nên mình xin phép dừng câu chuyện tại đây. Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng ở thế giới nào cũng vậy thôi, con người luôn có tâm trạng, có vui, có buồn, có hào hứng, có tuyệt vọng nên chuyện tình cảm là lẽ của cuộc sống nên đừng bi quan game thủ sẽ F.A suốt đời.

Điều quan trọng nhất với bản thân mỗi người là phải sống thật với bản thân mình, đừng xem thế giới game là ảo nên tùy tiện làm bất cứ điều gì với nó. Nhưng nếu bạn xem nó là một phần cuộc sống của mình và bạn thể hiện con người của mình qua nó thì điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. Chúc các bạn có nhiều niêm vui khi chơi game.

http://gosu.vn/data/images/GOSU_NEWS/2015-04/21/k/1-1407586489191.jpg

Hãy chơi game một cách nghiêm túc.

***Lưu ý: Quả thật đây là một lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa với các game thủ Việt Nam bởi đa số đều coi game là một thứ bên lề nên thường troll game, vung lời tục tĩu. Chúc bạn thành công trên con đường đã chọn và gắn bó với người yêu thương. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.