Tâm sự game thủ nữ: Chơi hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam quá thiệt thòi

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2015 04:20 PM

Ở chuyên mục tâm sự game thủ lần này, chúng tôi sẽ đưa các bạn tới một chủ đề vô cùng nhức nhối của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam bấy lâu nay – Hỗ trợ quá phế vật.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chúng ta cùng đến với Email của một nữ game thủ có tên Huongnguy****@gmail.com, một cô nàng chơi chủ yếu ở vị trí Support trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chào mọi người, Em tên Nguyễn Thị Thu Hương, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Vì bị lũ bạn nam cùng lớp đầu độc chơi game từ hồi cấp 3 nên niềm đam mê ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của em.

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng không chơi game nhiều nhưng do tiếp xúc với máy tính sớm nên bắt kịp với thời buổi công nghệ phát triển. Vì một chút mải chơi, em thích tụ tập, đàn đúm với hội con trai hơn là nghịch mấy thứ đơn giản như hội con gái. Rồi một hôm, lũ con trai rủ em ra quán net và chơi tựa game khá mới mẻ lúc bấy giờ mang lên: Liên Minh Huyền Thoại.


Bị cuốn vào Liên Minh Huyền Thoại lúc nào không biết!!! (Minh Họa).

Bị cuốn vào Liên Minh Huyền Thoại lúc nào không biết!!! (Minh Họa).

Thời mới chơi ấy, em đến khổ với chúng nó. Vì trình độ kém, chúng nó bắt em đánh hỗ trợ, chỉ mua mắt mắt cắm cắm rồi lăn ra lên bảng đếm số, mặc kệ đồng đội muốn làm gì thì làm. Rồi chúng nó mắng em, chửi em khó nghe lắm nhưng em đành chịu thôi, mới chơi mà, vả lại mình còn là con gái nữa. Chấp nhận nghe mắng chửi để thăng tiến trình độ có sao đâu!!!

Dần một quen, em bắt đầu nhàn với tiếng phàn nàn của chúng nó và tìm được cảm hứng nhất định khi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Hơn nữa, trình độ của em cũng thăng tiến theo từng ngày, bắt kịp từng bước đám con trai trong lớp. Vì bị chúng nó ép chơi hỗ trợ từ đầu, em đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Nhưng giờ đã khác, em đã quen tay dần với hỗ trợ và yêu vị trí này lúc nào không biết.


Yêu thích vị trí hỗ trợ từ đây!!!

Yêu thích vị trí hỗ trợ từ đây!!!

Lúc đầu em nghĩ rằng: “Hỗ trợ là vị trí an nhàn, chẳng cần hoạt động quá nhiều, chủ yếu cắm mắt cho đồng đội mà thôi”. Tiếc rằng, khi Liên Minh Huyền Thoại ngày một phát triển, người hỗ trợ lại phải đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, đặc biệt ở khâu bảo kê xạ thủ nữa.

Ở nước ngoài, hỗ trợ được khá nhiều game thủ yêu thích bởi tính chất kĩ năng, dẫn dắt lối chơi và quản lí toàn đội được nâng cao. Thậm chí ở Hàn Quốc hay Trung Quốc chẳng hạn, các game thủ hỗ trợ thường nổi bật hơn xạ thủ khá nhiều. Bởi vậy, họ có cái nhìn rất sáng suốt về hỗ trợ, chưa bao giờ đề thấp vị trí ít ảnh hưởng đến cục diện trận đấu này.


Hỗ trợ ở nước ngoài được đánh giá cao lắm đấy!!!

Hỗ trợ ở nước ngoài được đánh giá cao lắm đấy!!!

Buồn thay, Việt Nam khác nước ngoài quá nhiều. Họ khinh rẻ hỗ trợ, cho rằng hỗ trợ chỉ là một con “Gà mò”, chẳng thể nào ngóc đầu thăng tiến kĩ năng so với vai trò quan trọng khác. Cái đó cũng đúng một phần bởi tính cách người chơi hỗ trợ thường nhẹ nhàng, không muốn tranh đấu quá nhiều. Tuy nhiên, nó chỉ hợp lí cho ngày xưa thôi, giờ hỗ trợ phải lo đủ thứ trên đời, còn phải đảo đường giúp cả đồng đội nữa. Mặc kệ lời ra miệng vào, em vẫn tiếp tục tình yêu với niềm đam mê Support.

Trận nào gặp ADC tốt tay một tí, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn biết bao. Chẳng cần phải quá vất vả, em lại có thêm một trận thắng đơn giản mà không cần quá nhiều sức lực. Còn trận nào gặp ông ADC “Phế vật”, em đánh với tâm lí ức chế, bực mình, không thể tập trung cho được. Hắn ta đánh kém đã đành, thình thoảng còn quay lại chat cạnh khóe vài câu: “Mày thì hay rồi”, lúc đấy chỉ biết câm nín trách bản thân đen đủi mà thôi.


Cứ hỗ trợ là phải đỡ đòn cho xạ thủ, tâm lí chung như vậy đó!!!

Cứ hỗ trợ là phải đỡ đòn cho xạ thủ, tâm lí chung như vậy đó!!!

Nếu dừng lại ở ó thì còn mừng quá, ông nào đi lẻ rồi bị bắt xong quay ra trách móc vô cùng khó nghe. Nào thì không cắm mắt, nào thì kiểm soát bản đồ kém,… nhưng họ đâu có nghĩ rằng một người đâu có thể làm tất cả điều đó, Đá Tỏa Sáng cũng có giới hạn, đối phương cũng có thể phá mắt bất cứ lúc nào. Chưa biết nguyên nhân tại sao cứ trách móc người khác, vậy cớ làm sao???

Yêu thích hỗ trợ, em đã chấp nhận với số phận phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào vị trí được coi là quan trọng trong đội hình. Gặp team biết đánh, tâm trạng thoải mái hẳn, chơi với vài trăm phần trăm công lực, ấy mới là niềm vui của game Liên Minh Huyền Thoại.


Gặp mấy ông ADC như thế này thì chán thật!!!

Gặp mấy ông ADC như thế này thì chán thật!!!

Chơi Liên Minh Huyền Thoại hơn 2 năm rồi, em cũng đã leo lên Rank Bạch Kim I nhưng vẫn gặp nhiều thể loại không thể chấp nhận được. Mặc dù không bằng ai nhưng ít nhất em cũng biết thông cảm cho người khác, ít trách móc đồng đội khi chơi xếp hạng. Bởi vậy, niềm vui của em chỉ là chơi trận đấu yên ổn, dù thắng dù thua, mọi người biết nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa thay vì trách móc nhau. Đáng tiếc, ở máy chủ Việt Nam, trẻ trâu tràn ngập nên điều đó gần như không thể. Than ôi cuộc đời Support, vừa chịu thiệt thòi lại luôn bị mắng nhiếc mỗi khi đồng đội lăn lên bảng đếm số.


Tự hào là một hỗ trợ.

Tự hào là một hỗ trợ.

**Lưu ý: Quả thật rơi vào hoàn cảnh như bạn, chúng tôi cũng cảm thấy buồn thật. Chúc bạn cùng những người chơi hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại khác sẽ tìm được những người đồng đội như ý. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.